Mourinho vừa mới đặt chân về lại ngôi nhà cũ Chelsea từ CLB Real Madrid. Ngay sau đặt chân tới đây, giới chuyên gia đã đưa ra những nhận định về kế hoạch thanh lý cầu thủ của Mourinho. Trong đó, tiền đạo Fernando Torres cũng bị liệt vào danh sách có thể bị bán cho kế hoạch chinh chiến của “Người đặc biệt”. Rõ nhất là việc chiến lược gia này đã nhắm rất nhiều gương mặt trên hàng công cần đưa về sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đáng chú ý nhất là vị trí của El Nino với những cái tên như Rooney, Hulk, Cavani, Ibra…
Thực tế, kể từ khi chuyển từ CLB Liverpool về Chelsea thì Torres dường như bị đánh mất bản năng “sát thủ” vốn có. Anh thi đấu mất tự tin và đôi lúc tỏ ra hụt hơi trong những pha duy chuyển hay dứt điểm. Điều đó sẽ khiến Mourinho không còn tin tưởng của ngôi sao người Tây Ban Nha. Bởi ai cũng thừa hiểu, “Người đặc biệt” luôn ưa thích mẫu tiền đạo chơi càn lướt, có tốc độ và sở hữu khả năng dứt điểm siêu phàm kiểu như Didier Drogba trước kia. Điều mà tiền đạo này chưa thể hiện được từ khi chuyển đến đội bóng của tỷ phú người Nga với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Dù ở mùa giải vừa qua dưới thời HLV Benitez, Torres phần nào tìm lại cảm giác ghi bàn, qua đó giúp Chelsea hoàn thành xuất sắc mục tiêu lọt vào Top 3 và vô địch Europa League.
Nhưng đế chế của tỷ phú người Nga Roman Abramovich lại chưa muốn dừng lại ở đó, dù ông đã có tất cả các danh hiệu. Việc đưa Mourinho về lại Chelsea là một động thái rõ nét nhất cho tham vọng bá chủ làng túc cầu thế giới. Và điều đầu tiên “Người đặc biệt” phải làm là thay máu ở khu vực hàng công, không chỉ Torres mà cả Demba Ba. Tuy nhiên, trong lúc mọi thứ trở nên khó khăn trên thị trường chuyển nhượng thì Torres lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. 4 bàn thắng đã ghi trong một trận đấu trước Tahiti, một con số không hề đơn giản đối với bất cứ tiền đạo nào có thể làm được, dù Tahiti rất yếu. Với việc lập cú poker thì El Nino cũng tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Confed Cup 2013.
Sự tỏa sáng kịp thời của Torres trước khi Chelsea có những bản hợp đồng mới trên thị chuyển nhượng mùa hè là điều rất cần thiết. Đến lúc đó, Mourinho sẽ cân nhắc lại những quyết định táo bạo của mình trước những thương vụ như Hulk, Rooney… thay vì giúp Torres tìm lại bản năng sát thủ. Đơn giản, El Nino là cầu thủ sinh ra để ghi bàn, anh cũng được mệnh danh Vua của những trận chung kết. Trong khi đó, tiền đạo này cũng đang cho thấy khả năng hòa nhập cực tốt vào lối chơi của toàn đội, đặc biệt ăn ý với Matta, Hazard và Oscar… Điều đó rất khó xảy ra nếu ông đem Rooney, Hulk hay Cavani… về và đòi hỏi phải rất mất nhiều thời gian để xây dựng lại.
Rõ ràng, việc ghi 4 bàn vào lưới đội bóng Tahiti đã đem đến luồng sinh khí mới cho cá nhân Torres dành cho HLV Mourinho. Không phải trận chung kết hay trước đối thủ mạnh… nhưng nhìn cái cách El Nino ghi bàn khiến người ta không thể nào quên biệt danh “sát thủ”. Và bây giờ rất cần đến tài năng của “Người đặc biệt”, ông sẽ khơi nguồn để giúp Torres tìm lại bản năng thiên bẩm của mình, thứ mà người tiền nhiệm Benitez đang làm giữa chừng. Chính vì vậy, Mourinho nên tận dụng tiền đạo này, một điều rất cần thiết cho Chelsea vào thời điểm hiện tại.
![]() |
| Torres đã có “poker” trong chiến thắng 10-0 trước Tahiti. Ảnh: Internet. |
Thực tế, kể từ khi chuyển từ CLB Liverpool về Chelsea thì Torres dường như bị đánh mất bản năng “sát thủ” vốn có. Anh thi đấu mất tự tin và đôi lúc tỏ ra hụt hơi trong những pha duy chuyển hay dứt điểm. Điều đó sẽ khiến Mourinho không còn tin tưởng của ngôi sao người Tây Ban Nha. Bởi ai cũng thừa hiểu, “Người đặc biệt” luôn ưa thích mẫu tiền đạo chơi càn lướt, có tốc độ và sở hữu khả năng dứt điểm siêu phàm kiểu như Didier Drogba trước kia. Điều mà tiền đạo này chưa thể hiện được từ khi chuyển đến đội bóng của tỷ phú người Nga với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Dù ở mùa giải vừa qua dưới thời HLV Benitez, Torres phần nào tìm lại cảm giác ghi bàn, qua đó giúp Chelsea hoàn thành xuất sắc mục tiêu lọt vào Top 3 và vô địch Europa League.
Nhưng đế chế của tỷ phú người Nga Roman Abramovich lại chưa muốn dừng lại ở đó, dù ông đã có tất cả các danh hiệu. Việc đưa Mourinho về lại Chelsea là một động thái rõ nét nhất cho tham vọng bá chủ làng túc cầu thế giới. Và điều đầu tiên “Người đặc biệt” phải làm là thay máu ở khu vực hàng công, không chỉ Torres mà cả Demba Ba. Tuy nhiên, trong lúc mọi thứ trở nên khó khăn trên thị trường chuyển nhượng thì Torres lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. 4 bàn thắng đã ghi trong một trận đấu trước Tahiti, một con số không hề đơn giản đối với bất cứ tiền đạo nào có thể làm được, dù Tahiti rất yếu. Với việc lập cú poker thì El Nino cũng tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Confed Cup 2013.
Sự tỏa sáng kịp thời của Torres trước khi Chelsea có những bản hợp đồng mới trên thị chuyển nhượng mùa hè là điều rất cần thiết. Đến lúc đó, Mourinho sẽ cân nhắc lại những quyết định táo bạo của mình trước những thương vụ như Hulk, Rooney… thay vì giúp Torres tìm lại bản năng sát thủ. Đơn giản, El Nino là cầu thủ sinh ra để ghi bàn, anh cũng được mệnh danh Vua của những trận chung kết. Trong khi đó, tiền đạo này cũng đang cho thấy khả năng hòa nhập cực tốt vào lối chơi của toàn đội, đặc biệt ăn ý với Matta, Hazard và Oscar… Điều đó rất khó xảy ra nếu ông đem Rooney, Hulk hay Cavani… về và đòi hỏi phải rất mất nhiều thời gian để xây dựng lại.
Rõ ràng, việc ghi 4 bàn vào lưới đội bóng Tahiti đã đem đến luồng sinh khí mới cho cá nhân Torres dành cho HLV Mourinho. Không phải trận chung kết hay trước đối thủ mạnh… nhưng nhìn cái cách El Nino ghi bàn khiến người ta không thể nào quên biệt danh “sát thủ”. Và bây giờ rất cần đến tài năng của “Người đặc biệt”, ông sẽ khơi nguồn để giúp Torres tìm lại bản năng thiên bẩm của mình, thứ mà người tiền nhiệm Benitez đang làm giữa chừng. Chính vì vậy, Mourinho nên tận dụng tiền đạo này, một điều rất cần thiết cho Chelsea vào thời điểm hiện tại.
Tấn Việt |
00:00 30/11/-0001













