Totti – Kiệt tác của thành phố vĩnh cửu

14:02 Thứ tư 02/10/2013

Sức trẻ là niềm ao ước của bất cứ cầu thủ nào. Người ta cảm thấy mình chậm chạp và yếu đuối hơn khi họ già đi. Tuổi tác níu kéo những đôi chân, kìm nén những bước chạy và đè nặng lên tâm lí thi đấu trong mọi cuộc chiến. Một số người chọn cách ra đi, một vài người khác tìm đam mê ở những đội bóng ít tên tuổi, nhưng vẫn có những người quyết bám trụ đến cùng với tình yêu dù họ đang là những người lớn tuổi hơn bất cứ ai trong đội bóng. Francesco Totti là một trong số đó.

Anh đã 37 tuổi rồi nhưng với anh, tuổi tác không phải gánh nặng. 37 tuổi ấy là một quãng thời gian đáng quý trọng và tuổi tác của Totti – nó không phải là một yếu tố để người ta loại bỏ anh, mà ngược lại, nó là một phẩm chất quan trọng của “trí tuệ Roma” trong những năm tháng này.

540 trận – 228 bàn thắng – 8 chức vô địch trên mọi mặt trận và những chiếc huân chương danh dự của Ý, Totti đã trở thành biểu tượng sống của không chỉ thủ đô Roma mà còn là niềm tự hào của tất cả các tifosi. Những pha đánh gót đầy cảm hứng, những cú đập nhả với đồng đội linh hoạt hơn bất cứ cầu thủ trẻ nào, những pha lên xuống nhịp nhàng như đá tập, và nụ cười rất hiền lành – Totti tự tin ngay cả khi anh đã sắp chạm đến cái mốc tuổi mà mỗi cầu thủ đều thấy nó thật xót xa. Totti là trí tuệ Roma, anh cũng là đầu não cho cỗ máy áo bã trầu ấy vận hành suốt bao năm tháng.

Totti chính là một kiệt tác của thành phố vĩnh cửu. Ảnh: Internet

Totti ghi bàn, Totti kiến tạo, Totti kiểm soát thế trận, Totti điều phối nhịp độ trận đấu trên sân. Chỗ nào cũng là Totti, nơi đâu cũng thấy bóng dáng người đàn ông luôn luôn chỉ khoác chiếc áo màu bã trầu ấy trên sân bóng. Totti là Roma, Roma là Totti. Totti hiển hiện ở khắp nơi, Totti trên những sân cỏ trải khắp châu Âu, Totti trên những bức tường rêu phong cổ kính, Totti trên những biểu ngữ tràn đầy tin yêu và cảm mến, anh luôn hiện hữu trên mọi con đường của thành phố vĩnh cửu và in đậm trong trái tim các Romanista.

Jonathan Swift từng nói: “Không kẻ khôn ngoan nào lại ao ước mình trẻ hơn”. Nói như thế không có nghĩa là có cái nhìn khắt khe và có phần vô lí với tuổi trẻ, mà chủ yếu câu nói muốn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan của một con người khi họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống hơn. Một nghiên cứu trên 400 người có các phát minh vĩ đại nhất thế giới đã chỉ ra rằng, ở giai đoạn dưới 40, mỗi người mới chỉ đạt được 1% những thành công của mình, trong khi đó những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại thường xuất hiện khi người ta đã qua 40 tuổi. Một trong hai công việc mà người ta có thể làm tốt nhất khi dưới 40 tuổi, đó là, những việc đòi hỏi sự cường tráng và sức vóc phi thường, tột đỉnh, giống như những cuộc chinh phạt thời trai trẻ của Đại đế Alexandre.

Năm nay Totti đã bước sang tuổi 37, anh kí hợp đồng với AS Roma đến năm 2016, nghĩa là khi kết thúc hợp đồng mới gia hạn gần đây nhất, anh sẽ chạm mốc 40. Nhưng hãy quên tuổi tác đi, vì Totti hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn sự nhạy bén của những năm tháng sung sức nhất. Có thể bóng đá là một lĩnh vực rất khác so với những thành tựu mang tính học thuật, có thể với bóng đá, đến 40 tuổi đã là cái mốc cho thấy một cầu thủ đã ở sườn dốc bên kia, nhưng thế thì có sao, kinh nghiệm sẽ bù lại những bước chạy đang dần chậm lại, sự khôn ngoan sẽ đánh lừa được những cậu chàng cậy mình trẻ khỏe nhưng số trận đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và với những gì đã tích lũy, học hỏi suốt 20 năm kể từ ngày đầu tiên ra mắt Serie A, Totti hoàn toàn có đủ tự tin để sống với Roma và bước vào giai đoạn những thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp chơi bóng của mình.

Nước Ý là một đất nước kì diệu và khắp nơi trên đất nước hình chiếc ủng, mặc cho sự chao đảo và bất ổn của mafia, mặc cho những cuộc chiến chính trị có thể làm trì trệ cuộc sống thường nhật, người ta vẫn hăng say – dù là hăng say trong sự từ từ, có phần chậm chạp, người ta vẫn sống tận tâm, tận lực đến cùng. Ngày xưa, Michelangelo đã vẽ kiệt tác nổi tiếng “Ngày phán xử cuối cùng” trên trần nhà nguyện Sistine lúc ông đã 71 và kết thúc nó khi đã 90. Giotto đã vẽ những nét vẽ xuất thần tại nhà nguyện Podestà ở Bargello, Florenze khi đã bước sang tuổi 70 (và ông đã qua đời ít lâu sau đó). Và giờ đây, vẫn là cái tinh thần sống có ích đến khi nào còn có thể ấy, nếu Turin đã có một Pirlo De Vince tạo nên những kiệt tác, thì Roma cũng đã có Totti để vẽ tiếp những đường bóng mãi mãi sẽ đi vào lịch sử Serie A.

Totti đã và đang cố công tận tụy tạo nên những kiệt tác cho Roma, nhưng chính anh đã là một kiệt tác của thành phố vĩnh cửu rồi.

(Bạn đọc: Chianti)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục