Toni gửi bàn thắng cho đứa con đã mất

01:20 Thứ hai 17/09/2012

Luca Toni đã không giấu được sự vui mừng của mình sau khi có được bàn thắng đầu tiên kể từ ngày trở lại Fiorentina.

Sau nhiều năm tìm kiếm những thử thách tại nhiều CLB khác nhau, Toni cuối cùng cũng đã quay về với Viola.

Luca Toni. Ảnh: Internet.

Tuyệt vời hơn ngay tại trận đấu trở lại đầu tiên trong màu áo Fiorentina, tiền đạo 35 tuổi này đã tự mình ghi được một bàn thắng, góp công giúp đội bóng này vượt qua Catania với tỷ số 2-0 tại lượt trận vòng 3 Serie A.

Phát biểu sau trận đấu, Toni đã không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình: "Tôi không thể tin được. Thậm chí tôi chưa bao giờ dám mơ về điều này."

"Tôi thật sự đang rất hạnh phúc. Tôi muốn chơi bóng và cống hiến hết mình cho thành phố này."

"Jovetic thật là tuyệt vời khi cậu ấy muốn nhường lại chiếc băng đội trưởng cho tôi. Tuy nhiên không có lý do gì để nhận điều này, vì nó là của cậu ấy."

"Tôi muốn chia sẽ bàn thắng này cho tất cả những ai đã sát cánh cùng tôi trong những tháng ngày khó khăn vừa qua. Tôi muốn chia sẻ đến những người còn hiện diện nơi đây, cũng như những người đã khuất."


Tháng Sáu vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tiền đạo này, khi đứa con đầu lòng của anh đã chết ngay trước khi được chào đời.
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục