Tổng hợp loạt trận vòng 10 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester trỗi dậy

16:34 Chủ nhật 03/11/2013

Từ đầu mùa, thành Manchester hoàn toàn yếm thế trong cuộc tranh đua quyền lực với các đội bóng London và vùng Merseyside, thay vì vai trò kẻ thống trị như 3 mùa đã qua. Thế nhưng sẽ thật sai lầm khi các đối thủ vội loại M.U ra rìa cuộc đua vô địch, hay nghĩ rằng Man City sẽ sa sút sau trận thua trước Chelsea, bằng chứng là 3 điểm trọn vẹn của Quỷ đỏ cũng như màn hủy diệt của The Citizens tại Etihad.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Trong một vòng đấu mà Arsenal và Liverpool đụng đầu nhau Chelsea bất ngờ ngã ngựa trước Newcastle, hai con mãnh hổ Xanh - Đỏ ấy đã tận dụng cơ hội rất tốt để trở lại cuộc đua vô địch. Vị trí thứ 7 và 8 liền kề nhau là một sự phỉ báng, động chạm nghiêm trọng đến niềm kiêu hãnh của hai nhà ĐK vô địch và á quân Premier League. Do vậy gần như tại các thời điểm song song, cứ Craven Cottage nổ súng thì ở Etihad, bảng tỷ số lại có sự thay đổi và tất cả đều dành cho hai ông lớn thành Manchester.

Dẫu phải làm khách trên sân Fulham, “Bầy quỷ đỏ” dưới trướng David Moyes vẫn hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và đập tan sự phản kháng của đội chủ nhà. Bàn mở tỷ số cho M.U ngay phút thứ 9 của Valencia xuất phát từ đường phát động của Van Persie cũng như pha kiến tạo thông minh của Rooney là hệ quả tất yếu sau những tình huống hãm thành liên tục. Tiếp đà thăng hoa, M.U kết thúc 45 phút đầu tiên khi đã đè bẹp đối thủ đến 3 bàn và như thường lệ song sát Rooney – Van Persie cùng nhau lập công. Dẫu vậy, quyết định thay đến 3 cầu thủ ngay đầu hiệp 2 của David Moyes suýt chút nữa báo hại đội nhà, M.U mất sự gắn kết và để thế trận rơi vào tay đối thủ. Bàn thắng duy nhất của Fulham do công Kacaniklic không diễn tả hết sự nhọc nhằn trong 45 phút còn lại của đội bóng áo đỏ. Nhưng dẫu sao thầy trò nhà Moyes cũng bảo toàn được chiến thắng thứ 4 liên tiếp để búa rìu dư luận tạm lắng xuống.

Không những không kém cạnh, Man City thậm chí còn thăng hoa hơn cả đại kình địch. Tại Etihad, Norwich chỉ có thể trụ vững đến phút thứ 6 rồi chính họ tự đốt lưới mình (Bradley Johnson). Và từ thời điểm này, các chân sút của đội chủ nhà thay nhau bắn phá “Hoàng yến” thêm 6 lần nữa. Đáng chú ý, 6 bàn thắng của The Citizens đến từ 6 cái tên khác nhau gồm Silva, Nastasic, Negredo, Toure, Aguero rồi kể cả Dzeko vào thay người cũng góp phần. Màn hủy diệt kinh hoàng nhất của Man City từ năm 1968 (Burnley) giải phóng hoàn toàn cơn giận dữ chất chứa từ sau thất bại có phần cay nghiệt dưới tay Chelsea vòng trước. Ngoài tỷ số quá chênh lệch, điểm nhấn còn lại của đội chủ nhà là việc thủ thành Joe Hart chính thức bị đẩy lên ghế dự bị sau hàng loạt những sai lầm, để Pantilimon ra sân ngay từ đầu.

Kết quả cụ thể:

Fulham – M.U: 1-3
Man City – Norwich: 7-0
Hull – Sunderland: 1-0
Stoke – Southampton: 1-1
West Brom – Crystal Palace: 2-0
West Ham – Aston Villa: 0-0

Dược Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục