Nghiêm Sỹ Bảo Ngọc – cô bé luôn theo sát cánh các đổi tuyển đá bóng Việt Nam trên khắp các mặt trận sân cỏ đã cuốn hút hàng trăm người gần đó vì sự nhiệt huyết đến mức đáng yêu của mình.
Hiện tại cô nhóc đang học lớp 1/3 tại trường Lương Thế Vinh Q1 Tp.HCM, tính chất của nhóc tì khá hoạt bát, thân thiện, hòa đồng và không kém phần tinh nghịch. Ngoài giờ học tập trên lớp, hầu hết thời gian còn lại, cô bé dành hoàn toàn vào tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.
Là một thành viên cuồng nhiệt và máu lửa của HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM – VFS, Bảo Ngọc luôn khoác lên mình chiếc áo của Hội với màu áo đỏ sao vàng và là niềm tự hào của dân tộc.
Tôi có một cuộc phỏng vấn nhỏ với cô bé khi cô bé đang cùng ba cổ vũ cho tuyển Việt Nam khi gặp Philippines ngày 28/11 vừa qua. Trả lời câu hỏi “Con thích nhất là đội bóng nào?” của tôi. Cô bé nhanh nhẩu nói “Dạ, Việt Nam“.
Ngoài việc đi cổ vũ cho tuyển, cô bé cũng tham gia các hoạt động ca hát của Hội một cách tự tin và đầy chất nghệ sĩ. Anh Nghiêm Sỹ Hàm Long, ba của bé chia sẻ: “Con bé hiếu động lắm, do đi cùng với tôi từ nhỏ, nên Bảo Ngọc rất dạn dĩ. Phần cũng do bé giống ba, rất yêu bóng đá Việt Nam và là fan cuồng của bóng đá nên mỗi lần có trận nào Việt Nam tham gia, lắm khi con bé còn thúc tôi phải đi nhanh đi sớm để xem vì bé ở nhà nôn nao lắm.”
Tình yêu bóng đá đâu chỉ đến từ người lớn, nó cũng có thể xuất phát từ những cô bé, cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng tình thần yêu thể theo luôn tràn đầy.
![]() |
| Bé Nghiêm Sỹ Bảo Ngọc. |
Hiện tại cô nhóc đang học lớp 1/3 tại trường Lương Thế Vinh Q1 Tp.HCM, tính chất của nhóc tì khá hoạt bát, thân thiện, hòa đồng và không kém phần tinh nghịch. Ngoài giờ học tập trên lớp, hầu hết thời gian còn lại, cô bé dành hoàn toàn vào tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.
![]() |
| Niềm vui của bé Ngọc khi được ba Long dẫn đi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. |
Là một thành viên cuồng nhiệt và máu lửa của HỘI CỔ ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM – VFS, Bảo Ngọc luôn khoác lên mình chiếc áo của Hội với màu áo đỏ sao vàng và là niềm tự hào của dân tộc.
Tôi có một cuộc phỏng vấn nhỏ với cô bé khi cô bé đang cùng ba cổ vũ cho tuyển Việt Nam khi gặp Philippines ngày 28/11 vừa qua. Trả lời câu hỏi “Con thích nhất là đội bóng nào?” của tôi. Cô bé nhanh nhẩu nói “Dạ, Việt Nam“.
![]() |
| Bé Ngọc cũng tham gia ca hát rất tự tin và cũng là tay trống đáng nể của hội VFS. Ảnh: thaihiephuynh. |
Ngoài việc đi cổ vũ cho tuyển, cô bé cũng tham gia các hoạt động ca hát của Hội một cách tự tin và đầy chất nghệ sĩ. Anh Nghiêm Sỹ Hàm Long, ba của bé chia sẻ: “Con bé hiếu động lắm, do đi cùng với tôi từ nhỏ, nên Bảo Ngọc rất dạn dĩ. Phần cũng do bé giống ba, rất yêu bóng đá Việt Nam và là fan cuồng của bóng đá nên mỗi lần có trận nào Việt Nam tham gia, lắm khi con bé còn thúc tôi phải đi nhanh đi sớm để xem vì bé ở nhà nôn nao lắm.”
![]() |
| Bảo Ngọc rất dạn dĩ và là hoạt náo viên tích cực tại các buổi offline xem bóng đá. Ảnh: thaihiephuynh. |
Tình yêu bóng đá đâu chỉ đến từ người lớn, nó cũng có thể xuất phát từ những cô bé, cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng tình thần yêu thể theo luôn tràn đầy.
Thanh Vy |
00:00 30/11/-0001


















