Tổng quan trước vòng 29 Serie A: Gió sẽ lại đảo chiều?

14:08 Thứ sáu 23/03/2012

Những gì đang xảy ra với Real Madrid ở Liga có thể khiến Milan lo lắng. Nếu như một đội bóng ngỡ đã hoàn hảo như thế có thể hoang phí tới 4 điểm hơn Barcelona chỉ trong vẻn vẹn 4 ngày và 2 trận đấu, thì khoảng cách 4 điểm mà Milan đang có trước Juventus ở thời điểm mùa giải còn tới 10 trận có đáng là bao?

50 Có tới 50/60 điểm hiện có của Milan là đến từ “xác” của các đội bóng nhỏ đứng từ thứ 8 đến 20 trên bảng xếp hạng vòng 28. Họ chỉ giành được 10 điểm/10 trận gặp các đội trong Top 7, bao gồm 2 trận thắng (3-2 Roma, 2-1 Udinese), 4 hòa và 4 thua.

7 Nếu tính cả trận hòa Milan 2-2 vừa qua, Juve đã hòa tới 7/10 trận gần nhất của họ. Các trận họ không hòa là thắng Milan 2-1 (lượt đi bán kết Cúp Italia), thắng Catania 3-1, thắng Fiorentina 5-0.

32 Dù thua Milan 1-2 trong 90 phút chính thức ở trận vừa qua, nhưng kết quả hòa 2-2 chung cuộc vẫn được tính là trận thứ 32 liên tiếp bất bại của Juve mùa này, trong đó có 28 trận Serie A và 4 trận Cúp Italia.

Điều quái quỷ gì đã biến Real Madrid trở thành một biểu tượng thất bại chỉ trong ít ngày? Áp lực. Sự tự mãn. Sự đố kỵ. Thật vô lí khi nhẽ ra phải thấy thoải mái hơn và tự tin hơn sau khi bốc được lá thăm mơ ước ở Champions League, đồng thời chính Pep Guardiola tuyên bố buông Liga để tập trung bảo vệ danh hiệu châu lục, thì Mourinho và các học trò lại rơi vào căng thẳng tột độ và đang trên đường đánh mất tất cả. Sự đố kỵ khiến Real Madrid sợ hãi cả cái vẻ dửng dưng của Barca, sợ cái phong độ thần thánh của Messi, quay ra tự thấy ức chế và không còn giữ được sự tỉnh táo. Họ đã tự mua dây buộc mình dù chẳng ai bắt ép, để bây giờ không thể cởi ra.

Milan ở một hoàn cảnh khác, rất khác. Họ không tự mãn, không tự cho mình quyền được sai lầm (như Mourinho từng tuyên bố), đối thủ của họ cũng không tuyên bố bỏ cuộc và họ cũng chẳng được phép tập trung chủ yếu vào cuộc đua vô địch như Real Madrid khi đụng phải Barca ở tứ kết Champions League. Nhưng ở một khía cạnh khác, Milan hoàn toàn cũng có thể bị rơi vào tình cảnh của đội bóng “Kền kền”. Trận hòa với Juve ở Cúp Italia vừa qua, dù đúng là sẽ giúp tinh thần của Milan lên cao bởi họ đã chơi rất tốt (đánh bại Juve trong 90 phút) và họ cũng không chú trọng quá vào giải đấu này, nhưng thất bại thì vẫn là thất bại. Việc bị Juve loại khỏi trận chung kết gây ra hai tác động tiêu cực: 1) Milan đã thua Juve ở một đấu trường và phải chịu áp lực chiến thắng bằng mọi giá ở đấu trường còn lại, tức Serie A; 2) Không loại được Juve cũng có nghĩa là Milan đã thua trong cuộc chiến tinh thần. Khi Milan không hất được gánh nặng tâm lý sang phía Juve, thì họ phải chịu đựng nó.

 

Đã lại đến lúc Juve “nổi dậy”? - Ảnh: Getty

Ở vòng 29 cuối tuần này, cả Milan lẫn Juve đều sẽ có những trận đấu khó khăn, và không loại trừ khả năng gió bắt đầu đảo chiều giống như tình hình ở Liga. Trên lý thuyết, cơ hội thắng của Milan nhiều hơn so với Juve vì Milan gặp Roma chỉ là một trận đấu bình thường, còn Juve tiếp Inter trong trận “derby d’Italia” lại là cuộc chiến không chỉ có bóng đá và Juve chẳng thể mang phong độ, lợi thế sân nhà hay tâm lý hứng khởi ra để bắt nạt Inter, đội đã thắng Milan “trên sân khách” ở trận derby Milano lượt đi. Nhưng thực tế có thể sẽ khác. Milan mùa này chơi rất tệ trước các đối thủ trong Top dẫn đầu, mà trận thắng Roma 3-2 ở lượt đi thực chất cũng đến ở thời điểm Roma đứng nửa cuối bảng xếp hạng. Họ cũng có thể bị phân tâm bởi trận đại chiến Barcelona ở Champions League. Trong khi đó, Juve lại chơi cực tốt khi gặp các đội mạnh, hay nói chính xác hơn, các đội không hạ mình đá tử thủ trước họ. Inter là một đối thủ như thế.

Nếu khoảng cách sau vòng 29 được rút xuống còn 2 hay thậm chí 1 điểm, thì Milan có thể sẽ gặp nguy thực sự, cho dù lịch đấu còn lại vẫn ủng hộ họ. Tuy nhiên, trừ khi thầy trò HLV Allegri chấp nhận hy sinh trận này vì giấc mơ Champions League, họ sẽ không chịu sẩy chân. Cả mùa này, Milan chưa khi nào thoát khỏi sức ép, nếu không phải từ đối thủ thì là từ cơn khủng hoảng lực lượng ghê gớm, và việc họ vượt qua được tất cả chứng tỏ nhiều điều. Trong khi đó, Juve vẫn chưa cho thấy dấu hiệu họ có thể thắng nếu đối thủ không bị đuổi người.

Napoli sẽ vào Top 3?

Đánh bại Siena 2-0 để vào chung kết Cúp Italia gặp Juventus là cú hích tinh thần đến cực đúng lúc với Napoli, khi họ đang có cơ hội không nhỏ để lần đầu tiên lọt vào Top 3 kể từ tháng 9 năm ngoái. Việc Udinese phải đá trên sân của Palermo, đội đang như con thú bị thương với 2 thất bại sân nhà liên tiếp, và Lazio phải gặp một Cagliari vừa hồi sinh trong tình trạng tâm lý bi đát, là hoàn cảnh thuận lợi để Napoli bứt lên. Nếu giành trọn 3 điểm trước Catania trên sân nhà, Napoli có thể còn bứt xa được Roma, đội khó “sống sót” trên sân Milan, và cho cả nhóm phía sau là Inter và chính Catania “hít khói”. Tuy vậy, thắng được một Catania đang chơi rất tốt không phải là điều dễ dàng, nhất là khi Napoli đang rất mệt mỏi (điều đã được HLV Mazzarri thừa nhận).

Lịch vòng 29

Chủ nhật 25/3: 00h00 Milan - Roma (lượt đi 3-2); 02h45 Palermo - Udinese (0-1); 17h30 Atalanta - Bologna (1-3); 20h00 Cesena - Parma (0-2), Chievo - Siena (1-4), Genoa - Fiorentina (0-1), Lazio - Cagliari (3-0), Napoli - Catania (1-2), Novara - Lecce (1-1)

Thứ Hai 26/3: 01h45 Juventus - Inter (2-1)

(* Trong ngoặc là kết quả lượt đi)
Bách Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục