Trận đấu đã diễn biến theo chiều hướng tồi tệ với Tottenham của Villas-Boas, khi đội bóng thủ đô bị dẫn trước từ phút thứ tư sau cú đánh đầu cận thành của Pogrebnyak. Tuy nhiên, bàn gỡ chỉ sau đó 6 phút của Dawson đã khiến trật tự trận đấu trở lại theo logic.
Spurs áp đảo Reading từ đó, không cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào để ngọ nguậy. Trong một ngày các tiền vệ có quá nhiều khoảng trống, đội bóng của Villas-Boas thực sự đã đàn áp đối thủ.
Họ áp đảo Reading không những bằng khả năng giữ bóng siêu hạng của tuyến giữa (tỉ lệ kiểm soát bóng của đội Gà trống lên tới 68%, cao nhất từ đầu giải), mà còn ở khả năng giành giật. Cặp tiền vệ trung tâm Dembele-Sandro, một người tranh chấp giỏi nhất đội (Sandro có 4 pha cản phá thành công), và một người chuyền bóng giỏi nhất đội (Dembele thực hiện 84 đường chuyền, chính xác 94%, cao nhất từ trước đến nay) kết hợp với nhau, tạo thành một tấm lá chắn đa năng (vừa phòng thủ, vừa tấn công) hoàn hảo cho Spurs.
Bên cạnh đó, cánh của Lennon cũng cực kì hiệu quả. Cầu thủ nhỏ con này tạo ra 6 cơ hội nguy hiểm trong cả trận, và đích thân anh kiến tạo một bàn cho Andebayor.
Tottenham ở trận này là đội bóng lý tưởng Villas-Boas đang tìm kiếm. Lý tưởng không phải ở yếu tố chiến thuật với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 vốn rất “chân phương”, mà lý tưởng ở các mắt xích: Sự hài hòa của cặp Dembele-Sandro như đã phân tích, tốc độ của Lennon bên cánh phải, sự chắc chắn bên cánh trái, và một cặp Defoe-Andebayor cao-thấp, nhanh-chậm đúng kiểu Anh, đã phối hợp với nhau rất ăn ý.
Vị trí thứ 3 hiện giờ (trên cả Chelsea) phản ánh đúng sự cố gắng của Spurs. Họ đã có những chệch choạc hồi tháng 11 (thua 3 trận liên tiếp), nhưng sau đó, đã bắt nhịp được với mùa giải bằng một lối chơi đơn giản. Đơn giản nhưng hiệu quả.Đơn giản nhưng đa dạng và nhiều ý tưởng.
Spurs áp đảo Reading từ đó, không cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào để ngọ nguậy. Trong một ngày các tiền vệ có quá nhiều khoảng trống, đội bóng của Villas-Boas thực sự đã đàn áp đối thủ.
![]() |
Họ áp đảo Reading không những bằng khả năng giữ bóng siêu hạng của tuyến giữa (tỉ lệ kiểm soát bóng của đội Gà trống lên tới 68%, cao nhất từ đầu giải), mà còn ở khả năng giành giật. Cặp tiền vệ trung tâm Dembele-Sandro, một người tranh chấp giỏi nhất đội (Sandro có 4 pha cản phá thành công), và một người chuyền bóng giỏi nhất đội (Dembele thực hiện 84 đường chuyền, chính xác 94%, cao nhất từ trước đến nay) kết hợp với nhau, tạo thành một tấm lá chắn đa năng (vừa phòng thủ, vừa tấn công) hoàn hảo cho Spurs.
Bên cạnh đó, cánh của Lennon cũng cực kì hiệu quả. Cầu thủ nhỏ con này tạo ra 6 cơ hội nguy hiểm trong cả trận, và đích thân anh kiến tạo một bàn cho Andebayor.
Tottenham ở trận này là đội bóng lý tưởng Villas-Boas đang tìm kiếm. Lý tưởng không phải ở yếu tố chiến thuật với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 vốn rất “chân phương”, mà lý tưởng ở các mắt xích: Sự hài hòa của cặp Dembele-Sandro như đã phân tích, tốc độ của Lennon bên cánh phải, sự chắc chắn bên cánh trái, và một cặp Defoe-Andebayor cao-thấp, nhanh-chậm đúng kiểu Anh, đã phối hợp với nhau rất ăn ý.
Vị trí thứ 3 hiện giờ (trên cả Chelsea) phản ánh đúng sự cố gắng của Spurs. Họ đã có những chệch choạc hồi tháng 11 (thua 3 trận liên tiếp), nhưng sau đó, đã bắt nhịp được với mùa giải bằng một lối chơi đơn giản. Đơn giản nhưng hiệu quả.Đơn giản nhưng đa dạng và nhiều ý tưởng.
Hải Đăng |
00:00 30/11/-0001












