Đến thời điểm hiện tại, thật khó có thể tìm ra một lời bào chữa xác đáng cho phong độ tệ hại của Fernando Torres. Chân sút người Tây Ban Nha có quãng thời gian hơn 2 năm để chứng minh đẳng cấp của mình tại Stamford Bridge nhưng anh đã thất bại. Số tiền 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra vì thế được đánh giá là một trong những thương vụ "hớ nhất" mọi thời đại.
  	
  	Dù tỏ ra khá tiếc rẻ với mức phí chuyển nhượng "khủng" bỏ ra khi đưa Torres về từ Liverpool nhưng sự kiên nhẫn của The Blues cũng có hạn. Trong một động thái mới nhất, đội bóng phía Tây thành London đang tính tới phương án sẽ gài tiền đạo 29 tuổi vào lời đề nghị hỏi mua Radamel Falcao của Atletico trong Hè tới.
|  | 
|   					Falcao và Torres sẽ "đổi áo" cho nhau? | 
  	Có vẻ như phương án trên cũng nhận được sự ủng hộ từ phía đội bóng Tây Ban Nha. Đích thân HLV Diego Simeone tỏ ra khá hào hứng trước thông tin này. "Hiện tại Fernando đang thi đấu cho Chelsea và chúng tôi sẽ phải chờ cho tới khi mùa giải năm nay kết thúc để quyết định ai có thể cập bến Vicente Calderon".
  	
  	"Fernando là một phần lịch sử của Atletico nên cậu ấy biết ý nghĩa khi được chơi cho CLB. Tôi không cần nói nhiều về khả năng của cậu ấy bởi chúng tôi đã từng là đồng đội của nhau. Tôi cũng biết cậu ấy có tầm quan trọng đến nhường nào".
  	
  	Về phần Falcao, vị chiến lược gia người Argentina cũng thừa nhận khả năng ra đi của cậu học trò cưng ở kỳ chuyển nhượng tới. "Đây là một câu chuyện phức tạp. Tôi không thể nói 'có' hoặc 'không'. Cậu ấy là mẫu cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi cần tôn trọng quyết định của cậu ấy".
  	
  	Theo thông tin rò rỉ, Torres sẽ chỉ được định giá 10 triệu bảng nếu hợp đồng trao đổi diễn ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải bỏ ra thêm một khoản tiền lớn nữa mới hy vọng có thể thuyết phục được Atletico nhả Falcao. Mặc dù vậy, nếu so sánh con số thống kê 45 bàn/59 trận của "mãnh hổ" người Colombia và 14 bàn/51 trận của El Nino, rõ ràng The Blues có lý do để "xuống tay" trong thương vụ này.













