Tình yêu tôi hát…

19:48 Thứ ba 04/09/2012

Đã có những hoài nghi, đã có những sự tức giận, kèm theo đó là tiếng thở dài não nề trên khuôn mặt những cổ động viên Pháo thủ sau hai vòng đấu đầu tiên, và đặt biệt là sự lạnh lùng của Arsene Wenger trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng. Hình ảnh đó dường như quá quen thuộc đến đỗi được “bình thường hóa” trong con mắt của nhiều người...

Bảy năm trôi qua là một nỗi đau dằn dẵn cho những ai yêu mến Pháo thủ, cho những ước mơ được chắp cánh nhưng chưa bao giờ có thể bay hết được quãng đường vinh quang đầy gian khó. Trong suốt quãng thời gian địa ngục ấy, đã có biết bao người đến, kẻ đi, như một quy luật tất yếu của cuộc sống, họ ra đi vì nhiều lý do, vì tiền, vì danh hiệu, vì đi theo tiếng gọi của con tim. Thế nhưng trên những khán đài, ngày qua ngày, vẫn còn đó những Gooner chân chính, đích thực, họ gào thét, họ vui mừng, họ tiếc nuối, tất cả đã vẻ lên một bức tranh đầy màu sắc mà không người họa sĩ tài ba nào có thể vẽ lên, nó được dung hòa từ nước mắt, tình yêu, sự nhiệt huyết và lòng tin vĩ đại được xây dựng từ hơn một thập kỷ trước, để rồi hình ảnh băng-rôn “In Arsene we trust” đi sâu vào lòng người và trở thành một biểu tượng, của niềm tin…

Có một lời nói xuất phát từ trái tim… Ảnh: Internet.

Và trận đấu chạm mặt đối thủ Liverpool đã cho chúng ta nhận ra được nhiều điều. Hai đội bóng đại diện cho hai thái cực khác nhau, ở Livepool, cải cách là sự thay đổi từ chủ tịch, đến giám đốc điều hành và cả huấn luyện viên, thế nhưng về mặt nhân sự lại không rõ rệt, những bản hợp đồng mới đem về chỉ để phục vụ cho HLV tại vị. Họ dường như đã quên mất hay cố tình bỏ qua sự thật rằng mỗi HLV đều có một phong cách riêng, có thể nhận ra Lữ đoàn đỏ thay đổi thế nào về mặt lối chơi so với mùa giải gần nhất, họ có thể chuyền nhiều hơn, chạy nhanh hơn, pressing toàn sân và thậm chí kiểm soát bóng nhiều hơn cả Arsenal (điều không thường thấy), thế nhưng hiệu quả mang đến lại không cao, những cầu thủ Liverpool không theo kịp tốc độ trong cả một hệ thống mắc xích ấy sẽ bị hụt hơi và hệ lụy là sự trục trặc của cả một công đoạn dây chuyền, liên tục là những đường chuyền một chạm sai địa chỉ, hậu quả dẫn đến sai lầm của họ từ bàn thua thứ nhất.

Có một câu hỏi đặt ra rõ ràng chất lượng cầu thủ của Liverpool ăn đứt Swansea, thế nhưng tại sao độ nhuần nhuyễn, tốc độ và sự chính xác lại không thể thực thi? Có thể trả lời câu hỏi này bằng cách cho họ thêm thời gian để hoàn thiện, nhưng vấn đề ở đây thậm chí còn lớn hơn, ta gọi nó là “thương hiệu”, những con Quỷ đỏ chưa bao giờ giỏi trong việc chạy liên tục, chuyền một chạm và gắn kết trong không gian eo hẹp, vấn đề này cũng giống như khi bạn muốn dạy cho một đứa trẻ chưa biết nói học tiếng mẹ đẻ sẽ dễ dàng hơn như thế nào khi dạy một người nước Anh nói tiếng Việt Nam. Ở Arsenal lại là một chuyện khác, những cầu thủ mới như Podolski, Cazorla hay Giroud phải “Gunner hóa” và hòa nhập vào lối chơi trở thành thương hiệu, ở Arsenal chỉ có một tượng đài là Arsene Wenger, hoặc anh trở thành một phần lịch sử của CLB, hoặc không là gì cả…

Tôi đã từng ruồng bỏ CLB, từ bỏ tình yêu của mình khi Arsenal để Henry ra đi, tôi cứ nghĩ rằng tình yêu Arsenal trong tim được vun đắp từ tình yêu với chàng tiền đạo hào hoa người Pháp. Thật ra tôi đã từng sợ hãi, từng nghi hoặc với những điều tốt đẹp mình tin tưởng bấy lâu. Để rồi sau đó tôi nhận ra tình yêu trong tôi còn lớn hơn sự hâm mộ, tôi lại trở về mái nhà xưa, lại hò hét, lại cổ vũ, ăn mừng như một kẻ điên khi đội nhà thắng trận. Đã có những giọt nước mắt rơi vào thấm đẫm nỗi buồn của những pháo thủ bại trận, nhưng niềm tin về ngày mai tươi sáng, về một tương lai huy hoàng của pháo thủ trong tôi không bao giờ tắt. Như ai đó đã từng nói, nếu bạn không có niềm tin, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ đi được bao xa…

(Bạn đọc: Sóc nhỏ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục