Top 5 tiền đạo lừng danh đang “mất hút” trên bản đồ bóng đá châu Âu

09:44 Chủ nhật 14/02/2016

(TinTheThao.com.vn) - Từng là những tiền đạo “khét tiếng” ở trời Âu, họ khiến cho biết bao hàng phòng ngự khiếp đảm khi nhắc đến tên tuổi của mình. Song, vì nhiều lý do khác nhau tài năng của các “sát thủ” dưới đây bỗng dưng tắm ngóm. Và giờ đây thậm chí họ đang “mất hút” tuyệt đối trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Radamel Falcao

Radamel Falcao đang trải qua quãng thời kì khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp, cái thời vàng son “bắn là chết, sút là vào” của anh dường như đã đi qua mất rồi. Có thể nói dù được tạo điều kiện “hồi sinh” nhưng cho đến hôm nay Falcao vẫn chưa bao giờ có thể tìm lại bản năng ghi bàn vốn có của chính mình.

Xuất hiện trong làng túc cầu châu Âu với biệt danh “Mãnh hổ” cùng khả năng săn bàn khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng đến hôm nay, khi bước vào đoạn cuối trong sự nghiệp cầu thủ, với thương tích đầy mình Falcao đang cho thấy quá nhiều nỗi ưu tư trên gương mặt của anh.

Fernando Torres

Mới 19 tuổi, Torres đã được tin tưởng trao cho băng đội trưởng của Atletico Madrid. Với phong độ xuất thần của mình anh được Liverpool mua về năm 2007. Ở sân Anfield anh ghi 65 bàn thắng trong 102 trận ra sân cho The Kop, anh trở thành nổi khiếp sợ thực sự trong làng bóng đá châu Âu thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên, ngày vui dễ lắng mau phai, sau khi chuyển sang đầu quân cho Chelsea đầu năm 2011 phong độ của Torres bỗng sa sút một cách chóng vánh. Và đến bây giờ anh buộc phải quay về Atletico Madrid để tìm kiếm “đất diễn” cho thời gian ngắn ngủi còn lại của sự nghiệp. Dẫu vậy ở Vicente Calderon hiện tại Torres cũng chẳng để lại quá nhiều dấu ấn.

Robin Van Persie

Từng là một siêu tiền đạo, làm mưa làm gió ở Premier League trong màu áo Arsenal và MU, tuy nhiên giờ đây Van Persie chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mùa hè 2015 cựu vua phá lưới Ngoại hạng Anh bị HLV Louis Van Gaal đem bán cho đội bóng thủ đô Istanbul với giá rẻ mạt. Ở Fenerbahce hiện tại anh gần như “mất tích” với giới truyền thông

Có lẽ thời của chân sút người Hà Lan đã trôi qua, ở tuổi 32 thật khó để anh tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Hơn nữa, việc tuyển Hà Lan không vượt qua vòng loại EURO 2016 cũng đã chấm dứt luôn giấc mơ tham dự một giải đấu lớn của Van Persie cùng “Cơn lốc màu da cam”.

Mario Gomez

Từng được ca tục là người kế tục của huyền thoại Gerd Muller, tài săn bàn của Mario Gomez được cả thế giới công nhận.Anh cũng từng giành rất nhiều danh hiệu quý giá trong màu áo Bayern Munich và ĐTQG Đức. Thế nhưng giờ đây sau những chấn thương liên miên anh phải phiêu lưu đến Besiktas để làm lại sự nghiệp.

Kĩ năng sút bóng và nhạy cảm bàn thắng, hai trong số những yếu tố tiên quyết để trở thành một chân sút hàng đầu, dường như đã và đang rời xa Mario Gomez. Anh thường tỏ ra yếu ớt và thiếu tự tin mỗi khi được ra sân, giờ đây đã 30 tuổi cái ngày mà anh được gọi là “Super Mario” có lẽ chỉ còn tồn tại trong một miền ký ức.

Daniel Sturridge

Kể từ sau mùa giải 2013/14 bùng nổ dữ dội với 24 bàn sau 33 lần ra sân cho The Kop thì sự nghiệp của Daniel Sturridge chỉ gắn liền với chấn thương và dần dần mất hút luôn khỏi đội hình Liverpool. Theo thống kê trong 4 năm qua thời gian nằm điều trị trên giường bệnh của anh cũng ngang ngửa với số phút chơi bóng trên sân cỏ.

Dù không hề muốn nhưng Liverpool có thể vẫn đành chia tay Sturridge vì chấn thương quá dai dẳng của anh. Tiền đạo người Anh đúng là một trường hợp “tài hoa bạc mệnh” của làng bóng đá thế giới.

Vệ Anh Tiến | 09:14 14/02/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục