| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
![]() |
Rất nhiều lời giải thích đươc đưa ra, người cho rằng Tito muốn giữ chân Messi cho mục tiêu sớm giành ngôi VĐ La Liga, sau khi đã hết hy vọng tại Champions League. Nhưng theo tờ AS, sở dĩ Tito không điền tên “M10” vào đội hình xuất phát là muốn… giữ thể diện cho siêu tiền đạo người Argentina. Có lẽ Tito thừa hiểu rằng, dù Messi vào sân, nhiệm vụ lội ngược dòng của Barca vẫn là bất khả thi. Bởi không nói tới thể trạng có vấn đề của M10 ở trận lượt đi, thực tế là chủ nhân của 4 “Quả bóng Vàng” liên tiếp vẫn đang phải chịu cái dớp khó chịu khi đối đầu Bayern. Hơn nữa, hệ thống phòng ngự của “Hùm xám” hiện được xem là pháo đài không thể công phá. Vì vậy, rất có thể Messi sẽ lại “tắt điện” lần thứ 2 liên tiếp trước mành lưới Bayern, viễn cảnh mà chẳng cule nào mong muốn xảy ra.
Mặt khác, Tito cũng muốn chứng minh rằng, Barca vẫn làm được điều gì đó, bất kể sự vắng mặt của Messi. Chỉ có điều, “kế hoạch” của nhà cầm quân mang tiếng là quá phụ thuộc vào La Pulga lại bị phá sản hoàn toàn. Barca thua trắng 0-3 tại Nou Camp, bị loại khỏi Champions League với tỷ số chung cuộc 0-7. Chẳng những vậy, Tito còn hứng trọn cơn bão chỉ trích từ các cule, khi không tung Messi vào sân. Thậm chí, người kế nhiệm của Pep Guardiola còn bị gọi là “kẻ lừa đảo”. Bởi Nou Camp đã chuẩn bị cờ, quạt, kèn, trống hoành tráng là thế, nhưng đợi dài cổ cũng chẳng thấy Messi đâu. Thật tội nghiệp cho Tito, chỉ vì giữ thể diện cho “cục cưng” mà phải chịu nhục đủ đường…















