Torres sung sướng hơn cả lần đầu lên tuyển

16:18 Thứ ba 29/05/2012

Tiền đạo người Tây Ban Nha khẳng định anh sẽ không phụ lòng tin của ông thầy Del Bosque tại Euro sắp tới.

Sau thời gian dài ngồi trên ghế dự bị ở Chelsea, Fernando Torres đã không được gọi vào đội tuyển thi đấu trận giao hữu với Venezuela hồi tháng 2. Tuy nhiên, với chấn thương của David Villa, tiền đạo của Chelsea đã được trao cơ hội.

“Tôi từng bị loại khỏi đội tuyển trong trận giao hữu với Velezuela và điều đó đã làm tôi chấn động”, Torres chia sẻ. “HLV Del Bosque đã tin tưởng tôi và giờ tôi cần chứng minh mình luôn sẵn sàng mỗi khi ông ấy cần”, Torres nói.

Torres tỏ ra rất thoải mái trước Euro 2012.

Dù chơi không mấy ấn tượng ở Stamford Bridge trong 6 tháng gần đây, thành tích thi đấu quốc tế của Torres không hề tệ. Anh đã ghi 27 bàn trong 91 lần khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, "El Nino" mới chỉ ghi được một bàn cho Tây Ban Nha.

Torres tiết lộ việc suýt bị loại khiến anh hào hứng ghi bàn cho tuyển quốc gia hơn bao giờ hết: “Khi bạn thấy mình suýt bị loại rồi được gọi lại vào những phút cuối, bạn cảm thấy hứng thú hơn cả lần được gọi đầu tiên. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh do không phải cày ải quá nhiều. Điều quan trọng bây giờ là tôi đang có cảm giác tốt nhất”.

Tại Euro tới, Torres là một trong hai trung phong chủ lực của Tây Ban Nha trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Cầu thủ còn lại là Fernando Llorente.

Hùng Cường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục