Một tin buồn với cá nhân Tito, với gia đình ông, với Barca và với cả thế giới bóng đá nói chung. Rất nhiều lời động viên chia sẻ đã được những đồng đội, đối thủ, người hâm mộ gửi tới Tito và Barca với tình cảm chân thành nhất. Không ai có thể quên một Tito đã kiên cường thế nào khi vừa "chống chọi" với căn bệnh ung thư vừa dẫn dắt Barca đạt 100 điểm - kỷ lục của La Liga qua mọi thời đại. Nhưng áp lực và sự bận rộn của bóng đá hiện đại đòi hỏi thể lực, trí lực quá cao mà một người mang "trọng bệnh" như Tito hiện tại không còn có thể đáp ứng yêu cầu được nữa. Người ta thường nói "Một thân thể khoẻ mạnh thì chưa chắc tinh thần đã minh mẫn, nhưng một tinh thần minh mẫn thì chỉ có thể có được trong một thân thể khoẻ mạnh". Do đó đã đến lúc Tito cầm phải nghỉ ngơi vì lợi ích bản thân và lợi ích thể thao của Barca.
![]() |
| Tito chia tay Barcelona vì căn bệnh ung thư. Ảnh: Internet. |
Như các bạn đã thấy, mùa giải vừa qua tuy Barca vẫn làm mưa làm gió tại La Liga nhưng ở đấu trường Champions League, Barca đã bị bắt bài gần như hoàn toàn khi gặp những đội bóng cùng đẳng cấp. Tuy vẫn còn đó sự mềm mại, uyển chuyển của Tiki-taka nhưng những trận thắng đã đến không còn dễ dàng và thường chỉ dựa vào sự toả sáng của cá nhân nhiều hơn là lối chơi đồng đội. Lối chơi Tiki-taka thống trị bóng đá châu Âu và thế giới ngày nào giờ đã bị các đối thủ "thuộc lòng". Tư duy lối mòn, ỷ lại vào Tiki-taka khiến Barca trở nên đơn điệu và dễ đoán và cái cách họ phản kháng là quá yếu ớt và thiếu phương án dự phòng khi bị "bắt bài".
Bản thân Tito, theo giới chuyên môn đánh giá chỉ là "sao y bản chính" của Pep nhưng lại thua Pep về kinh nghiệm, về tư duy chiến thuật và cách giải quyết với từng tình huống phát sinh thì sao có thể giúp Barca tiến bộ, giúp Tiki-taka bước lên một tầm cao mới trong khi lối chơi thì đã bị cả châu Âu tìm ra "thuốc giải độc". Hàng phòng ngự lỏng lẻo, lối chơi rời rạc thiếu ý tưởng (so với Barca thời kỳ Pep), không có phương án để phát huy được hết khả năng của các ngôi sao trong đội như Cesc, Pedro, Alexis Sanchez, Villa, Thiago... Mùa giải vừa qua đã bộc lộ toàn bộ những yếu điểm đó của Tito, Chủ tịch Rosell, GĐTT Zubi có nhận ra điều đó không? Tôi tin là có, thậm chí họ chính là những người nhận thức sâu sắc hơn ai hết. Nhưng vấn đề họ là người đã đưa Tito lên, họ là người đã nói Tito là hoàn hảo để "kế tục" Pep tại Barca và hơn nữa Barca cũng đã đạt đến con số kỷ lục 100 điểm. Vậy thì chẳng có lý do gì để "xử" Tito cả!
Nếu chỉ nhìn về mặt thành tích thì cũng không có gì đáng phàn nàn với Barca khi họ đã vô địch La Liga, lọt tới Bán kết cúp Nhà vua và vào Bán kết Champions League (điều mà Mou luôn nhắc đến như một "chiến tích vẻ vang" khi dẫn dắt Real). Tuy nhiên thực tế thì quá trình có được những thành tích đó của Barca không hề thuyết phục. Barca đã vô địch La Liga khá dễ dàng, mà nguyên nhân chủ yếu do sự sa sút "dễ hiểu" của Real do nội bộ chia rẽ chứ không phải do trình chuyên môn quá nổi trội. Ở Châu Âu thì Barca cũng "chết hụt" vài phen trước AC Milan đang "loay hoay" tìm lại đẳng cấp xưa và Paris Saint Germain - "gã trọc phú" mới nổi của nước Pháp, chỉ có may mắn và khả năng "siêu phàm" của Messi mới giúp Barca "lết" tới bán kết Champions League, nơi họ thực sự đã phải nhận cú sốc khi thua Bayern Munich với tổng tỷ số "lịch sử" là 0-7. Và chẳng còn gì ngoài niềm kiêu hãnh bị tổn thương, chuyên môn bị cười nhạo, niềm tin đã biến mất, Barca mà cả thế giới tung hô và ngưỡng mộ đã lùi xa vào lịch sử.
Xét về khía cạnh con người, việc Tito phải nghỉ việc để tập trung điều trị bệnh ung thư là một tin buồn cho tất cả, nhưng nếu đứng trên khía cạnh chuyên môn thì đó là cơ hội cho Barca có thể tìm được tư duy mới, sức sống mới, thay đổi để phù hợp hơn với xu thế phát triển của bóng đá hiện đại. Barca và Tito đã thực sự được giải thoát khỏi nhau để tiếp tục "chiến đấu" vì lợi ích của cả hai. Điều đó tốt cho Tito, tốt cho Barca, tốt cho các Cule nhưng không tốt cho các đối thủ của Barca. Một Barca tuơi mới sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn và khó lường hơn dưới thời Tata Martino, tôi tin chắc vậy!
(Bạn đọc: Thanh Lâm)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















