Torres “buồn chán” trước trận gặp Juventus

09:50 Thứ tư 19/09/2012

99% khả năng Fernando Torres sẽ ra sân đêm nay dù anh đang... buồn chán. Không biết đó sẽ là một đêm diệu kỳ hay tiếp tục là nỗi thống khổ với CĐV Chelsea, sau khi đã bị tra tấn bởi sự kiện Anton Ferdinand từ chối bắt tay John Terry, còn Torres đùng đùng bước thẳng vào đường hầm khi bị thay ra ở trận gặp QPR.

“Không, không sao cả. Chúng ta không thể gây quá nhiều áp lực lên một người. Chúng tôi là một đội bóng và mọi người đều có trách nhiệm. Chúng tôi vẫn đang tìm ai đó cũng có thể ghi bàn”, Roberto Di Matteo rõ ràng không quá phật lòng về thái độ của Fernando Torres. Nhưng sự thật không thể phủ nhận, Daniel Sturridge mang tới sự nỗ lực và tinh thần săn lùng bàn thắng - điều mà Torres chưa khi nào thể hiện ở trận đấu với QPR, bất chấp việc anh đã ghi 2 bàn quyết định cho Chelsea ở vòng trước.


Quá sớm để nhận định Torres rơi vào nỗi buồn u ám của mùa trước, khi anh trải qua 5 tháng (từ 19/10 - 18/3) - hay 20 giờ 40 phút - không ghi bàn. Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas và phần nào đó là RDM chưa tìm ra được công thức chính xác cho Torres, từng ghi 65 bàn/ 102 trận khoác áo Liverpool, với 2/3 đều từ những tình huống bứt tốc độ, xé toang hàng thủ đối phương. Frank Lampard, Juan Mata, Eden Hazard, tới đây sẽ là Oscar, Marko Marin được thử nghiệm chơi sau lưng Torres. Tất cả chỉ để phục vụ duy nhất một mục đích: đưa tiền đạo săn bàn lừng danh từ Atletico Madrid đã trở thành một “sát thủ” đẳng cấp thế giới tại Liverpool giờ trở về là chính mình.

Didier Drogba đã ra đi.

Người thách thức Torres lúc này chỉ là Sturridge. RDM khó hy vọng Roman Abramovich sẽ chi thêm tiền để mua Radamel Falcao trong mùa Đông này. Không hẳn vì Abramovich thiếu tiền, mà bởi Chelsea biết rõ ràng UEFA đang nhìn chằm chằm vào họ, với “vòng kim cô” Luật công bằng tài chính sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Chelsea không thể bảo vệ thành công chức VĐ Champions League, nếu không ghi bàn thắng. Và Juventus không phải là QPR.

Chelsea đã có thời điểm tiến rất gần tới việc bán Torres trong kỳ CN mùa Đông. Damien Comolli, GĐ bóng đá Liverpool, mang Torres từ A.Madrid đến Liverpool, từng hy vọng Abramovich có thể đưa ra một con số. Nhưng tỷ phú người Nga chưa khi nào muốn thừa nhận mình nhầm người và hớ khi… “buôn người”. Comolli không có cơ hội tái ngộ với Torres, khi bị sa thải vào ngày 12/4 – 2 ngày trước trận BK FA Cup với Everton. 2 tuần sau đó, Torres ghi bàn vào lưới Barcelona trong thời gian bù giờ, đưa Chelsea vào chơi CK Champions League với Bayern Munich.

Giờ Torres muốn như thế nào? RDM mỉm cười khi được hỏi về thái độ của anh lúc băng băng tiến vào đường hầm. Chelsea xoay chuyển hệ thống thi đấu, các cầu thủ được huấn luyện để chơi bóng theo cách Torres yêu thích tại… Liverpool. Và anh đã ghi 2 bàn. Nhưng trước QPR, Torres cạn kiệt sinh khí. Vậy đối mặt “Bà đầm” đang hồi xuân, El Nino có giải tỏa được cơn khát bàn thắng có dấu hiệu “tái phát”?
Thành Lương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục