Toả sáng được không Cristiano Ronaldo?

10:04 Thứ hai 11/06/2012

Thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB, thế nhưng trong màu áo đội tuyển quốc gia C.Ronaldo chưa bao giờ là chính mình. Chứng kiến màn trình diễn của C.Ronaldo trong trận gặp Đức, thêm một lần nữa anh lại khiến người hâm mộ phải thất vọng. Hình ảnh hết sức nhạt nhòa của CR7 càng làm người ta hoài nghi về khả năng toả sáng của anh ở EURO lần này. Dù cho anh đã cố gắng rất nhiều để xoá đi cái mác cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ.

Sức ép của một thủ lĩnh

C.Ronaldo vốn dĩ không phải là một cầu thủ sinh ra có tố chất thủ lĩnh. Nhưng ở đội tuyển BĐN anh lại mang chiếc băng thủ quân, điều này là bởi không có ai xứng đáng và có tầm ảnh hưởng lớn hơn anh. Nhưng C.Ronaldo chỉ có thể là một siêu sao lớn chứ không thể trở thành một thủ lĩnh thực sự. Và việc đội bóng có một siêu sao và một đội bóng có thủ lĩnh trong đội hình là hoàn toàn khác nhau.

Chiếc băng thủ quân ĐT Bồ Đào Nha có thể là gánh nặng cho CR7 - Ảnh: Internet

Dĩ nhiên CR7 không phải là thần thánh, nên không phải khi nào anh cũng làm được những điều mình không thể. Người ta hi vọng rất nhiều vào khả năng đưa đội bóng vượt lên trong những thời điểm khó khăn. Điều mà một người thủ lĩnh luôn phải có. Tuy nhiên với tấm băng đội trưởng cùng sự kỳ vọng lớn lao dường như lại trở thành sức ép ghê gớm. Trên sân, anh vẫn là cầu thủ chạy rất nhiều, sút rất nhiều nhưng những bước chân của anh không cón được thanh thoát, hiệu quả trong những cú dứt điểm lại tỉ lệ nghịch với những cố gắng. Vẫn biết C.Ronaldo là mẫu cầu thủ có thiên hướng chơi bóng cá nhân, anh thích tự mình đi bống rồi dứt điểm. Đứng trước áp lực phải thể hiện mình, điều này lại làm hại chính bản thân anh và đội bóng. Không biết bao lần chúng ta được chứng kiến CR7 cắm đầu sút bóng ở những tình huống góc sút quá hẹp, mà đáng lẽ ra phải chuyền bóng cho đông đội đang đợi sẵn ở tư thế thuận lợi hơn rất nhiều. Ngưòi thủ lĩnh phải biết hi sinh vì đội bóng khi cần thiết, còn ngôi sao lớn thì không. Ronaldo có cái tôi quá lớn, anh thích thể hiện mình hơn là làm nền cho người khác. Lãng phí cơ hội để dội bóng phải chịu thất bại với cầu thủ bình thường trách nhiệm đã lớn, với C.Ronaldo lại càng lớn hơn. Chẳng thế mà từ trước tới nay, CR7 vẫn luôn bị “chết chìm” hoặc mất hút khi bị đối thủ bắt bài, chăm sóc quá kỹ lưỡng. Và J.Boateng đã làm quá tốt điều này.

Thiếu người đá cặp ăn ý

CR7 thực sự "lạc loài" trong đội hình BĐN? - Ảnh: Internet

Vẫn biết ở CLB và đội tuyển là hoàn toàn khác nhau, một cầu thủ chơi tốt ở CLB chưa chắc đã đồng nghĩa sẽ chơi tốt ở ĐTQG. C.Ronaldo cũng nằm trong trường hợp như vậy, không phải anh không cố gắng mà một phần nguyên nhân là do anh không tìm được đối tác tin cậy và ăn ý trên hàng công của tuyển BĐN. Nếu như ở Real, CR7 nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội. Anh có thể phối hợp bật nhả với M.Oezil, nhận được những đường chọc khe tinh tế của Xabi Alonso, có thể đảo cánh với Di Maria mỗi khi bị bắt bài, thêm vào đó là Benzema luôn làm nhiệm vụ chim mồi kéo dãn hàng phòng ngự đối phương để tạo góc sút cho anh. Nhưng khi về đội tuyển BĐN anh không còn được như thế, Ronaldo không thể tìm được người có thể hỗ trợ cho mình, dù anh vẫn nhận được nhiều bóng nhưng gần như sau đó anh phải tự làm tất cả phần viẹc còn lại.

Joao Moutinho không thể tạo cho anh nhưng đường chuyền dọn cỗ, ở cánh đối diện Nani cũng thích chơi bóng quá cá nhân hơn là phối hợp với đồng đội tạo khoảng trống. Hàng tiền đạo từ bấy lâu nay vẫn cứ là tử huyệt của BĐN. Không có người san sẻ trên hàng công, tất cả gánh nặng ghi bàn đều dồn lên đôi chân của CR7 thì làm sao mình anh có thể cán đáng hết được. Trong một trận đấu mà CR7 im tiếng thì các đồng đội của anh cũng câm nín theo. Chỉ cần bắt chết được CR7 thì các miếng phối hợp của BĐN gần như bị tê liệt, BĐN tuy mạnh mà vẫn mong manh là ở chố ấy. Nguyên nhân thất bại trước Đức cũng bởi một phần các chân sút khác không biết cách ghi bàn.

Rơi vào bảng đấu tử thần với các đối thủ sừng sỏ. Nếu C.Ronaldo không biết cách toả sáng thì có lẽ số phận của BĐN cũng sé rất mờ mịt. Nhất là ở EURO lần này không chỉ người hâm mộ mà ngay cả CR7 cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào bản thân. Chỉ có đưa đội tuyển của mình thi đấu thành công thì C.Ronaldo mới có thể xoá đi mọi hoài nghi để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Một thất bại chưa phải là thảm hoạ song điều quan trọng là CR7 và các đồng đội phải biết rút kinh nghiệm để khắc phục ở những trận đấu tiếp theo. Còn không viễn cảnh đội bóng áo bã trầu phải xách vali về nước sớm không phải không thể xảy ra.

(Bạn đọc: Dương Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục