| Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Quá nhiều bất ngờ
Khi 90 phút thi đấu chính thức đi qua, SHB Đà Nẵng vẫn dẫn HAGL 2-1. NHM đội bóng sông Hàn đã chuẩn bị ăn mừng chiến tích trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại Pleiku, đồng thời vươn lên chiếm ngôi đầu BXH. Thế nhưng đúng phút bù giờ thứ 2, kịch bản đẹp như mơ kể trên đã tan thành mây khói khi Evaldo gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà
Hà Nội T&T cũng tiếc không kém. Việc "người anh em" SHB Đà Nẵng cầm hòa HAGL tại Pleiku đã tạo cơ hội quý hơn vàng để họ vươn lên chiếm ngôi đầu BXH. Thế nhưng dù dẫn trước nhưng đội bóng Thủ đô lại để CLB đang lục đục vì chuyện tiền bạc K.Kiên Giang giật lại một điểm (1-1).
Hai đội bóng của bầu Hiển cùng hụt bước đã tạo điều kiện cho SLNA vươn lên chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, khó có thể nói SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T thất thế trong cuộc đua tới ngai vàng bởi dù kém HAGL 1 điểm, SLNA 2 điểm nhưng 2 CLB trên vẫn còn 1 trận chưa đá.
 |
Ở nhóm cuối, cục diện cũng trở nên vô cùng khó lường. K.Kiên Giang xuất sắc có được 1 điểm trước Hà Nội T&T nhưng khoảng cách giữa họ với đội cuối bảng vẫn bị thu hẹp bởi ĐTLA có chiến thắng không tưởng ngay tại Lạch Tray. Dẫn trước rồi bị dẫn ngược 3-2, tưởng như một lần nữa Gạch lại vỡ thì bất ngờ chỉ trong vòng ít phút (từ 78 tới 87), Việt Thắng và Phan Tấn Tài đã có được 2 bàn thắng để giúp đội nhà giành chiến thắng 4-3. Hiện ĐTLA chỉ còn kém K.Kiên Giang 1 điểm và họ hoàn toàn có thể đổi vị trí cho đối thủ nếu thắng trong trận "chung kết ngược" ở vòng 17.
SLNA chơi rắn, Thanh Hóa mất người
Trên sân Vinh, SLNA đã dùng lối chơi rắn để "dọa" Thanh Hóa. Một mình Hector đã hạ đo ván cả Đức Tuấn và Ceh, khiến bộ đôi này phải rời sân ngay trong hiệp 1.
"Khi trận đấu mới diễn ra được vài phút, tôi bị Hector đánh củi chỏ vào gáy khi nhảy lên tranh bóng. Tôi cố gắng thi đấu nhưng một lúc sau thì choáng váng. Sau tình huống đỡ bóng, trời đất bỗng tối sầm, giống như SVĐ mất điện vậy. Sau đó tôi lịm đi và không biết gì nữa. Vào bệnh viện sau khi các các bác sĩ tiêm thì tôi mới tỉnh lại", Đức Tuấn cho biết về giây phút kinh hoàng trên sân Vinh.
Bác sĩ nghi Đức Tuấn chấn thương tủy sống cổ. Vì vậy đêm 21/7 anh đã phải nằm lại Vinh, không thể trở ra Thanh Hóa. Phải đến sáng qua, xe của CLB Thanh Hóa mới đón Đức Tuấn về và đưa anh vào bệnh viện Hợp Lực để tiếp tục điều trị. Trường hợp của Ceh thì may mắn hơn, anh không bị gẫy xương sườn sau cú đánh kín của Hector.
Mất hai cầu thủ quan trọng đã khiến CLB Thanh Hóa không giữ được bình tĩnh. Đội bóng xứ Thanh cho rằng thầy trò HLV Lê Hữu Thắng đã chơi rắn quá mức. "Chúng tôi thua là điều đã rõ, không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, không thể chấp nhận việc các cầu thủ SLNA chơi quá thô bạo. Va chạm trong bóng đá là điều không tránh khỏi nhưng cố tình triệt hạ đối phương là không chấp nhận được", HLV Mai Đức Chung cho biết sau trận đấu.
Bầu Đệ cũng tỏ ra không hài lòng với lối đá chém đinh chặt sắt của đối thủ. Ông cho rằng chiến thắng rất quan trọng nhưng các cầu thủ cũng nên biết thế nào là đủ, phải biết giữ cho đối thủ đôi chân để còn tiếp tục sự nghiệp.
Kết quả cụ thể: K.Kiên Giang - Hà Nội T&T: 1-1 HAGL - SHB Đà Nẵng: 2-2 B.Bình Dương - Đồng Nai: 1-1 XMXT Sài Gòn - V.Ninh Bình: 2-3 V.Hải Phòng - ĐTLA: 3-4 SLNA - Thanh Hóa: 2-0 Lịch thi đấu vòng 17: ĐTLA - K.Kiên Giang SLNA - HAGL SHB Đà Nẵng - V.Ninh Bình V.Hải Phòng - Đồng Nai Hà Nội T&T - B.Bình Dương Thanh Hóa - XMXT Sài Gòn | |
00:00 30/11/-0001