Tổng hợp vòng 13 V-League 2013: Nóng cả hai đầu

15:53 Thứ ba 25/06/2013

Không chỉ cuộc chiến tranh ngôi đầu mà cuộc đua trụ hạng cũng đang trở nên vô cùng nóng bỏng.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


Nếu hỏi sân nào Hà Nội T&T sợ nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là sân Pleiku. Thánh địa của HAGL là nơi mà đội bóng của bầu Hiển chưa một lần giành chiến thắng kể từ khi lên chơi V-League vào năm 2009. Trận hòa 1-1 tại vòng 13 trên sân Pleiku khiến ngôi đầu mà Hà Nội T&T mới giành được một vòng trước đó lung lay dữ dội. Họ sẽ bị đẩy xuống thứ hai nếu SLNA giành chiến thắng trong trận đấu với V.Hải Phòng chiều nay (theo lịch diễn ra vào chiều 23/6 nhưng phải hoãn lại do bão số 2).

K.Kiên Giang của HLV Lại Hồng Vân có nhiều nguy cơ xuống hạng

Trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2013, SHB Đà Nẵng cũng là một đối thủ nặng ký. Ở vòng 12, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu mà trọng tài Võ Minh Trí đã phải nhận nhiều chỉ trích của K.Kiên Giang khi sớm truất quyền thi đấu của trung vệ Ngọc Hùng. Đội bóng sông Hàn có 21 điểm nhưng họ mới chỉ đá 11 trận. Nếu đá đủ, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể đánh chiếm ngôi đầu.

Không chỉ cuộc đua tới ngôi vô địch mà cả cuộc đua trụ hạng cũng đang diễn ra vô cùng nóng bỏng. Sau chiến thắng oanh liệt trước HAGL, ĐTLA lại thua tan nát 1-3 khi tới làm khách của Thanh Hóa. Kết quả này khiến "Gạch" phải trở lại vị trí bét bảng bởi B.Bình Dương đã thắng tưng bừng 3-0 trong trận đấu bị nghi "có mùi" với XMXT Sài Gòn. Kiếm 4 điểm sau 2 trận của giai đoạn lượt về, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải cho thấy họ hoàn toàn có thể chạy trốn được khỏi Thần chết mang tên xuống hạng.

Không giống như mùa giải trước, mùa năm nay chỉ có một vé xuống hạng nhưng vẫn có nhiều đội bóng toát mồ hôi. K.Kiên Giang hiện đang đứng thứ 10 nhưng họ chỉ hơn hai đội xếp vỏn vẹn có 1 điểm. Thậm chí ngay cả V.Ninh Bình với rất nhiều tuyển thủ như Danh Ngọc, Quang Hùng, Mạnh Dũng.... cũng bắt đầu lo trụ hạng. Sau trận hòa thất vọng 1-1 trước tân binh Đồng Nai trên sân nhà, đoàn quân của HLV Văn Sỹ chỉ còn hơn vị trí bét bảng khoảng cách có đúng bằng một trận thắng.

Đáng khen nhất là tân binh Đồng Nai. Đội bóng bị đẩy lên V-League do CLB Hà Nội không thể dự giải này (vì cùng chủ với Hà Nội T&T) đã khởi đầu lượt về tuyệt vời với 4 điểm sau 2 trận. Nếu cứ giữ được phong độ thế này, thầy trò HLV Trần Bình Sự có thể sớm sẽ chính thức thoát hiểm.

Kết quả cụ thể:

K.Kiên Giang - SHB Đà Nẵng: 0-1

HAGL - Hà Nội T&T: 1-1

B.Bình Dương - XMXT Sài Gòn: 3-0

V.Ninh Bình - Đồng Nai: 1-1

Thanh Hóa - ĐTLA: 3-1

Lịch thi đấu vòng 14:

V.Hải Phòng - Thanh Hóa

K.Kiên Giang - HAGL

Đồng Nai - XMXT Sài Gòn

Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng
Thùy Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục