Gạt bỏ những trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Ireland và Italia sang một bên, đội bóng của HLV Vicente Del Bosque đã bị chỉ trích rất nhiều - tương tự thất bại của Barcelona ở Primera Liga và Champions League mùa trước. Đội tuyển Tây Ban Nha đã giành được những danh hiệu đầu tiên sau 44 năm, bằng cách dựa trên nền tảng các cầu thủ Barca và phong cách chơi bóng của họ. Tuy nhiên, cấu trúc ấy đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương của David Villa và Carles Puyol, cũng như Pedro Rodriquez sa sút phong độ. Thế nên, nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi là liệu lối chơi tiqui-taca đã chết hay sẽ tiếp tục tồn tại?
![]() |
| Lối chơi tiqui-taca cỉa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi David Villa quay trở lại |
Những thay đổi “bất đắc dĩ”
Sergio Ramos của Real Madrid đã gây ấn tượng mạnh trong vai trò trung vệ khi đá cặp cùng Gerard Pique, với người đồng đội ở CLB Alvaro Arbeloa bên hành lang phải. Iker Casillas vẫn là nhân vật số 1 ở đội tuyển Tây Ban Nha, cũng như tầm ảnh hưởng của Xabi Alonso là không thể chối cãi. Các cầu thủ của Real đã đông hơn (6 người so với 3) so với thời World Cup 2010. Trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha hiện tại, nếu Fernando Torres đá chính thì 2 Real sẽ đóng góp 4 người, và 5 người của Barca nếu Fabregas vào sân.
Dễ nhận ra là trong mùa trước, khi cần bàn thắng để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu thì Real sẽ gắng chịu áp lực trước khi Alonso nhận bóng, chuyền thật nhanh cho Mesut Oezil, Angel Di Maria hoặc Cristiano Ronaldo tăng tốc ở phía trên rồi đưa bóng cho Gonzalo Higuain hoặc Karim Benzema dứt điểm. Tốc độ và sự chính xác là điều mà Real quan tâm nhưng điều quan trọng nhất là tính hiệu quả. Tuy nhiên, điều này không phải là điểm mạnh của Barca hay Tây Ban Nha. Họ tạo ra được nhiều cơ hội và luôn có cảm giác là sẽ ghi bàn nhưng cuối cùng lại lãng phí. Barca có một ngôi sao xuất sắc là Lionel Messi, nhưng lại không có những sự lựa chọn dự phòng khác. Barca đã không thể gặt hái được những danh hiệu lớn ở mùa trước khi David Villa dính chấn thương, và Tây Ban Nha cũng chịu chung số phận bởi Torres đã sa sút khá nhiều.
Thời thế tạo anh hùng
Tây Ban Nha và Barca của hiện tại đã dành tất cả thời gian để kiểm soát bóng. Như vậy, họ sẽ ít gặp rủi ro hơn, thông qua việc sút xa và đột phá. Họ chờ đợi những cơ hội chín muồi, những địa điểm thích hợp trên sân với những cầu thủ phù hợp. Nếu không có được những điều đó, họ sẽ lấy bóng và chuyền bóng một cách liên tục, như HLV Pep Guardiola đã từng nhận xét.
Barca đã gặp nhiều khó khăn trong việc khoan thủng mành lưới của đối phương ở Primera Liga lẫn Champions League, nhưng điều đó sẽ chẳng đáng lo nếu Villa trở lại. Trong tương lai gần, họ cũng có thể chiêu mộ Neymar để tăng thêm sự lựa chọn trên hàng công. Tây Ban Nha cũng cần Villa trở lại một cách nhanh nhất có thể, và với việc Torres vừa mới danh hiệu Vua phá lưới tại EURO 2012, Villa càng có lý do để phấn đấu. Cả Barca lẫn Tây Ban Nha đều có thể gặp vấn đề khi Villa sẽ bước sang tuổi 31 vào cuối năm nay, nhưng sự tiến bộ không ngừng của Adrian Lopez chính là cơ sở để giúp họ tìm ra người thích hợp với chiếc áo số 7.
Tiqui-taca sẽ không chết mà nó sẽ thay đổi. Lối chơi này sẽ trở nên biến hóa hơn khi những cầu thủ quan trọng không thể ra sân, và với sự trở lại của Villa trong mùa giải tới thì nó còn trở nên lợi hại hơn. Tây Ban Nha đã được tưởng thưởng với sự thay đổi đó, và bây giờ đến lượt Barca?















