Những năm gần đây Tottenham dưới sự lèo lái của huấn luyện viên Harry Redknapp thì The Spurs đã có những màn trình diễn ấn tượng. Chính Tottenham đã gỡ gạc lại phần nào thể diện cho bóng đá thủ đô vương quốc Anh dưới sự lấn lướt quá trớn của hai đại gia thành Manchester United. Tottenham mùa giải này với những cầu thủ chất lượng như Gareth Bale, Emmanuel Adebayor, Luca Modric hay Ledley King thì họ đã có những khởi đầu như mơ. Việc lọt vào top 3 với sự cạnh tranh khốc liệt từ Tứ đại gia của bóng đá Anh và thiếu gia mới nổi Manchester City là quá ấn tượng. Người hâm mộ Tottenham cảm thấy thỏa mãn và đó là lý do vì sao những trụ cột như Bale, Adebayor muốn gắn bó với đội bóng.
![]() |
| Tottenham Hotspurs - Ảnh: Internet |
Tuy nhiên tình thế hiện nay đã chuyển khác, gió đã đổi chiều và những lợi thế trước đây đã không còn nữa. Những trận thua và hòa dưới sức mình khiến cho The Spurs từng bước một rơi lại, cùng lúc đó Pháo thủ thành Luân Đôn là Arsenal lại hồi sinh mạnh mẽ, kết quả vị trí thứ ba đã đổi chủ. Dù HLV Redknapp có biện minh bằng lý do nào đi nữa thì đó vẫn là một bước thụt lùi và thật khó để người ta tin Tottenham không khủng hoảng.
Newcastle vốn dĩ là một thế lực lớn của bóng đá Anh những năm đầu thế kỉ 21, họ nhận thức rất rõ những vinh quang sẽ đến nếu giành được vé tham dự Champions League. Đó là tiền bản quyền truyền hình, là tiền tài trợ quảng cáo, là những bản hợp đồng mới và làm giá những cầu thủ bán đi với giá có lợi nhất. Chính huấn luyện viên Alan Pardew đã khẳng định bằng tất cả sức mạnh Newcastle sẽ nắm lấy cơ hội cho một tấm vé tham dự Champions League.
Một kịch bản rất dễ xảy ra là Newcastle kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư và có một suất tham dự Champions League mùa tới, còn Tottenham… trắng tay. Chẳng ai muốn trắng tay sau cả mùa giải cố gắng thi đấu, kéo theo đó sẽ là những hệ quả không lường trước được. Nhưng sự thật đó đang hiển hiện ngày một rõ hơn trên nét mặt của cầu thủ và cổ động viên sân White Hart Lane.
Huấn luyện viên Redknapp đã được FA chọn mặt gửi vàng để tiếp quản ghế nóng là huấn luyện viên Tam sư tham dự Euro 2012. Nếu Redknapp ra đi thì gần như Modric cũng cuốn chiếu đi tìm bến đỗ mới dù Tottenham có muốn níu kéo bằng những hợp đồng mới hấp dẫn. Rồi những tên tuổi khác như Bale, Defoe, Ekotto đang là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng với sự mời chào của rất nhiều bản hợp đồng như mơ từ Manchester City, Inter Milan, Real, Barca, Bayern Munich… Sẽ chẳng ai ngu ngốc chôn vùi sự nghiệp ở một CLB thiếu sức cạnh tranh, ai cũng nhận thức được giá trị bản thân mình và đã là cầu thủ ai cũng muốn chinh phục những vinh quang.
Hãy nhìn Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas hay Fernando Torres, họ ra đi ngoài chuyện tiền bạc còn là chinh phục những chức Vô địch, những chiếc Cúp danh giá. Thực tế người ta vẫn chỉ nói đến những người chiến thắng với những chức vô địch, có mấy ai nhớ đến Michael Ballack ngoài cụm từ “Vua về nhì” đâu.
Tottenham là tập thể của sự đoàn kết, sức mạnh thật sự của họ là sự kết hợp nhuần nhuyễn những mặt mạnh của từng cầu thủ và chỉ đạo tài tình của HLV Harry Redknapp. Song nếu họ không lấy lại được thăng bằng và tận dụng tốt những trận đấu còn lại thì có thể sẽ là thảm họa. Hãy nhìn những gì Liverpool đang trải qua thì sẽ thấy rõ, đặt rõ mục tiêu vị trí thứ tư và chiếc vé tham sự đấu trường Champions League danh giá để cố gắng The Spurs ạ.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















