Tiqui-taca (tiếng Tây Ban Nha, phiên âm: Ti-ki Ta-ca) là một khái niệm cao cấp trong môn bóng đá. Đây là một loại hình chiến thuật thi đấu trên sân và cũng được xem là một trường phái bóng đá riêng. Với tiqui – taca, mục tiêu của đội bóng là chuyền (tiqui), chạy (taca) và giữ thật nhiều bóng, không cho đối phương cơ hội được “đá bóng”. Được như thế thì đội nào chẳng muốn đá tiqui - taca.
Chẳng sai, giờ đâu đâu tôi hay các bạn cũng có thể nghe đến mấy chữ Tiqui-taca. Chelsea sau khi dành chức vô địch C1 mùa trước đã được Abramovich đầu tư mạnh mẽ để có thể tấn công “đẹp như Barca” - đội bóng mà chính họ đã đánh bại ở bán kết C1. Drogba, một cầu thủ có khả năng tì đè, sức khỏe tốt, có thể gọi nôm na là “trâu bò” đã được bán để nhường vị trí cho hàng tiền vệ gồm cầu thủ nhỏ con có khả năng kĩ thuật và tốc độ là Oscar, Hazard, Mata… Chelsea đã mạnh lên đấy chứ, họ đã thể hiện mình đã sẵn sàng trở thành ứng cử viên vô địch cho mọi giải đấu…cho đến trước khi thất bại trước MU ngay tại Stamford Bridge. Và giờ họ ra sao, bị loại khỏi cúp C1 ngay từ vòng bảng, đứng nhìn 2 đội bóng thành Manchester cạnh tranh ngôi đầu mà không biết bao giờ mới được tham gia trở lại…
![]() |
| Barca đang thực sự thăng hoa với lối đá hoa mỹ của mình. Ảnh: Internet. |
Liverpool mùa này cũng Tiqui-taca đấy. Họ đưa về Rodgers vị huấn luyện viên đã đưa Swansea trở thành hiên tượng mùa trước với lối chơi “Tiqui-taca”. Liverpool bây giờ cũng cầm nhiều bóng, cũng tấn công nhiều đấy chứ, nhưng họ đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng, và chật vật với các đội bóng ở…Europa League.
Arsenal cũng đã từng được gọi là Tiqui-taca “phẩy” của nước Anh, có khi còn đẹp mắt hơn cả Tiqui-taca thật khi họ tấn công nhanh hơn, tốc độ hơn. Arsenal gặp Mu, thua giống như những đứa trẻ gặp đối thủ lớn, có lí do để đổ lỗi là các cầu thủ MU già giơ hơn. Arsenal gặp Swansea, họ cũng thua, vậy Swansea cũng già giơ hơn?
Có lẽ chỉ có Swansea đem lại cảm xúc thích thú cho tôi mỗi khi người ta nhắc đến Tiqui-taca của Premier League. Không phải họ đá tấn công đẹp mắt hơn các đội trên, không phải họ đá giống Barca, mà vì họ vẫn mang danh là một đội bóng nhỏ, ít ngôi sao nhưng vẫn ít nhiều thể hiện được cái mà báo chi gọi là Tiqui-taca. Nhưng dù gì thì hiện tại việc trụ trong top 10 cũng là mục tiêu hàng đầu của đội bóng nên cũng chẳng thể nói họ mạnh được.
Tạm biệt xứ sở sương mù, chúng ta trở lại với…Việt Nam.
Vài năm trở lại đây, báo chí trong và cả ngoài nước gọi đội bóng của chúng ta là Tiqui-taca của Đông Nam Á. Đúng rồi, các cầu thủ của chúng ta thể hình không lớn, nhanh nhẹn, kĩ thuật thì đá Tiqui-taca là chuẩn rồi còn gì nữa. Thử hỏi các cầu thủ, ban huấn luyện, tôi và tất cả người dân hay theo dõi đội tuyển, ai không tự hào khi người ta nhắc đến cái tên Barca của Đông Nam Á. Barca mạnh nhất thế giới, vậy Barca của Đông Nam Á thì làm gì có đối thủ trong khu vực? Ấy vậy mà đội “Barca ấy” lại vừa bị loại khỏi AFF cup với 1 điểm và 2 bàn thắng… Xem lại các trận Việt Nam đá, chúng ta cầm nhiều bóng, chuyền ngắn, chuyền nhiều, chuyền hỏng và… nhận bàn thua…
Tại sao lại vậy, Tiqui-taca phải là mạnh lắm chứ!
![]() |
| Liệu với Tiqui-taca, đội nào cũng có thành công như Barcelona? Ảnh: Internet. |
Tôi cũng không biết là huấn luyện viên của các đội có đưa ra lối đá cho các cầu thủ là phải đá Tiqui-taca không hay là cái tên đấy chỉ do các nhà báo theo dõi đội bóng và “nghĩ” ra. Cho đến trước khi Messi, Xavi, Iniesta tỏa sáng, Tây Ban Nha vô địch Euro, mấy ai quan tâm đến Tiqui-taca – được cho là xuất phát từ Johan Cruyff từ lâu - là gì. Như vậy là phải công nhận là Barca hiện đang có trong đội hình những cầu thủ xuất sắc thuộc hàng đầu thế giới thì mới có thể biến Barca thành đội bóng mạnh nhất thế giới được chứ. Tiqui-taca cho cùng cũng chỉ là một lối đá đem lại thành công cho đội bóng trong một thời kì cũng giống như phòng ngự Catenacio của Italia trước đây. Chẳng phải Barca cũng thất bại trước hàng phòng ngự của Chelsea, của Inter đấy sao. Phòng ngự cũng có cái đẹp và cái mạnh của nó chứ.
Có lẽ mỗi đội bóng có một phong cách riêng, thế thì xem bóng đá mới thích, chẳng lẽ đội nào cũng Tiqui-taca thì thành ra đá ma 90 phút à! Và các nhà báo cũng đừng vội vàng đặt cho các đội bóng cái mác Tiqui-taca, cái mác tấn công như Barca… điều đó chỉ khiến họ thêm tự mãn với mình rồi Tiqui-taca chẳng thấy đâu lại thấy “đôi quy – đôi ka” theo cách nói vui của một vài người bạn tôi mà thôi…
(Bạn đọc: Casper)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















