Tottenham sa thải Villas-Boas: Cái kết "đẹp" cho cả hai

23:54 Thứ tư 18/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Kì vọng nhiều, thất vọng lớn; trận thua thảm hại 0-6 trước Man City rồi thất bại tủi hổ 0-5 trước Liverpool ngay trên sân nhà White Hart Lane như giọt nước tràn ly khiến BLĐ Tottenham không thể kiên nhẫn được nữa và quyết định sa thải Andre Villas-Boas.

"CLB đã đạt được thỏa thuận với Andre Villas-Boas về việc chấm dứt công việc của ông ấy. Quyết định này được sự đồng ý của cả 2 bên và vì lợi ích chung," một thông báo từ Tottenham cho hay. Cuộc tình Vilas-Boas với Tottenham đã kết thúc một cách êm đềm như thế, không nụ cười và cũng chẳng có nước mắt. Khi không còn cần nhau, họ 'chia tay' như là giải pháp tốt nhất.


Mùa hè vừa qua, Villas-Boas được ông chủ cấp cho đến hơn 100 triệu bảng để chi tiêu. Sân White Hart Lane đã đón chào không ít ngôi sao chất lượng như Paulinho, Eriksen, Lamela, Soldado hay Vlad Chiriches. Tuy vậy, không ai trong số này chứng tỏ được mình cả. Những gương mặt nổi trội trong đội hình Tottenham lại là những người cũ như Dembele, Dawson, Aaron Lennon hay "hàng thừa" Andros Townsend. Chưa thể nói Villas-Boas bất tài, nhưng có thể khẳng định, ông mắc sai lầm lớn trong chính sách chuyển nhượng. Và Tottenham đã phải trả giá bởi cuộc thay máu hàng loạt của chính mình. Ở khía cạnh này, BLĐ Tottenham, đứng đầu là chủ tịch Levy cũng có lỗi, khi không quyết tâm giữ lại ngôi sao Gareth Bale hay trước đó là Luka Modric. Nếu bộ đôi nay còn ở White Hart Lane chứ không phải là CLB Hoàng gia Real Madrid, có thể mọi thứ đã khác.

Dù sao, Villas-Boas cũng đã tạo không ít dấu ấn tại Tottenham. Ông nắm quyền dẫn dắt Totenham từ tháng 7 năm 2012, giành về cho đội chủ sân White Hart Lane 29 chiến thắng sau 54 trận ở Premier League, tỉ lệ là 53.7% - cao nhất trong các đời HLV Tottenham ở kỉ nguyên Premier League. Trong khi đó, những HLV danh tiếng khác như Harry Redknapp sau 144 trận chỉ giành có 71 chiến thắng, tỉ lệ là 49.31%. Martin Jol thậm chí còn tệ hơn với tỉ lệ chiến thắng chỉ là 41.59%.

Mới đây, cây bút của tờ Diario de Noticias (Bồ Đào Nha) đồng thời cũng là người bạn của Villas-Boas còn tiết lộ: Villas-Boas mới là người đã chủ động ra đi và cũng không nhận lấy số tiền bồi thường 4,5 triệu bảng từ đội bóng thành Lodon. Điều này cho thấy, vị tướng trẻ người Bồ đã không thể chịu nổi những áp lực đang đè nặng lên mình. Ông ra đi vì sự thanh thản của ông, và vì cả tương lai của đội bóng. Dù sao, Tottenham thời hậu Villas-Boas vẫn là một thế lực đáng gờm khi sở hữu nhiều ngôi sao triển vọng. Về phía Tottenham, họ cần một luồng gió mới, một cú "hích" khi Villas-Boas ngày càng cho thấy sự bế tắc của mình.

Nói gì thì nói, London không phải là đất lành cho Villas-Boas. Ông chỉ sinh năm 1977, còn rất trẻ, lại có máu phiêu lưu, thích thử thách nên mới dám ngồi vào chiếc ghế nóng tại Anh. Villas-Boas như một người học việc, cần thử thách để trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm cho mình. Hy vọng rằng, thất bại tại Chelsea rồi Tottenham sẽ là bài học quý báu cho Villas-Boas, để ông tìm lại ánh hòa quang như khi còn dẫn dắt FC Porto ngày nào.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục