Toshiya Miura: Giá như triết lý bóng đá cũng “đẹp” như con người ông!

09:38 Chủ nhật 31/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - HLV người Nhật Bản dù bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam thanh lý hợp đồng trước thời hạn nhưng ông vẫn ở lại, thậm chí ông còn đến dự tiệc tổng kết của VFF. Ngoài ra, chiến lược gia 52 tuổi còn từ chối tiền đền bù hợp đồng, dành cho bóng đá Việt Nam những lời chúc, lời cảm ơn… Một cách hành xử rất “Fair play”, thể hiện sự chuyên nghiệp nhưng cũng cho thấy tình cảm mà ông dành cho đất nước hình chữ S là không hề nhỏ.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn tới đất nước Việt Nam, tới lãnh đạo VFF vì đã tin tưởng và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp tôi hoàn thành công việc của mình. Hy vọng sẽ có ngày trở lại Việt Nam và chứng kiến đội tuyển Việt Nam tham dự các sân chơi ở tầm thế giới.” Đó là những lời cuối cùng của HLV Toshiya Miura với bóng đá Việt Nam. Những lời chúc, những câu nói khiến nhiều người cảm thấy xúc động, lưu luyến và tiếc nuối.

Ông Miura không chỉ là HLV, mà còn là người truyền lửa cho các tuyển thủ. Ảnh: Đình Viên.

Ông cảm ơn VFF trong khi chính họ là người đã sa thải ông, ông cũng cảm ơn người hâm mộ dù đa phần đều chê bai, chỉ trích, đòi ông từ chức… Quả thật, HLV Miura là một người đàn ông rất tự trọng nhưng cũng đầy tâm huyết. Và ước gì, chiến thuật thi đấu của ông cũng khiến người ta thích thú như thế.

Không ai có thể phủ nhận những gì ông Miura đã làm cho bóng đá nước nhà, ông rất nhiệt tình chỉ bảo các học trò, rất nhiều lần đến các sân đấu ở V-League dù chỉ có một mình để tìm kiếm tài năng cho ĐT quốc gia. Hãy cứ nhìn khuôn mặt thẫn thờ khi đội bóng thất bại sẽ thấy ông Miura không phải chỉ đơn thuần là huấn luyện viên, ông còn là người truyền lửa, người thổi sức chiến đấu vào các cầu thủ. Song, đáng tiếc là triết lý bóng đá của ông không thật phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Ông sử dụng rất nhiều những đường chuyền dài, tạt bổng cho các tiền đạo mà theo lý giải của ông thì đó là cách nhanh nhất để áp sát vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, thể hình người Việt không cao lớn như châu Âu, nơi ông được học tập, cũng chẳng mạnh mẽ như người Nhật của ông nên lối chơi ấy thường xuyên thất bại. Ngoài ra, ông Miura đã thử nghiệm quá nhiều, đến khi vào giải chính thức mà ông vẫn không tìm ra được đội hình tối ưu nhất. Việc lựa chọn nhân sự cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi…

Đó là những lý do khiến ông mất ghế, nhưng bỏ qua những điều ấy vì dù sao ông cũng chẳng còn là HLV trưởng ĐT Việt Nam nữa, giờ đây hãy nói về cái cách mà ông đáp lại sự lạnh nhạt, sự chỉ trích đến từ VFF và người hâm mộ. Ông gửi lời chúc đến bóng đá Việt, không đòi hỏi bồi thường, không một câu oán trách mà ngược lại ông vui vẻ chấp nhận quyết định của những người đứng đầu Liên đoàn.

Ông Miura thật sự là người có tâm với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Cách hành xử ấy khiến không ít người phải cảm thấy xấu hổ vì những gì đã làm với ông Miura, không phải ai cũng có thể làm như vậy (có HLV nước ngoài từng kiện VFF vì chấm dứt hợp đồng trước thời hạn). Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có thể HLV Miura đã thất bại trong cách chinh phục trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên sân cỏ nhưng về mặt tình cảm, về cách đối nhân xử thế, cách ông ra đi thì thật sự nó khiến chúng ta phải nghĩ lại về chính bản thân mình.

Ông Miura thật sự là người có tâm với bóng đá Việt Nam, nhưng đáng tiếc “mối tình” này đã tan vỡ. Quên đi những sai lầm, những trận thua tức tưởi, trong những ngày giáp Tết này, những ngày cuối cùng trên dải đất hình chữ S này của HLV Toshiya Miura, xin chúc ông sẽ thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới. Hẹn gặp lại ông vào một ngày gần nhất, hi vọng ngày đó bóng đá Việt có thể phát triển hơn chứ đừng thụt lùi thêm.

Toshiya Miura: Chúng tôi nợ ông một lời xin lỗi!

(Bạn đọc: Đăng Cương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

09:05 31/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục