Có lẽ rất nhiều CĐV Manchester United đang cảm thấy vô cùng tiếc nuối và thất vọng với mùa giải được coi là tệ hại nhất trong lịch sử bởi đội bóng con cưng của họ đang chìm sâu trên BXH Premier League, xếp ở vị trí thứ 10 và để đội dẫn đầu bảng Arsenal bỏ xa đến 13 điểm.
Đó là sự tiếc nuối khi trên băng ghế chỉ đạo không còn một Sir Alex đáng kính như ngày nào, tuổi tác cũng như sức khỏe không cho phép ông tiếp tục thêm những chặng đường dài cùng bầy Quỷ đỏ được nữa.
Đó cũng là sự thất vọng vô bờ dành cho tân HLV David Moyes, dẫu biết rằng sóng gió sẽ đến ở sự chuyển giao thế kỷ này thế nhưng việc MU thi đấu kém cỏi đến như vậy chắc chắn nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người.
![]() |
| Tình yêu không giới hạn của cụ bà 72 tuổi và lời nhắn gửi đến fan MU |
Đâu đó trên các diễn đàn, trên mạng xã hội facebook chúng ta có thể dễ dàng thấy được nỗi buồn của các fan MU qua từng vòng đấu, đối với họ quãng thời gian từ khi Sir Alex giải nghệ cho đến nay vẫn là một cơn ác mộng chưa dứt, liệu đến bao giờ họ mới cảm thấy được ánh nắng ấm áp từ triều đại của HLV David Moyes? Đã có rất nhiều sự chỉ trích hướng đến vị thuyền trưởng mới tại Old Trafford, thậm chí nhiều người còn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cổ vũ đoàn quân của David Moyes trên con đường cứu vãn tình cảnh hiện tại. Đối với họ mùa giải tại Premier League đã chính thức khép lại sau trận thua trước Newcastle vừa rồi!
Thế nhưng như ai đó từng nói rằng: “Nếu bạn không cổ vũ đội bóng mình yêu thích khi thua trận thì cũng đừng nên ăn mừng khi chiến thắng” bởi khi đã giành tình yêu của mình với một CLB nào đó chúng ta cần bên họ bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào. Tôi không có quyền để trách cứ ai cả nhưng điều tôi có thể làm được đó là gửi đến một vài lời khuyên chân thành nhất.
Và chẳng có một ví dụ điển hình nào về hình mẫu fan MU chân chính ở Việt Nam hơn hình ảnh cụ Kim Lành, 72 tuổi, người đã giành quá nửa đời mình cho tình yêu với Quỷ đỏ và hiện tại là nhân vật gây sốt trong cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Câu chuyện ngỡ như cổ tích giữa ban ngày khi một cụ bà 72 lại giành niềm đam mê của mình cho trái bóng, luôn theo dõi từng trận đấu có MU. Bóng đá trước nay vẫn được cho là sở thích của nam giới, thế nhưng câu chuyện bất ngờ ấy lại đến từ một người phụ nữ và hơn hết lại là từ cụ bà đã cao tuổi. Thật bất ngờ và cảm xúc!
Cuộc sống của cụ từ trước cho đến nay vẫn giản đơn và bình dị với niềm vui sum vầy bên con cháu, niềm vui tuổi già với quán bánh canh nhỏ, niềm vui âm nhạc và cả niềm vui khi được chứng kiến MU thi đấu. Căn nhà nhỏ tại 78 Hàn Thuyên, TP Huế là nơi chôn dấu tình yêu bóng đá của cụ từ rất lâu rồi. Cụ nói rằng :“Bóng đá cũng như tình yêu, phải có lòng chung thủy". Đã rất nhiều lần hàng xóm chứng kiến việc cụ nhờ con cháu trông quán giúp để có thể về theo dõi những trận đấu của MU.
Dù không mấy ấn tượng với tân HLV David Moyes và buồn vì thành tích không tốt của MU trong mùa giải 2013/2014 nhưng cụ khẳng định rằng sẽ luôn ủng hộ MU trong cả năm nay và cả trong tương lai nữa, bởi tình yêu của cụ dành cho Quỷ đỏ là mãi mãi. Có lẽ tất cả các fan MU ở Việt Nam đều nên học tập tình yêu và đức tin của cụ giành cho MU, một fan MU chân chính cao cả!
Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu đội bóng này mà không phải đội bóng kia. Nhiều người đã chọn và tìm thấy hạnh phúc với MU thì chẳng có gì ngăn cản được họ tiếp tục tin tưởng và mơ ước vào một tương lai tươi sáng cả. Hãy cứ tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!













