Top 10 siêu ‘ngạc nhiên’ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay (Phần 1)

08:12 Thứ sáu 01/11/2013

(TinTheThao.com.vn) - Giải Ngoại hạng đã trải qua 9 vòng đấu, gần 1/4 chặng đường mùa giải đã trôi qua. Lúc này chúng ta không thể đoán định ngôi vô địch hay bầu chọn cầu thủ xuất sắc. Nhưng lúc này, chúng ta có một danh sách các câu chuyện ngạc nhiên mà không ai nghĩ đến khi mùa giải bắt đầu.

1. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Manchester United thấp... không tưởng

Rõ ràng rằng tình thế Sir Alex Ferguson nghỉ hưu để lại cho Man United không ít khó khăn. Nhưng đội hình ngài 'máy sấy tóc' cho người kế vị David Moyes thừa hưởng là không hề tệ chút nào. Vậy nhưng khởi đầu quá tệ của Quỷ Đỏ Manchester khiến người ta phải đặt nhiều nghi vấn.

Moyes mở đầu mùa giải bằng cái cách chuyển nhượng kiểu “Nói như rồng leo, làm như mèo ***”. Nào là những Strootman, Fabregas, cuối cùng thì phải gấp rút mua Fellaini với giá cắt cổ cùng cái tên Guillermo Varela lạ hoắc.

Giờ thì Quỷ Đỏ bị Arsenal cho hít khói xa lắc lơ, đá với Man City thì thua đậm, đá với Westbrom thì thua... nhẹ, lội ngược dòng với Stoke City thì như... vô địch đến nơi rồi.

Nói vậy nhưng cũng không hết hy vọng cho đội chủ sân Old Trafford, họ còn 2/3 chặng đường để sửa chữa lỗi lầm. Top 4 sẽ không phải là quá sức nếu Moyes thích nghi tốt hơn. Còn nói về cơ hội bảo vệ ngôi vô địch thì có lẽ hơi khó lúc này, trừ khi phép màu xuất hiện và ban cho Manchester United thêm cỡ chục... Adnan Januzaj nữa.

2. Romelu Lukaku bị đem cho mượn ở Everton

'Drogba Đệ Nhị' người Bỉ này sau cú sút penalty bị cản phá ở trận Siêu Cúp châu Âu với Bayern Munich có lẽ đã gây mất điểm trong mắt Mourinho. Anh sang Everton theo dạng cho mượn và thành cây săn bàn chủ lực tại đây.

Trong khi đó, Mourinho lại đang than vãn vì hàng công lẹt đẹt: Torres tạm lấy lại phong độ trong khi Eto'o và Demba Ba thì chưa làm được gì nhiều. Xét lại thì 3 tiền đạo trên chỉ hơn Romelu Lukaku mỗi... tuổi đời.

Câu hỏi đặt ra là có ai hiểu 'Người Đặc biệt' đang nghĩ gì trong đầu?

3. Aaron Ramsey trở nên... 'bất khả chiến bại'

Ramsey ghi nhiều bàn hơn nhưng không gây... nguy hiểm tính mạng người khác

Đã qua rồi cái thời Ramsey cứ ghi bàn là một người nổi tiếng lại... 'nằm xuống'. Bởi vì nếu cái thời đó còn tồn tại thì thế giới sẽ chẳng đào đâu ra thêm một Steve Jobs, một Whitney Houston hay... một trùm khủng bố Bin Laden để cho Ramsey 'ám quẻ'. Lúc này, tiền vệ Arsenal ghi bàn sòn sòn như cơm bữa.

Aaron Ramsey đã có đến 9 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn trong 14 lần ra sân, anh là cầu thủ xứ Wales siêu nhất lúc này chứ không phải 'Bản hợp đồng 100 triệu' của Real Madrid, Gareth Bale.

4. Townsend vụt sáng thành tiền vệ đẳng cấp Quốc tế

"Robben đệ nhị" Townsend sẽ gặp Robben thật tại Champion League năm sau?

Đầu mùa giải này, Andros Townsend bỗng mang lại hình ảnh của một Arjen Robben. Anh sút mọi lúc, anh sút mọi nơi, anh không biết chuyền là gì. Cứ tầm 25 cú sút loạn xạ thì Townsend kiếm được 1 bàn thắng. Điều này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như...

'Phong cách Robben' thật sự đã mang lại cho Townsend sự tự tin cao nhất. Cứ mỗi trận đấu trôi qua, Townsend lại tiến bộ thêm rất nhiều. Trong đầu cầu thủ này không còn ý niệm tôi chỉ là cầu thủ trẻ, anh tự tin sánh bước cùng những bản hợp đồng bạc triệu như Soldado, Lamela, Eriksen, Paulinho v.v... Townsend tiến bộ nhanh và cũng biết chuyền và phối hợp hơn rất nhiều so với trước.

Lên tuyển Tam Sư, Townsend làm người hùng giúp dân Anh được theo dõi đội nhà tại World Cup tổ chức ở Brazil sang năm. Cầu thủ trẻ của Spurs này ghi bàn và chơi không thua kém gì những đàn anh Gerrard, Rooney.

Tottenham có lẽ đang rất tiếc nuối vì số tiền tấn đã bỏ ra để tậu những món hàng đắt giá nhưng khi đem về so với 'của nhà trồng được' Townsend lại thấy chẳng hơn kém là bao. Nhưng vậy thì cũng tốt thôi, biết đâu năm sau chúng ta sẽ được xem 'Robben đệ nhị' Townsend đối đầu với Robben 'xịn' thi sút bóng với nhau tại Champion League

5. Liverpool thành công trở lại với lối đá cánh thuần Anh

Không ai nghĩ Liverpool sẽ chơi tốt vì họ toàn mua 'hàng thải' từ đội bóng khác

HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã giải bài toán đội hình của Liverpool một cách khá mạo hiểm nhưng đã mang lại một số thành công nhất định trong quãng đầu mùa giải này.

Sturridge có phong độ tốt cùng việc Luis Suarez trở lại sau án phạt buộc HLV này phải dùng hệ thống 2 tiền đạo nếu không muốn bỏ phí tài năng cặp SS trên.

Việc buộc có 2 tiền đạo cộng thêm sự ưa thích lối chơi tranh chấp khu giữa sân với 3 tiền vệ trung tâm đã khiến quyết định mạo hiểm được đưa ra: Liverpool sẽ đá đội hình 3-5-2. Glen Johnson và Aly Cissokho sẽ đảm nhận hành lang cánh cả tấn công lẫn phòng ngự.

Kết quả 6 thắng 2 hòa trong 9 trận đã đấu là chấp nhận được với đội bóng đã rớt ra khỏi Top4 nhiều năm qua.
 

* Mời các bạn đón đọc phần 2 vào sáng thứ 7 ngày 2/11

PhC | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục