| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Một chút hi vọng cho SLNA
Hàng ngàn CĐV SLNA đã đến và phủ vàng sân Thống Nhất, giúp đội bóng xứ Nghệ dù đá sân khách mà như đá sân nhà. Thêm vào đó, đối thủ XMXT Sài Gòn cũng chỉ tung ra sân đội hình B (cất một loạt những ngôi sao như Đình Luật, Phước Tứ, Hải Anh, Đinh Hoàng Max…). Được tạo điều kiện thuận lợi như vậy nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không quá khó khăn để ra về với 3 điểm trọn vẹn (3-1). Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng xứ Nghệ không được trọn vẹn bởi trong trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa dù được các CĐV xứ Nghệ tới sân Hàng Đẫy tiếp sức cũng không thể cản được Hà Nội T&T (2-3).
SLNA chỉ kém Hà Nội T&T 2 điểm nhưng nhìn vào lịch thi đấu ở hai vòng còn lại, có thể thấy cơ hội để SLNA lật ngược thế cờ là không nhiều. Ở hai vòng còn lại, Hà Nội T&T chỉ phải đụng hai đối thủ yếu hơn và đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng là ĐTLA và V.Ninh Bình. Khả năng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có thêm 6 điểm là rất lớn.
![]() |
Trong khi đó, lịch thi đấu của SLNA lại khó khăn hơn nhiều. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trải qua thử thách lớn ở vòng 21 khi tiếp đối thủ SHB Đà Nẵng. Không loại trừ khả năng đội bóng sông Hàn sẽ tử thủ để cầm chân SLNA, nhằm giúp người anh em Hà Nội T&T lên ngôi vô địch. Đây là chuyện hợp tình bởi mùa giải năm ngoái Hà Nội T&T đã chấp nhận hi sinh chức VĐ, cầm chân XMXT Sài Gòn ở vòng cuối để SHB Đà Nẵng từ phía sau vươn lên ẵm ngai vàng.
Ở một diễn biến khác, mục tiêu lọt vào tốp 3 của Thanh Hóa đã trở nên mong manh hơn rất nhiều. Việc gục ngã trên sân Hàng Đẫy trong khi SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trước V.Hải Phòng đã khiến Thanh Hóa kém vị trí thứ 3 tới 4 điểm. Chỉ có phép màu xảy ra đội bóng xứ Thanh mới có thể san lấp được khoảng cách trên. Cũng có nguy cơ không thể hoàn thành chỉ tiêu còn có V.Hải Phòng. Trước thềm mùa giải mới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận chỉ tiêu lọt vào tốp 5 nhưng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa là hạ màn, họ lại kém vị trí thứ 5 của Thanh Hóa tới 5 điểm.
K.Kiên Giang thoi thóp
Sau trận thua 0-1 tức tưởi trên sân Ninh Bình (trọng tài từ chối một quả penalty khi Quang Hùng để bóng chạm tay trong vòng cấm), K.Kiên Giang đã chính thức nhận vé xuống hạng. Tuy nhiên, chỉ ít tiếng sau, án tử trên lại được xóa khi Ban Kỷ luật ra quyết định trừ XMXT Sài Gòn 4 điểm. Vì thế khoảng cách giữa K.Kiên Giang với đội bóng Sài thành chỉ còn là 4 điểm nên cơ hội trụ hạng của thầy trò HLV Lại Hồng Vân vẫn còn.
Tuy nhiên, K.Kiên Giang đón nhận thông tin trên với sự hờ hững. Thầy trò HLV Lại Hồng Vân thừa hiểu trên lý thuyết họ còn cơ nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Muốn ở lại V-League, K.Kiên Giang phải thắng Đồng Nai và B.Bình Dương, đồng thời XMXT Sài Gòn thua cả 2 trận đấu với HAGL và ĐTLA. Kịch bản này thực sự quá khó xảy ra, nhất là trong bối cảnh nội bộ đội bóng vẫn rối như canh hẹ khi các cầu thủ bức xúc vì không nhận được lương tháng 7 cũng như 50% tiền lót tay còn thiếu. Bản thân HLV Lại Hồng Vân cũng đã xác định tư tưởng ra đi. Ngay sau khi trở về từ Ninh Bình, vị thuyền trưởng người Đồng Tháp đã lên kế hoạch làm một bữa cơm thân mật để nói lời chia tay với các bạn hữu ở Kiên Giang.
Kết quả cụ thể:
Ninh Bình - Kiên Giang: 1-0
Đà Nẵng - Hải Phòng: 1-0
Bình Dương - HAGL: 0-0
Hà Nội T&T - Thanh Hóa: 3-2
Đồng Nai - ĐTLA: 3-1
XMXT Sài Gòn - SLNA: 1-3
















