Mừng anh trở lại, Scholes!
Thật ra, các fan Quỷ đỏ đã dành cho Scholes câu chúc mừng ấy từ gần một tuần trước, khi anh vào sân thay người ở trận derby Manchester, và M.U giành chiến thắng ngay tại Etihad, nhưng hôm qua mới là một ngày trở lại của tiền vệ 37 tuổi này tại Old Trafford, sân đấu mà anh đã gắn bó suốt cả sự nghiệp của mình. Càng đáng nhớ hơn khi chính anh là người phá vỡ thế bế tắc, mở màn cho một chiến thắng cách biệt của đội chủ nhà.
Chiến thắng trước Man City ở cúp FA là một bước đà thuận lợi về mặt tâm lý cho M.U, sau khi đã để thua liên tiếp hai trận ở Premier League, nhưng trong phần lớn thời gian của hiệp một, những học trò của Sir Alex đã thi đấu không thực sự thuyết phục, dù họ lấn lướt hoàn toàn về mặt thế trận với phong độ xuất sắc của Carrick. Ngay từ phút thứ ba, tiền vệ này đã có đường chuyền cực đẹp cho Welbeck, tiếc là chân sút trẻ này đã không thắng nổi thủ thành Bogdan. Phút thứ 21, Welbeck bị Zat Knight đốn ngã trong vòng cấm địa, và M.U được hưởng phạt đền, song Rooney đã không thắng nổi thủ thành Bogdan. Chủ nhật trước, "số 10" cũng để Pantilimon cản phá phạt đền, nhưng kịp lao vào sút bồi, còn hôm qua thì anh không có cơ hội ấy.
Ở lượt đi, Rooney từng lập một hat-trick vào lưới Bolton, ngoài ra còn một hat-trick khác vào lưới Arsenal, trong đó có hai cú sút phạt siêu đẳng. Còn ngày hôm qua, trong một lần hiếm hoi đứng trước chấm đá phạt trực tiếp, anh lại thực hiện quá đơn giản và thiếu lực. Điều đó chứng tỏ tâm lý không tốt của "số 10", nhất là sau khi đá hỏng phạt đền. Sự vô duyên còn được thể hiện trong hiệp hai khi anh đệm bóng ra ngoài sau đường tạt của Valencia, dù trước mặt chỉ còn khung thành trống.
Nhưng đúng vào lúc nhiều người đã nghĩ rằng hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì M.U đã kịp thời phá vỡ thế bế tắc. Và dù không ghi bàn, nhưng Rooney lại sắm vai kiến tạo, với đường chuyền sệt cho Scholes ở tư thế trống trải.
Đó là bàn đầu tiên của Scholes kể từ tháng 8/2010. Một pha làm bàn dễ dàng nhưng có đầy ý nghĩa với bản thân anh. Giống như cái cách Henry sút tung lưới Leeds cách đây không lâu, bàn thắng ấy là một cú hích thực sự với Quỷ đỏ, giúp họ triển khai hiệp hai với một sự phóng khoáng và nhuần nhuyễn hơn trong hiệp hai. Và không có gì ngạc nhiên khi Quỷ đỏ tiếp tục nới rộng cách biệt. Và sau đường chuyền của Giggs, Rooney đã mớm bóng đẹp mắt để Welbeck lao lên hạ gục Bogdan. Đáng tiếc là sau tình huống này, tiền đạo da màu đã phải rời sân vì chấn thương. Phút 81, Carrick ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha đệm bóng chân trái cực hiểm từ khoảng cách 23 mét.
Tottenham bắt đầu "cóng"
Sau khi Spurs tạm biệt giai đoạn "núp gió" để gia nhập cuộc đua tam mã với M.U và Man City, đã có một số dự báo về những khó khăn dành cho họ, trong đó chủ yếu là áp lực tâm lý khi ở trên cao. Và 90 phút ở White Hart Lane hôm qua là một minh chứng, dù đối thủ Wolverhampton vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Thật vậy, trước một đội bóng chưa thắng nổi trận nào sau 6 vòng đấu liên tiếp, đáng lẽ Spurs phải nhanh chóng giải quyết trận đấu, thì họ lại phải rơi vào thế rượt đuổi khi để cho Steven Fletcher mở tỷ số ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Chân sút số một của đội khách đã dứt điểm cận thành sau khi Friedel cản phá cú đánh đầu của Roger Johnson. Mặc dù vào đầu hiệp hai, Modric đã gỡ hòa bằng một cú sút chìm đi qua một rừng chân hậu vệ Wolves, song chừng đó là quá ít để làm hài lòng đám đông khán giả nhà. Spurs đã bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với đội đầu bảng Man City, vốn đá muộn nhất vòng này. Cũng phải nói thêm rằng thủ thành Hennessey của Wolves đã chơi một trận rất xuất sắc khi cản phá một loạt những cơ hội của Lennon và Defoe. Rõ ràng Spurs vẫn chưa quen đứng trên cao, và đã bị "ngộp thở". Vòng tới sẽ là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tại Etihad, và có thể chặng Tourmalet trong tháng Hai sẽ giúp thầy trò Harry Redknapp nhận ra mục tiêu nào là vừa tầm đối với họ.
Cũng trong buổi tối hôm qua, Liverpool tiếp tục gây thất vọng tràn trề bởi một trận hòa nữa tại Anfield, trước Stoke City, một đội khách vốn chỉ được đánh giá cao trên sân nhà. Andy Carroll tiếp tục chứng tỏ mình là ứng cử viên số một cho danh hiệu thùng rác vàng khi không tài nào tận dụng được các cơ hội của mình.
Trái lại, đối thủ cạnh tranh với Carroll cho danh hiệu Thùng rác vàng là Fernando Torres đã có một trận đấu khá hay trước Sunderland. Nếu thần may mắn ủng hộ, lẽ ra chân sút người Tây Ban Nha còn ghi bàn quyết định. Pha tung người volley cực đẹp của anh đã đưa bóng dội xà ngang bật ra đúng chân Frank Lampard. Và bàn thắng thứ 11 của lão tướng này là đủ để mang về ba điểm cho Chelsea, giúp họ củng cố vị trí thứ 4, bất kể Arsenal có đánh bại Swansea hay không.
Kết quả các trận
Aston Villa - Everton 1-1
Blackburn - Fulham 3-1
Chelsea - Sunderland 1-0
Liverpool - Stoke 0-0
Man Utd - Bolton 3-0
Tottenham - Wolves 1-1
West Brom - Norwich 1-2
Chân sút hàng đầu
17 bàn - Van Persie (Arsenal)
15 bàn - Demba Ba (Newcastle)
14 bàn - Aguero (Man City)
Thật ra, các fan Quỷ đỏ đã dành cho Scholes câu chúc mừng ấy từ gần một tuần trước, khi anh vào sân thay người ở trận derby Manchester, và M.U giành chiến thắng ngay tại Etihad, nhưng hôm qua mới là một ngày trở lại của tiền vệ 37 tuổi này tại Old Trafford, sân đấu mà anh đã gắn bó suốt cả sự nghiệp của mình. Càng đáng nhớ hơn khi chính anh là người phá vỡ thế bế tắc, mở màn cho một chiến thắng cách biệt của đội chủ nhà.
Chiến thắng trước Man City ở cúp FA là một bước đà thuận lợi về mặt tâm lý cho M.U, sau khi đã để thua liên tiếp hai trận ở Premier League, nhưng trong phần lớn thời gian của hiệp một, những học trò của Sir Alex đã thi đấu không thực sự thuyết phục, dù họ lấn lướt hoàn toàn về mặt thế trận với phong độ xuất sắc của Carrick. Ngay từ phút thứ ba, tiền vệ này đã có đường chuyền cực đẹp cho Welbeck, tiếc là chân sút trẻ này đã không thắng nổi thủ thành Bogdan. Phút thứ 21, Welbeck bị Zat Knight đốn ngã trong vòng cấm địa, và M.U được hưởng phạt đền, song Rooney đã không thắng nổi thủ thành Bogdan. Chủ nhật trước, "số 10" cũng để Pantilimon cản phá phạt đền, nhưng kịp lao vào sút bồi, còn hôm qua thì anh không có cơ hội ấy.
![]() |
Scholes ghi bàn thắng mở màn- Ảnh Getty |
Ở lượt đi, Rooney từng lập một hat-trick vào lưới Bolton, ngoài ra còn một hat-trick khác vào lưới Arsenal, trong đó có hai cú sút phạt siêu đẳng. Còn ngày hôm qua, trong một lần hiếm hoi đứng trước chấm đá phạt trực tiếp, anh lại thực hiện quá đơn giản và thiếu lực. Điều đó chứng tỏ tâm lý không tốt của "số 10", nhất là sau khi đá hỏng phạt đền. Sự vô duyên còn được thể hiện trong hiệp hai khi anh đệm bóng ra ngoài sau đường tạt của Valencia, dù trước mặt chỉ còn khung thành trống.
Nhưng đúng vào lúc nhiều người đã nghĩ rằng hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì M.U đã kịp thời phá vỡ thế bế tắc. Và dù không ghi bàn, nhưng Rooney lại sắm vai kiến tạo, với đường chuyền sệt cho Scholes ở tư thế trống trải.
Đó là bàn đầu tiên của Scholes kể từ tháng 8/2010. Một pha làm bàn dễ dàng nhưng có đầy ý nghĩa với bản thân anh. Giống như cái cách Henry sút tung lưới Leeds cách đây không lâu, bàn thắng ấy là một cú hích thực sự với Quỷ đỏ, giúp họ triển khai hiệp hai với một sự phóng khoáng và nhuần nhuyễn hơn trong hiệp hai. Và không có gì ngạc nhiên khi Quỷ đỏ tiếp tục nới rộng cách biệt. Và sau đường chuyền của Giggs, Rooney đã mớm bóng đẹp mắt để Welbeck lao lên hạ gục Bogdan. Đáng tiếc là sau tình huống này, tiền đạo da màu đã phải rời sân vì chấn thương. Phút 81, Carrick ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha đệm bóng chân trái cực hiểm từ khoảng cách 23 mét.
Tottenham bắt đầu "cóng"
Sau khi Spurs tạm biệt giai đoạn "núp gió" để gia nhập cuộc đua tam mã với M.U và Man City, đã có một số dự báo về những khó khăn dành cho họ, trong đó chủ yếu là áp lực tâm lý khi ở trên cao. Và 90 phút ở White Hart Lane hôm qua là một minh chứng, dù đối thủ Wolverhampton vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Thật vậy, trước một đội bóng chưa thắng nổi trận nào sau 6 vòng đấu liên tiếp, đáng lẽ Spurs phải nhanh chóng giải quyết trận đấu, thì họ lại phải rơi vào thế rượt đuổi khi để cho Steven Fletcher mở tỷ số ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Chân sút số một của đội khách đã dứt điểm cận thành sau khi Friedel cản phá cú đánh đầu của Roger Johnson. Mặc dù vào đầu hiệp hai, Modric đã gỡ hòa bằng một cú sút chìm đi qua một rừng chân hậu vệ Wolves, song chừng đó là quá ít để làm hài lòng đám đông khán giả nhà. Spurs đã bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với đội đầu bảng Man City, vốn đá muộn nhất vòng này. Cũng phải nói thêm rằng thủ thành Hennessey của Wolves đã chơi một trận rất xuất sắc khi cản phá một loạt những cơ hội của Lennon và Defoe. Rõ ràng Spurs vẫn chưa quen đứng trên cao, và đã bị "ngộp thở". Vòng tới sẽ là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tại Etihad, và có thể chặng Tourmalet trong tháng Hai sẽ giúp thầy trò Harry Redknapp nhận ra mục tiêu nào là vừa tầm đối với họ.
Cũng trong buổi tối hôm qua, Liverpool tiếp tục gây thất vọng tràn trề bởi một trận hòa nữa tại Anfield, trước Stoke City, một đội khách vốn chỉ được đánh giá cao trên sân nhà. Andy Carroll tiếp tục chứng tỏ mình là ứng cử viên số một cho danh hiệu thùng rác vàng khi không tài nào tận dụng được các cơ hội của mình.
Trái lại, đối thủ cạnh tranh với Carroll cho danh hiệu Thùng rác vàng là Fernando Torres đã có một trận đấu khá hay trước Sunderland. Nếu thần may mắn ủng hộ, lẽ ra chân sút người Tây Ban Nha còn ghi bàn quyết định. Pha tung người volley cực đẹp của anh đã đưa bóng dội xà ngang bật ra đúng chân Frank Lampard. Và bàn thắng thứ 11 của lão tướng này là đủ để mang về ba điểm cho Chelsea, giúp họ củng cố vị trí thứ 4, bất kể Arsenal có đánh bại Swansea hay không.
Kết quả các trận
Aston Villa - Everton 1-1
Blackburn - Fulham 3-1
Chelsea - Sunderland 1-0
Liverpool - Stoke 0-0
Man Utd - Bolton 3-0
Tottenham - Wolves 1-1
West Brom - Norwich 1-2
Chân sút hàng đầu
17 bàn - Van Persie (Arsenal)
15 bàn - Demba Ba (Newcastle)
14 bàn - Aguero (Man City)
Tuấn Cương |
00:00 30/11/-0001