Torres! Xin đừng là điểm yếu của Atletico!

00:56 Thứ sáu 09/01/2015

Dù nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các CĐV nhà sau khi quay trở về khoác áo Atletico, nhưng với phong độ đã sa sút thảm hại, rất có thể El Nino sẽ biến thành điểm yếu chí tử của đội bóng cũ.

1. Cuối cùng, sau 7 năm ngóng chờ trong hy vọng, những CĐV trung thành của đội bóng Đỏ- Trắng thành Madrid đã lại được chứng kiến những bước chạy quen thuộc của El Nino trên thảm cỏ quen thuộc Vicente Calderon.

Còn với Torres, tất nhiên anh sẽ cực kỳ hạnh phúc trong ngày trở lại “mái nhà xưa” của mình. Trên khắp các khán đài, các CĐV đã ngồi chật kín chỗ và dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đó là một đặc ân lớn mà không phải cầu thủ nào cũng có được.

Mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn nếu nhìn vào bảng tỉ số. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Atletico của Torres đã có được một trận đấu tuyệt vời khi quật ngã gã hàng xóm đáng gét Real với cách biệt hai bàn không gỡ, để qua đó đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo của cúp Nhà vua.

Torres ra sân và Atletico chiến thắng. Ảnh internet

Nhưng, dù có hạnh phúc đến mấy khi được chứng kiến đứa con cưng một thời quay về thi đấu cho đội bóng cũ, thì NHM có mặt trên sân Calderon đều không khó để nhận ra: Torres bây giờ đã không còn là El Nino mà mọi đội bóng đều khiếp sợ như trước đây nữa rồi.

Chấm điểm sau trận đấu cho thấy Torres chỉ nhận được thang điểm 5/10 (thuộc tốp cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất) cho 59 phút có mặt ở trên sân trước khi bị thay ra. Trong khoảng thời gian đó, El Nino hầu như không tạo ra được dấu ấn cụ thể nào ngoài ngoài 3 lần bị thổi phạt việt vị và rất nhiều lần chuyền hỏng.

Tất nhiên, không ai trách móc một “tân binh” mới chỉ “chân ướt chân ráo” đến với đội bóng, huống hồ đó lại là Torres – thần tượng Los Rojiblancos. Nhưng, nếu bỏ qua những yếu tố mang tính cảm tình đó để nhìn thẳng vào chuyên môn thì rõ ràng, màn trình diễn nhạt nhòa đó cũng đã cho thấy những khó khăn mà Torres sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

2. Ngày biết tin Torres quay về với đội bóng cũ, giới truyền thông đã tốn không ít giấy mực để viết về sự kiện này. Nhưng, đa phần ý kiến đều cho rằng sự “tái duyên” giữa đôi bên thực chất chỉ đơn thuần là yếu tố tình cảm hơn là vấn đề chuyên môn.

7 năm là một quảng đường rất dài, mọi thứ đều đã thay đổi, đặc biệt là với bóng đá. Và Atletico tất nhiên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Rojiblancos mà Torres khoác áo trước đây là một đội bóng bình thường của La Liga. Họ không có khả năng cạnh tranh chức vô địch, nhưng cũng không phải lo xuống hạng.

Còn Los Rojiblancos hiện tại đã khác xa thời quá khứ. Họ bây giờ đích thị là một ông lớn của La Liga, là những nhà đương kim vô địch, là đội bóng duy nhất có thể chen vào cuộc đua “song mã” giữa Real và Barca. Do đó, khi đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, dường như Torres cũng trở nên mất hẳn tự tin, dù cho anh nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những CĐV nhà.

Với những gì đã diễn ra với Torres và Atletico trong những năm vừa qua, những CĐV trung thành của Torres và đội bóng của anh chỉ có thể hy vọng với thành công trong quá khứ, với sự hiểu biết của HLV Diego Simeone (người vốn là đồng đội của Torres trước đây), và đặc biệt là với sự ủng hộ gần như là vô điều kiện của CĐV nhà, có thể thể giúp Torres phần nào hồi sinh hơn là hy vọng anh sẽ giúp đội bóng có thể nâng tầm được sức mạnh.

3. Những thống kê cho thấy ngay khi trở về khoác áo đội bóng cũ, dù chưa hề ra sân, nhưng Torres đã lập tức tạo nên hai kỷ lục cùng đội bóng cũ. Đầu tiên đó là việc có tới 45.000 CĐV đã tới sân để chào đón “huyền thoại” Torres trong ngày anh trở về Vicente Calderon. Tiếp đến là giúp Atletico bán tới hơn hai nghìn chiếc áo đấu mang tên anh ngay trong ngày đầu tiên.

Rõ ràng, hiệu ứng mà Torres tạo nên trong lòng NHM đội bóng cũ vẫn cực kỳ to lớn. Và tất nhiên, những CĐV trung thành của Rijoblancos hàng tuần vẫn muốn được nhìn thầy thần tượng của mình thi đấu trên sân, dù cho El Nino giờ đây chỉ còn là “con gió thoảng”.

Liệu Torres có thể thành công ở đội bóng cũ. Ảnh internet

Thứ tình cảm vô bờ bến đó của NHM Atletico thật đáng quý. Nhưng vấn đề là, nó sẽ là động lực tích cực hay sẽ là gánh nặng dành cho Torres và đội bóng của anh. Đó là một câu hỏi khó và chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.

HLV Diego Simeone dù là con người cực kỳ cá tính và sắt đá, nhưng liệu ông có thể bỏ qua được tất cả những yếu tố cảm tính đó để tập trung cho chuyên môn vì đội bóng. Nếu Torres vẫn tỏ ra “vô hại” như trong màu áo Chelsea, liệu ông có dám bỏ rơi trên băng ghế dự bị? hay là Simeone lại rơi vào áp lực phải sử dụng Torres?

Và liệu ông có đi vào “vết xe đổ” mà những Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, thậm chí là cả Jose Mourinho đã gặp phải ở Chelsea khi sở hữu Torres trong tay? “Bỏ thì thương, vương thì tội”!

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục