Bán trụ cột, mua hàng hớ
Dù bạo chi trên TTCN, thế nhưng những trụ cột hay nhât đội bóng thường bị bán xới do bất đồng hoặc cám dỗ từ các đại gia. Tiêu biểu là Van Der Vaart ra đi vì xung khắc với HLV trưởng, còn Luka Modric và Gareth Bale không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Dải ngân hà Real Madrid.
Số tiền từ việc bán đi cầu thủ không năm nào BLĐ Tottenham không dùng để mua lại. Vấn đề là những bản hợp đồng họ tạo về đa phần không để lại dấu ấn lớn thậm chí còn là nỗi thất vọng của Gà trống. David Bentley từng nổi lên là cầu thủ chạy cánh hàng đầu của nước Anh khi khoác áo Birmingham thế nhưng đã chìm nghỉm khi về White Hart Lane. Đặc biệt trong hai mùa gần đây nhờ số tiền khổng lồ bán Gareth Bale và Luka Modric, Totttenham đã ném tiền chóng mặt trên TTCN thế nhưng khi đã đốt sạch số tiền hai trụ cột trên thì thành tích đội bóng lại đi xuống so với trước đó.
Những L.Holtby, Dempsey, Dembele, Eriksen, Chadli, Capoue thi đấu vật vờ trận được trận mất. Tệ hại hơn cả chính là Lamela và Soldado những ngôi sao của Roma và Valencia được mang về với kỳ vọng gánh vác hàng công Spurs nhưng người thì đến bệnh viện nhiều hơn sân bóng, người thì chỉ biết ghi bàn từ… chấm penalty.
Yếu tâm lý, kém bản lĩnh
Rót tiền vào TTCN không kém ai thế nhưng đội quân của ngài chủ tịch Daniel Levy chỉ mới một lần được dự Champions League vào mùa 2010-2011. Và tất nhiên thành tích quốc nội và quốc tế của Spurs chỉ là con số 0.
Điều đáng ngạc nhiên là Spurs liên tục góp mặt trong top đầu ở nửa đầu mùa giải. Những năm gần đây, bắt đầu mùa giải nào họ cũng thi đấu bùng nổ, vượt lên trên BXH thế nhưng chiến lược thi đấu không hợp lý cùng với sự thiếu may mắn đã nhiều lần tước đi tấm vé dự sân chơi cao nhất Châu Âu. Ở mùa giải 2011-2012, dù đã về đích ở vị trí thứ 4 Prmier League thế nhưng do Chelsea đã vô địch C1 nên Tottenham đành ngậm ngùi nhường chiếc vé cuối cùng này cho The Blues.
Cái vòng luẩn quẩn liên tục được tạo ra từ mùa này đến mùa khác, lúc bắt đầu mùa giải thì Spurs căng sức cả 2 đấu trường trong nước và Cúp C2, đến khi bị các đối thủ thường là Arsenal bám sát thì Tottenham lại cuống cuồng tự bắn vào chân mình bằng cách buông đấu trường Châu Âu để dồn sức cho mặt trận trong nước. Thế nhưng sự non kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh đã khiến Spurs hụt hơi đúng giai đoạn quyết định và tụt lại phía sau. Đau đớn hơn đó thường là những vòng đấu cuối cùng. Thế nên dù chỉ thi đấu ở một mặt trận vừa sức là Cúp C2 Châu Âu nhưng nhiều năm qua, Tottenham vẫn chưa có thành tích đáng kể ở giải đấu này.
Mùa giải mới sắp bắt đầu, nếu không có chiến lược bài bản và đúng đắn, Tottenham sẽ lại đi vào vết xe đổ các mùa trước và chỉ mãi là thiếu gia không lớn mà thôi.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
Dù bạo chi trên TTCN, thế nhưng những trụ cột hay nhât đội bóng thường bị bán xới do bất đồng hoặc cám dỗ từ các đại gia. Tiêu biểu là Van Der Vaart ra đi vì xung khắc với HLV trưởng, còn Luka Modric và Gareth Bale không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Dải ngân hà Real Madrid.
![]() |
| Luka Modric và Gareth Bale đang rất thành công tại Real. Ảnh: Internet |
Số tiền từ việc bán đi cầu thủ không năm nào BLĐ Tottenham không dùng để mua lại. Vấn đề là những bản hợp đồng họ tạo về đa phần không để lại dấu ấn lớn thậm chí còn là nỗi thất vọng của Gà trống. David Bentley từng nổi lên là cầu thủ chạy cánh hàng đầu của nước Anh khi khoác áo Birmingham thế nhưng đã chìm nghỉm khi về White Hart Lane. Đặc biệt trong hai mùa gần đây nhờ số tiền khổng lồ bán Gareth Bale và Luka Modric, Totttenham đã ném tiền chóng mặt trên TTCN thế nhưng khi đã đốt sạch số tiền hai trụ cột trên thì thành tích đội bóng lại đi xuống so với trước đó.
Những L.Holtby, Dempsey, Dembele, Eriksen, Chadli, Capoue thi đấu vật vờ trận được trận mất. Tệ hại hơn cả chính là Lamela và Soldado những ngôi sao của Roma và Valencia được mang về với kỳ vọng gánh vác hàng công Spurs nhưng người thì đến bệnh viện nhiều hơn sân bóng, người thì chỉ biết ghi bàn từ… chấm penalty.
Yếu tâm lý, kém bản lĩnh
Rót tiền vào TTCN không kém ai thế nhưng đội quân của ngài chủ tịch Daniel Levy chỉ mới một lần được dự Champions League vào mùa 2010-2011. Và tất nhiên thành tích quốc nội và quốc tế của Spurs chỉ là con số 0.
Điều đáng ngạc nhiên là Spurs liên tục góp mặt trong top đầu ở nửa đầu mùa giải. Những năm gần đây, bắt đầu mùa giải nào họ cũng thi đấu bùng nổ, vượt lên trên BXH thế nhưng chiến lược thi đấu không hợp lý cùng với sự thiếu may mắn đã nhiều lần tước đi tấm vé dự sân chơi cao nhất Châu Âu. Ở mùa giải 2011-2012, dù đã về đích ở vị trí thứ 4 Prmier League thế nhưng do Chelsea đã vô địch C1 nên Tottenham đành ngậm ngùi nhường chiếc vé cuối cùng này cho The Blues.
Cái vòng luẩn quẩn liên tục được tạo ra từ mùa này đến mùa khác, lúc bắt đầu mùa giải thì Spurs căng sức cả 2 đấu trường trong nước và Cúp C2, đến khi bị các đối thủ thường là Arsenal bám sát thì Tottenham lại cuống cuồng tự bắn vào chân mình bằng cách buông đấu trường Châu Âu để dồn sức cho mặt trận trong nước. Thế nhưng sự non kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh đã khiến Spurs hụt hơi đúng giai đoạn quyết định và tụt lại phía sau. Đau đớn hơn đó thường là những vòng đấu cuối cùng. Thế nên dù chỉ thi đấu ở một mặt trận vừa sức là Cúp C2 Châu Âu nhưng nhiều năm qua, Tottenham vẫn chưa có thành tích đáng kể ở giải đấu này.
Mùa giải mới sắp bắt đầu, nếu không có chiến lược bài bản và đúng đắn, Tottenham sẽ lại đi vào vết xe đổ các mùa trước và chỉ mãi là thiếu gia không lớn mà thôi.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















