Tiqui-taca không chỉ là niềm tự hào của lò đào tạo La Masia mà còn là “tín ngưỡng” của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo trên thế giới. Bởi Tiqui-taca không chỉ là lối đá đầy mê hoặc mà nó còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố trong đó có tinh thần đoàn kết và sự ăn ý của từng cầu thủ trong đội bóng. Trong bóng đá hiện đại khi cái đẹp dần mất đi để nhường chỗ cho sự thực dụng thì sự xuất hiện của Tiqui-taca là điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng có thể nhận thấy Tiqui-taca hiện tại đang dần mất đi giá trị của nó bởi sự nhàm chán và thiếu phá cách. Nhìn cái cách các cầu thủ Barca “cù nhầy” trong mỗi trận đấu khiến người ta cảm thấy ngán ngẩm. Sự lặp đi lặp lại quá nhiều trong lối đá của Barca luôn thử thách lòng kiên nhẫn của người xem. Phàm ở đời cái gì nhiều quá cũng không tốt.
![]() |
| Liverpool đang trình diễn lối chơi tiqui-taca theo kiểu Anh - Ảnh: Internet |
Không ít người nói Rodgers đang bắt chước, mô phỏng lối đá Tiqui-taca của Barca. Tuy nhiên chẳng có gì sai trái khi tiếp thu, học hỏi những cái hay của người khác rồi khai thác, phát huy nó để trở thành thương hiệu của chính mình. Cái hay của Rodgers không chỉ ông am hiểu lối đá tiqui-taca mà còn biết cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất tại xứ sở sương mù.
Brendan Rodgers đã áp dụng lối đá chuyền bóng một chạm ngắn và nhanh mà người ta hay ví von Tiqui-taca kiểu Anh khi còn ở Swansea. Và hiệu quả tích cực mà nó mang lại thì ai cũng biết. Swansea không chỉ trụ hạng thành công mà còn giới thiệu đến NHM một lối đá mới đầy lôi cuốn. Và bây giờ khi đến Liverpool, Tiqui-taca một lần nữa được Rodgers truyền vào các cầu thủ. Dù vẫn còn đó những chuệch choạc ban đầu nhưng nó đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực đối với đội bóng thành phố Cảng.
Cũng là Tiqui-taca nhưng nhìn Liverpool thi đấu khác hơn nhiều so với xem Barca. Ở Anh người ta tôn thờ lối đá tốc độ và không chiến. Thế nên việc đưa tốc độ vào lối đá Tiqui-taca là sự phá cách đáng ngưỡng mộ của HLV người Bắc Ireland. Sự phá cách đó không chỉ về triết lý bóng đá mà còn trong cách lựa chọn con người. Tiqui-taca kiểu Anh của Rodgers đòi hỏi cầu thủ phải có kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh và sự dẻo dai. Thế nên việc xuất hiện của các cầu thủ trẻ như Sterling, Suso, Sahin phần nào chứng minh sự hợp lí trong cách vận hành lối chơi cũng như sử dụng nhân sự của Rodgers.
Suốt 6 năm trôi qua Liverpool chỉ kịp mang về duy nhất chiếc Carling Cup ở mùa bóng năm ngoái. Nó quá ít so với bề dày lịch sử, truyền thống của đội bóng vùng Merseyside. Cũng chừng thời gian ấy NHM mải miết chờ đợi ngày đội bóng của họ trở lại với vị thế của một ông vua. Không chỉ ở Premier League mà cả Champions League. Và giờ Brendan Rodgers đến mang theo làn gió “Tiqui-taca” thổi vào Liverpool. Bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng đều đổ vào đó hòng vực dậy “Lữ đoàn đỏ” mạnh mẽ ngày nào. Hi vọng khi kết thúc mùa giải NHM thành phố Cảng sẽ thỏa ước nguyện. Hay chí ít Liverpool cũng để lại thứ gì đó gọi là “bản sắc” mang tên “Tiqui-taca kiểu Anh”.
(Bạn đọc: Jin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















