| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Lời cuối” của Tito
Vào thứ Ba tuần tới, cựu HLV Tito Vilanova sẽ lên bàn mổ lần thứ 3 để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư. Tranh thủ những ngày “rảnh rỗi”, người kế tục sự nghiệp của Pep Guardiola tại Nou Camp đã viết một bức tâm thư nhằm cảm ơn BLĐ, các cầu thủ và CĐV đội bóng xứ Catalan. Đáng chú ý hơn, Tito đã có cuộc trò chuyện thân mật với Chủ tịch Sandro Rosell vào tối qua để tiến cử người kế nhiệm mình. Không ai khác, Luis Enrique chính là nhà cầm quân được Tito “PR” hết mực. “Với tầm vóc của mình, Barca thừa sức tìm kiếm được một HLV tên tuổi. Nhưng nếu là ngài, tôi sẽ không ngần ngại bổ nhiệm Enrique. Chỉ có ông ấy là đáng tin cậy nhất vào thời điểm này”, Tito tâm sự với Rosell.
Chưa biết liệu người nắm cương vị cao nhất tại Nou Camp có tán thành với lời giới thiệu của Tito hay không. Tuy nhiên, chẳng phải vô cớ mà tờ Sport khẳng định, Enrique đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân thuyền trưởng của Azulgrana. Bởi trong bối cảnh Barca đang đứng trước một cuộc đại cách mạng, thậm chí có nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau sự ra đi của Tito Vilanova, việc bổ nhiệm một “người quen” sẽ giải pháp an toàn. Quan trọng hơn, như nhận định của Josep Capdevila (PV tờ Sport), không ai thích hợp hơn Enrique trong vai trò duy trì sự ổn định và nâng cấp toàn diện sức mạnh của Barca ở mùa giải tới.
Thêm “lửa” và “thép” cho Tiqui-Taca
Để chứng minh cho quan điểm của mình, Josep Capdevila nhấn mạnh tới việc Enrique không thuộc “phe La Masia” và cũng chẳng phải là “người ngoài”. Nói cách khác, trong một cuộc chuyển giao, Barca nên lựa chọn một nhà cầm quân vừa hiểu được triết lý và truyền thống của đội bóng lại vừa có những tư tưởng cách tân. Và rõ ràng, bản lý lịch của cựu HLV Roma sở hữu cả 2 yếu tố vừa nêu. Đó là cơ sở để các cule tin rằng, Barca sẽ mang một hình ảnh tích cực hơn ở mùa giải tới.
Thất bại nhục nhã trước Bayern tại Champions League mùa trước cho thấy, lối chơi Tiqui-Taca sở trường của Barca đã “lỗi thời” và cần được nâng cấp. Hồi còn dẫn dắt Roma, Enrique từng chỉ ra điểm yếu của đội bóng Catalan là quá phụ thuộc vào bộ ba Xavi-Iniesta-Messi.
Hiểu một cách sâu xa hơn, Barca cần tăng cường chất “thép” cho tuyến phòng ngự và “thổi lửa” cho hàng công. Chẳng thế mà trong một lần trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport, Enrique khẳng định, ông thích Barca thời Rijkaard hơn. Đặc biệt là ở mùa giải đỉnh cao 2005/06, Azulgrana đã đoạt cú đúp VĐ La Liga và Champions League bằng lối chơi vừa ngẫu hứng, vừa hiệu quả trong tấn công nhưng cũng rất chắc chắn trong phòng ngự. Phải chăng, đó cũng sẽ là mô hình mà Enrique sẽ áp dụng cho Barca? Có thể lắm chứ. Với sự xuất hiện của Neymar, các cule hoàn toàn có thể trông đợi vào một “Ronaldinho mới” tại Nou Camp. Và nhờ những mối quan hệ của mình hồi còn ở Serie A, không bất ngờ nếu Enrique chiêu mộ được những học trò cũ tại Roma như De Rossi hay những chuyên gia phòng ngự khác ở xứ sở Mỳ ống. Tóm lại, hình hài của Barca dưới thời Enrique nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa “phần hồn” Tiqui-Taca, sự chắc chắn của người Ý và “chất Samba” của người Brazil.
Vào thứ Ba tuần tới, cựu HLV Tito Vilanova sẽ lên bàn mổ lần thứ 3 để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư. Tranh thủ những ngày “rảnh rỗi”, người kế tục sự nghiệp của Pep Guardiola tại Nou Camp đã viết một bức tâm thư nhằm cảm ơn BLĐ, các cầu thủ và CĐV đội bóng xứ Catalan. Đáng chú ý hơn, Tito đã có cuộc trò chuyện thân mật với Chủ tịch Sandro Rosell vào tối qua để tiến cử người kế nhiệm mình. Không ai khác, Luis Enrique chính là nhà cầm quân được Tito “PR” hết mực. “Với tầm vóc của mình, Barca thừa sức tìm kiếm được một HLV tên tuổi. Nhưng nếu là ngài, tôi sẽ không ngần ngại bổ nhiệm Enrique. Chỉ có ông ấy là đáng tin cậy nhất vào thời điểm này”, Tito tâm sự với Rosell.
![]() |
| HLV Luis Enrique được Tito quan tâm đặc biệt |
Chưa biết liệu người nắm cương vị cao nhất tại Nou Camp có tán thành với lời giới thiệu của Tito hay không. Tuy nhiên, chẳng phải vô cớ mà tờ Sport khẳng định, Enrique đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân thuyền trưởng của Azulgrana. Bởi trong bối cảnh Barca đang đứng trước một cuộc đại cách mạng, thậm chí có nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau sự ra đi của Tito Vilanova, việc bổ nhiệm một “người quen” sẽ giải pháp an toàn. Quan trọng hơn, như nhận định của Josep Capdevila (PV tờ Sport), không ai thích hợp hơn Enrique trong vai trò duy trì sự ổn định và nâng cấp toàn diện sức mạnh của Barca ở mùa giải tới.
Thêm “lửa” và “thép” cho Tiqui-Taca
Để chứng minh cho quan điểm của mình, Josep Capdevila nhấn mạnh tới việc Enrique không thuộc “phe La Masia” và cũng chẳng phải là “người ngoài”. Nói cách khác, trong một cuộc chuyển giao, Barca nên lựa chọn một nhà cầm quân vừa hiểu được triết lý và truyền thống của đội bóng lại vừa có những tư tưởng cách tân. Và rõ ràng, bản lý lịch của cựu HLV Roma sở hữu cả 2 yếu tố vừa nêu. Đó là cơ sở để các cule tin rằng, Barca sẽ mang một hình ảnh tích cực hơn ở mùa giải tới.
Thất bại nhục nhã trước Bayern tại Champions League mùa trước cho thấy, lối chơi Tiqui-Taca sở trường của Barca đã “lỗi thời” và cần được nâng cấp. Hồi còn dẫn dắt Roma, Enrique từng chỉ ra điểm yếu của đội bóng Catalan là quá phụ thuộc vào bộ ba Xavi-Iniesta-Messi.
![]() |
| Barca mong chờ sự đổi mới từ Enrique |
Hiểu một cách sâu xa hơn, Barca cần tăng cường chất “thép” cho tuyến phòng ngự và “thổi lửa” cho hàng công. Chẳng thế mà trong một lần trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport, Enrique khẳng định, ông thích Barca thời Rijkaard hơn. Đặc biệt là ở mùa giải đỉnh cao 2005/06, Azulgrana đã đoạt cú đúp VĐ La Liga và Champions League bằng lối chơi vừa ngẫu hứng, vừa hiệu quả trong tấn công nhưng cũng rất chắc chắn trong phòng ngự. Phải chăng, đó cũng sẽ là mô hình mà Enrique sẽ áp dụng cho Barca? Có thể lắm chứ. Với sự xuất hiện của Neymar, các cule hoàn toàn có thể trông đợi vào một “Ronaldinho mới” tại Nou Camp. Và nhờ những mối quan hệ của mình hồi còn ở Serie A, không bất ngờ nếu Enrique chiêu mộ được những học trò cũ tại Roma như De Rossi hay những chuyên gia phòng ngự khác ở xứ sở Mỳ ống. Tóm lại, hình hài của Barca dưới thời Enrique nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa “phần hồn” Tiqui-Taca, sự chắc chắn của người Ý và “chất Samba” của người Brazil.
|
00:00 30/11/-0001
















