Không chỉ ở thứ hạng
Tottenham đã bằng điểm với MU, và cơ hội để họ vượt lên là không phải không có, nhất là khi đội bóng chủ sân Old Trafford đang trong giai đoạn bất ổn. Với vị trí thứ ba, bỏ xa Chelsea tới 8 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Man City 3 điểm, đó là một sự thật mà như mơ. Trong một mùa bóng mà Man City không tiếc tiền mang về Aguero, Nasri... để khẳng định tham vọng xưng bá, MU vẫn là một “đại thế lực” còn Chelsea với những kì vọng to lớn ở Andre Villas-Boas và những tân binh như Mata, Oriol Romeu, Meireles thành tựu của thầy trò HLV Harry Redknapp xứng đáng được tán dương hơn cả sự ấn tượng mà Man City tạo được. Vượt qua tháng 12 giông bão khá thành công, Tottenham đã phần nào khẳng định được bản lĩnh của mình trừ trận thua đáng tiếc trước “kẻ đáng gét” Stoke City.
Mà còn ở chất lượng đội hình
Với những con người đang có trong tay, ở một chừng mực nào đó ngay cả chính Chelsea, Arsenal hay MU phải mơ ước. Cả ba đại gia nói trên đều mơ ước có được một nhạc trưởng giữa sân cỡ Luka Modric. Bản thân MU không chỉ thèm khát Modric mà còn hơn một lần thể hiện sự khát khao có được tiền vệ phòng ngự Sandro, nhất là khi một cựu tiền vệ của Gà trống là Carrick đã làm được trong 5 năm chơi bóng ở Old Trafford khiến Sir Alex càng thêm “say đắm”. Có thể nói rằng, cặp tiền vệ trung tâm của Tottenham là những cái tên thực sự xuất sắc nhất nhì tại nước Anh.
Scott Parker hay Rafael Van Der Vaart cũng là những tiền vệ giỏi đủ sức để chơi cho bất kì đội bóng nào tại nước Anh. Trước khi tới White Hart Lane, Parker từng nhận được sự chào mời của đội bóng cũ Chelsea, Arsenal... Màn trình diễn của Parker hiện tại là thực sự ấn tượng. Chẳng thế mà vị trí chính thức tại đội tuyển Anh luôn có chỗ cho tiền vệ cũ của Charlton. Van Der Vaart không còn được bùng nổ như mùa giải năm ngoái nhưng vẫn là một tiền vệ đẳng cấp.
Đó là còn chưa kể tới hai mũi khoan cánh chất lượng cao mang tên Gareth Bale và Aaron Lennon. Bale là ai, khả năng như thế nào có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Còn Lennon dù lối đá có phần hơi đơn điệu, dễ bắt bài nhưng với Tottenham đó thực sự là những cái tên tuyệt vời.
Còn phải kể tới những Friedle, Gallas, King giàu kinh nghiệm; những tuyển thủ quốc gia như Defoe, Dawnson, Kyle Walker, Adebayor, Kaboul, Corluka hay Ekotto... Chưa bao giờ đội bóng cũ của Teddy Sheringham được sở hữu nhiều sao khủng và đội hình có chiều sâu tới thế. Chelsea hay Arsenal là những tên tuổi được biết đến nhiều hơn nhưng chẳng có nhiều cầu thủ chất lượng như đội quân của lão làng Harry Redknapp.
Phải thực tế
Đội hình chất lượng, thứ hạng cao, phong độ rất tốt Tottenham đã có gần như đầy đủ những yếu tố để hướng tới thành công ngoại trừ hai chữ “đẳng cấp” chưa được kiểm chứng. Với những bước đệm quan trọng kể từ khi HLV Harry Redknapp đến, người ta mong Tottenham sẽ thể hiện được đúng khả năng của mình. Vô địch là điều gì đó vẫn còn xa xỉ nhưng hi vọng rằng đội bóng của chủ tịch Daniel Levy sẽ cạnh tranh một cách sòng phẳng với MC hay MU vì niềm kiêu hãnh của thành London đang bị tổn hại một cách nghiêm trọng.
Tottenham đã bằng điểm với MU, và cơ hội để họ vượt lên là không phải không có, nhất là khi đội bóng chủ sân Old Trafford đang trong giai đoạn bất ổn. Với vị trí thứ ba, bỏ xa Chelsea tới 8 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Man City 3 điểm, đó là một sự thật mà như mơ. Trong một mùa bóng mà Man City không tiếc tiền mang về Aguero, Nasri... để khẳng định tham vọng xưng bá, MU vẫn là một “đại thế lực” còn Chelsea với những kì vọng to lớn ở Andre Villas-Boas và những tân binh như Mata, Oriol Romeu, Meireles thành tựu của thầy trò HLV Harry Redknapp xứng đáng được tán dương hơn cả sự ấn tượng mà Man City tạo được. Vượt qua tháng 12 giông bão khá thành công, Tottenham đã phần nào khẳng định được bản lĩnh của mình trừ trận thua đáng tiếc trước “kẻ đáng gét” Stoke City.
Mà còn ở chất lượng đội hình
Với những con người đang có trong tay, ở một chừng mực nào đó ngay cả chính Chelsea, Arsenal hay MU phải mơ ước. Cả ba đại gia nói trên đều mơ ước có được một nhạc trưởng giữa sân cỡ Luka Modric. Bản thân MU không chỉ thèm khát Modric mà còn hơn một lần thể hiện sự khát khao có được tiền vệ phòng ngự Sandro, nhất là khi một cựu tiền vệ của Gà trống là Carrick đã làm được trong 5 năm chơi bóng ở Old Trafford khiến Sir Alex càng thêm “say đắm”. Có thể nói rằng, cặp tiền vệ trung tâm của Tottenham là những cái tên thực sự xuất sắc nhất nhì tại nước Anh.
![]() |
| Niềm hy vọng của thành London. Ảnh: Internet |
Scott Parker hay Rafael Van Der Vaart cũng là những tiền vệ giỏi đủ sức để chơi cho bất kì đội bóng nào tại nước Anh. Trước khi tới White Hart Lane, Parker từng nhận được sự chào mời của đội bóng cũ Chelsea, Arsenal... Màn trình diễn của Parker hiện tại là thực sự ấn tượng. Chẳng thế mà vị trí chính thức tại đội tuyển Anh luôn có chỗ cho tiền vệ cũ của Charlton. Van Der Vaart không còn được bùng nổ như mùa giải năm ngoái nhưng vẫn là một tiền vệ đẳng cấp.
Đó là còn chưa kể tới hai mũi khoan cánh chất lượng cao mang tên Gareth Bale và Aaron Lennon. Bale là ai, khả năng như thế nào có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Còn Lennon dù lối đá có phần hơi đơn điệu, dễ bắt bài nhưng với Tottenham đó thực sự là những cái tên tuyệt vời.
Còn phải kể tới những Friedle, Gallas, King giàu kinh nghiệm; những tuyển thủ quốc gia như Defoe, Dawnson, Kyle Walker, Adebayor, Kaboul, Corluka hay Ekotto... Chưa bao giờ đội bóng cũ của Teddy Sheringham được sở hữu nhiều sao khủng và đội hình có chiều sâu tới thế. Chelsea hay Arsenal là những tên tuổi được biết đến nhiều hơn nhưng chẳng có nhiều cầu thủ chất lượng như đội quân của lão làng Harry Redknapp.
Phải thực tế
Đội hình chất lượng, thứ hạng cao, phong độ rất tốt Tottenham đã có gần như đầy đủ những yếu tố để hướng tới thành công ngoại trừ hai chữ “đẳng cấp” chưa được kiểm chứng. Với những bước đệm quan trọng kể từ khi HLV Harry Redknapp đến, người ta mong Tottenham sẽ thể hiện được đúng khả năng của mình. Vô địch là điều gì đó vẫn còn xa xỉ nhưng hi vọng rằng đội bóng của chủ tịch Daniel Levy sẽ cạnh tranh một cách sòng phẳng với MC hay MU vì niềm kiêu hãnh của thành London đang bị tổn hại một cách nghiêm trọng.
Trung Hướng |
00:00 30/11/-0001











