| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Enrique hay Laudrup?
Cổ đông thứ hai của Tottenham, ông Joe Lewis, là người đứng sau cuộc đại cải tổ về mặt lực lượng diễn ra tại White Hart Lane vào mùa hè vừa rồi. Joe Lewis nhận thấy sự phụ thuộc quá mức của Tottenham vào Gareth Bale sẽ gây hại cho đội bóng. Vì thế, ông đã thúc đẩy việc bán ngôi sao người Wales, đồng thời mang về hàng loạt cầu thủ đình đám (ví như Paulinho, Roberto Soldado hay Erik Lamela).
Giống như chủ tịch Daniel Levy, Joe Lewis cũng nuôi hi vọng Tottenham sẽ trình diễn bóng đá tấn công đẹp mắt và đăng quang giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961. Tuy nhiên, Villas Boas đã khiến "giới chủ" thất vọng. Chiến lược gia trẻ tuổi lựa chọn cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng - điều này hạn chế khả năng tấn công của các ngôi sao trong đội hình Spurs. Như hệ lụy, Tottenham mới chỉ ghi được 9 bàn thắng kể từ đầu mùa giải, xếp thứ 9 trên BXH, sau đội dẫu đầu là Arsenal 8 điểm.
Là những người làm ăn, Joe Lewis và Daniel Levy đều có chung câu trả lời khi chứng kiến số tiền đầu tư 107 triệu bảng có nguy cơ mất trắng. Họ buộc phải tìm một đối tác khác có khả năng thực hiện hợp đồng tốt hơn Villas Boas.
Như tất cả đều biết, Jurgen Klinsmann là cái tên ưng ý nhất đối với Daniel Levy. Song, hầu như không thể thuyết phục được vị chiến lược gia người Đức rời vị vị trí HLV trưởng ĐTQG Mỹ. Vì thế, Tottenham buộc phải tính đến những phương án khác. Hai ứng viên được nhắc đến rất nhiều lúc này là Luis Enrique (đang dẫn dắt Celta Vigo) và Michael Laudrup (tại vị ở Swansea). Hai HLV này đều tôn thờ bóng đá tấn công và sở hữu không ít kinh nghiệm. Song, có vẻ họ đều không phải là cái đích mà Daniel Levy nhắm đến.
Cuộc tái hợp đầy kịch tính
Hai năm trước, Harry Redknapp chia tay Tottenham sau những bất đồng không thể hàn gắn với lãnh đạo đội bóng. Cụ thể, ông mâu thuẫn sâu sắc với GĐTT Baldini về chiến lược phát triển đội bóng. Dẫu đã rời White Hart Lane một thời gian, Redknapp vẫn rất được CĐV yêu quý với tư cách HLV duy nhất từng dẫn dắt Spurs tham dự Champions League.
Là một chiến lược gia đầy tham vọng, Harry Redknapp nuôi ý đồ biến Tottenham trở thành thế lực của bóng đá Châu Âu. Những gì họ đã thể hiện tại Champions League 2010 cho thấy "Gà trống" hoàn toàn đủ năng lực để thách thức các đội bóng hàng đầu châu lục (cụ thể là hai chiến thắng tưng bừng trước đương kim vô địch Inter). Trái lại, với tính thủ cựu của người Ý, Baldini muốn hướng đến sự ổn định. Do không nhận được sự ủng hộ của Daniel Levy, Rednapp đã chịu thua trước Baldini và phải ra đi.
Song, tình thế hiện tại có nhiều thay đổi. Khi chiếc vé dự Champions League càng lúc càng trở nên quan trọng về mặt hình ảnh cũng như tài chính, Tottenham buộc phải liều lĩnh và bùng nổ hơn. Chính vì thế, một vài nguồn tin không chính thức cho biết, lãnh đạo của "Gà trống" đã liên hệ với Rednapp nhằm chuẩn bị cho cuộc tái hợp.
Trận đấu với M.U cuối tuần này sẽ là cơ hội sau chót để Villas - Boas tự giải cứu mình. Nếu Spurs không thể đả bại "Quỷ đỏ", CĐV có thể sẽ lại được chứng kiến Harry Redknapp tiếp tục được giao phó nhiệm vụ chăn dắt bầy "Gà trống" ở White Hart Lane.
Cổ đông thứ hai của Tottenham, ông Joe Lewis, là người đứng sau cuộc đại cải tổ về mặt lực lượng diễn ra tại White Hart Lane vào mùa hè vừa rồi. Joe Lewis nhận thấy sự phụ thuộc quá mức của Tottenham vào Gareth Bale sẽ gây hại cho đội bóng. Vì thế, ông đã thúc đẩy việc bán ngôi sao người Wales, đồng thời mang về hàng loạt cầu thủ đình đám (ví như Paulinho, Roberto Soldado hay Erik Lamela).
![]() |
| Villas - Boas đã khiến giới chủ thất vọng |
Giống như chủ tịch Daniel Levy, Joe Lewis cũng nuôi hi vọng Tottenham sẽ trình diễn bóng đá tấn công đẹp mắt và đăng quang giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961. Tuy nhiên, Villas Boas đã khiến "giới chủ" thất vọng. Chiến lược gia trẻ tuổi lựa chọn cách tiếp cận trận đấu quá thận trọng - điều này hạn chế khả năng tấn công của các ngôi sao trong đội hình Spurs. Như hệ lụy, Tottenham mới chỉ ghi được 9 bàn thắng kể từ đầu mùa giải, xếp thứ 9 trên BXH, sau đội dẫu đầu là Arsenal 8 điểm.
Là những người làm ăn, Joe Lewis và Daniel Levy đều có chung câu trả lời khi chứng kiến số tiền đầu tư 107 triệu bảng có nguy cơ mất trắng. Họ buộc phải tìm một đối tác khác có khả năng thực hiện hợp đồng tốt hơn Villas Boas.
Như tất cả đều biết, Jurgen Klinsmann là cái tên ưng ý nhất đối với Daniel Levy. Song, hầu như không thể thuyết phục được vị chiến lược gia người Đức rời vị vị trí HLV trưởng ĐTQG Mỹ. Vì thế, Tottenham buộc phải tính đến những phương án khác. Hai ứng viên được nhắc đến rất nhiều lúc này là Luis Enrique (đang dẫn dắt Celta Vigo) và Michael Laudrup (tại vị ở Swansea). Hai HLV này đều tôn thờ bóng đá tấn công và sở hữu không ít kinh nghiệm. Song, có vẻ họ đều không phải là cái đích mà Daniel Levy nhắm đến.
Cuộc tái hợp đầy kịch tính
Hai năm trước, Harry Redknapp chia tay Tottenham sau những bất đồng không thể hàn gắn với lãnh đạo đội bóng. Cụ thể, ông mâu thuẫn sâu sắc với GĐTT Baldini về chiến lược phát triển đội bóng. Dẫu đã rời White Hart Lane một thời gian, Redknapp vẫn rất được CĐV yêu quý với tư cách HLV duy nhất từng dẫn dắt Spurs tham dự Champions League.
Là một chiến lược gia đầy tham vọng, Harry Redknapp nuôi ý đồ biến Tottenham trở thành thế lực của bóng đá Châu Âu. Những gì họ đã thể hiện tại Champions League 2010 cho thấy "Gà trống" hoàn toàn đủ năng lực để thách thức các đội bóng hàng đầu châu lục (cụ thể là hai chiến thắng tưng bừng trước đương kim vô địch Inter). Trái lại, với tính thủ cựu của người Ý, Baldini muốn hướng đến sự ổn định. Do không nhận được sự ủng hộ của Daniel Levy, Rednapp đã chịu thua trước Baldini và phải ra đi.
![]() |
| Liệu Harry Redknapp có quay trở lại |
Song, tình thế hiện tại có nhiều thay đổi. Khi chiếc vé dự Champions League càng lúc càng trở nên quan trọng về mặt hình ảnh cũng như tài chính, Tottenham buộc phải liều lĩnh và bùng nổ hơn. Chính vì thế, một vài nguồn tin không chính thức cho biết, lãnh đạo của "Gà trống" đã liên hệ với Rednapp nhằm chuẩn bị cho cuộc tái hợp.
Trận đấu với M.U cuối tuần này sẽ là cơ hội sau chót để Villas - Boas tự giải cứu mình. Nếu Spurs không thể đả bại "Quỷ đỏ", CĐV có thể sẽ lại được chứng kiến Harry Redknapp tiếp tục được giao phó nhiệm vụ chăn dắt bầy "Gà trống" ở White Hart Lane.
Theo Mike Dyle (Evening Standards)
00:00 30/11/-0001

















