Top 4 Ngoại hạng Anh: Cuộc đua sinh tử

16:02 Thứ năm 16/05/2013

Arsenal và Tottenham đang bước vào một cuộc đua sinh tử để dành chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League mùa sau. Chỉ còn vòng đấu cuối cùng cho nỗ lực của cả mùa giải, chỉ một sai lầm thôi cũng sẽ khiến họ trả cái giá cực đắt.

Việc cả Tottenham và Arsenal cùng “ca khúc khải hoàn” ở vòng 37 đã đẩy cuộc đua dành suất dự Champions League còn lại trở nên gay cấn và căng thẳng hơn bao giờ hết. Với khoảng cách chỉ là 1 điểm và khi đối thủ của hai đội ở vòng đấu cuối đều là những “kẻ cùng đường” thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tottenham đang là đội gặp bất lợi trong cuộc đua nước rút, bởi đã không còn quyền tự quyết. Nhưng khi nhìn vào đối thủ của hai đội ở vòng cuối thì người hâm mộ Gà trống vẫn có quyền hi vọng dù có mong manh của đội bóng “con cưng”.

Arsenal cùng “ca khúc khải hoàn” ở vòng 37. Ảnh: Internet

Sunderland sẽ là kẻ ngáng đường cuối cùng cho hi vọng mong manh của thầy trò HLV Villas-Boas.

Với Arsenal thì khác, kẻ ngáng đường của “Pháo thủ” sẽ là Newcastle, một đối thủ đủ khả năng để lấy đi những điểm số quý giá của thầy trò HLV Wenger. Đẳng cấp của đội bóng đã từng 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh là không thể phủ nhận, điều gì cũng có thể xảy ra. Nguy hiểm sẽ càng tiềm ẩn trong bối cảnh thầy trò Wenger sẽ phải hành quan đến “hiểm địa” St James' Park nơi “Pháo thủ” không thể dành nổi một chiến thắng trong hai lần gần nhất hành quân đến đó.

Arsenal đang nắm trong tay quyền tự quyết, khoảng cách chỉ là 1 điểm, thầy trò Wenger sẽ phải thực sự tập trung, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến đội chủ sân Emirates phải ôm hận.

Với Tottenham, để hiện thực hóa cơ hội mong manh còn lại, việc đầu tiên là phải thi đấu tốt để giành một chiến thắng. Một chiến thắng sẽ là món quà cuối cùng thầy trò Villas-Boas dành tặng cho khán giả của mùa giải năm nay. Còn ngược lại, Tottenham không chỉ mất lòng tin nơi người hâm mộ mà còn có thể bị mất “viên ngọc quý” mang tên Gareth Bale.

Chưa bao giờ cuộc đua top 4 lại kịch tính và hấp dẫn đến tận phút cuối cùng như mùa giải năm nay. Hai cái tên đều xứng đáng, nhưng vé vàng chỉ có 1 và nó sẽ về tay đội bóng có bản lĩnh trội hơn. Arsenal hay Tottenham? Hãy chờ xem, ai mới là bản lĩnh thực sự!

(Bạn đọc: Hiến Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục