Tiqui–taca: Hơi thở nhẹ

16:25 Thứ năm 28/02/2013

Mùa trước ở Champions League, khi Barcelona hùng mạnh bị Chelsea quật ngã trên hành trình bảo vệ ngôi vương thì người ta đã nói về sự thoái trào của một thế hệ, "một dòng sông đã qua đời". Tiqui – taca của Barca giống một hơi thở nhẹ, đều đặn và rình rập để kết liễu mọi vật cản. Thế nhưng lối đá ấy đang gặp muôn vàn khó khăn khi dần dần bị các đối thủ nhận diện và tìm cách hóa giải!

Thuật “Tiqui – taca”

Khi nhìn về mái nhà Barca, người ta cảm giác nó giống một tu viện. Pep Guardiola lúc đó giống một thầy tu, ông cùng những môn đồ kiệt xuất của mình sở hữu thứ sức mạnh huyền bí mang tên Tiqui – taca. Ông luôn căn dặn các học trò cẩn thận, sống khuôn phép và cân nhắc trong từng phát ngôn. Điều đó đảm bảo cho thứ ma thuật này không bị rò rỉ ra bên ngoài mặt khác phát huy tối đa hiệu quả trên sân. Trong những thước phim hoạt hình, sau những thất bại, người Madrid biết bao lần cài gián điệp vào phòng thay đồ của Barca cốt cũng chỉ để tìm cho ra những bí mật đằng sau sự đáng sợ của họ.

Barca cần một tiền đạo cắm đúng nghĩa kiểu David Villa khi Messi vẫn luôn có xu hướng hoạt động rộng, lan ra cả bên cánh.
  Ảnh: Internet

Một Messi đầy kĩ thuật, một Iniesta khôn khéo và bộ óc thiên tài Xavi cũng chẳng thế cứu nổi Barca trong một đêm buồn tẻ. Ở Camp Nou vừa qua, người ta đã được thấy sự vùng lên mạnh mẽ của Kền kền trắng. Varane ăn mừng bàn thắng một cách hồn nhiên, Mourinho rời vào đường hầm trước khi tiếng còi vãn cuộc vang lên. Tất cả đã cho thấy ở thời điểm hiện tại người Madrid không có lý do gì e ngại Barca trong mỗi lần trạm chán. Thậm chí những trận El Clasico còn làm động lực đẩy tinh thần thi đấu của họ lên cao. Hai thất bại quan trọng vừa qua đặt ra một vấn đề: Barca đang có quá ít những toan tính chiến thuật khi Tiqui – taca đã không còn nắm giữ sức mạnh huyền bí và linh thiêng. Điều đó lý giải tại sao vai trò của người thuyền trưởng tại sân Nou Camp trong những năm vừa qua chưa bao giờ được đề cao. Pep Guardiola giống nhà tiên tri , ông nhìn ra được tài năng của Messi, đồng thời cũng thấy rõ thời điểm suy thoái của Barca để chia tay.

Barca đang sống dưới hơi thở của Tiqui – taca, niềm cảm hứng gọi tên Messi. Nhưng khi lối đá bật ban bị phá giải, Messi sa sút thì lúc đấy đội bóng xứ Catalan lại trở nên "vô hại" trước khung thành đối phương.  Xem Barca trong 3, 4 năm gần đây, càng coi người ta càng nhận thấy rằng Tiqui – taca giống một loại bùa chú hoặc thuật phong ấn cổ xưa. Thứ ma thuật ấy thôi miên mọi đối thủ, bắt họ nhảy theo khúc nhạc của riêng mình. Barca giống một mãnh thú đi săn, muốn tiếp cận con mồi thì hơi thở phải thật khẽ, thật nhẹ! Barca đã biến đối thủ của họ thành bại tướng theo cách thức như thế vô số lần.

Sau những trận thua tan tác và muối mặt các đối thủ của Barca dần ngộ ra “chân lý”.  Họ không còn hùng hổ lao vào đoạt bóng từ những đôi chân ma thuật nữa thay vào đó là việc bài binh bố trận, giăng những cạm bẫy trước khung thành đón đợi những “ ảo thuật gia“ sa lưới.

Mất tất cả nhưng có Liga?
   
Khởi điểm sa sút của Barca ở mùa bóng năm nay diễn ra quá nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 trận  họ đã gần như tự đào thải mình khỏi những cuộc đua danh hiệu. Champions League vẫn chưa kết thúc nhưng vốn liếng sau chuyến hành quân trên đất Ý chỉ là con số không tròn trình thì mấy ai tin rằng Barca làm nên điều kì diệu trước AC Milan? Sẽ chẳng có cuộc lội ngược dòng thần thánh nào xảy đến cho đội bóng xứ Catalan như Xavi đã phát biểu nếu họ vẫn tiếp tục chơi như trận đã qua. Barca cần một tiền đạo cắm đúng nghĩa kiểu David Villa khi Messi vẫn luôn có xu hướng hoạt động rộng, lan ra cả bên cánh.

Trong trường hợp bị loại khỏi Champions League, Barca vẫn còn một cứu cánh mang tên Liga để thoát khỏi viễn cảnh của một mùa giải tay trắng. Khoảng cách về mặt điểm số giữa họ và Real rất khó để san lấp. Hơn nữa, mùa này Barca luôn biết cách đè bẹp những đối thủ dưới cơ. Tiqui – taca giống một hơi thở nhẹ nhưng dẫu sao nó vẫn còn có sức lan tỏa!

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục