![]() |
Đến Brazil trong tư cách những đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải nhưng thầy trò Jorge Luis Pinto đã gây hết ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Họ lần lượt đánh bại Uruguay, Italia và hòa Anh để giành ngôi đầu bảng D tử thần, điều mà có lẽ không ai nghĩ ra trước khi World Cup diễn ra.
Nhà vô địch châu Âu 2004, Hy Lạp là nạn nhân tiếp theo của Costa Rica, sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng của thủ thành Keylor Navas. Đáng tiếc ở tứ kết họ đã kém may mắn và bị Hà Lan loại trên chấm 11 mét.
Quá ấn tượng với màn trình diễn của các cầu thủ, đích thân tổng thống Costa Rica đã ra tận chân máy bay đón tiếp thầy trò Jorge Luis Pinto. Cùng lúc đó các con đường dẫn về trung tâm thủ đô San Jose đã được nêm chặt bởi hàng triệu CĐV chào đón những người anh hùng trong trái tim họ.















