Tỉnh dậy nào, “El Nino”

11:54 Thứ hai 19/03/2012

Khi trọng tài cất hồi còi kết thúc trận tứ kết Cúp FA 2012 giữa Chelsea và Leicester City, người vui mừng nhất chính là số 9 của Chelsea – Fernando Torres. Sau 1541 phút tịt ngòi, cuối cùng cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha cũng đã “biết” ghi bàn, phài chăng đây là bước chạy đà cho một sự hồi sinh của sát thủ lừng danh một thời?

Những cổ động viên lạc quan nhất của Chelsea cũng khó có thể tưởng tượng người hùng của nhà ĐKVĐ Euro 2008 lại có một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn như vậy trong trận đấu diễn ra vào ngày 18/3/2012. Đây có thể coi là một cột mốc đặc biệt đối với Torres, còn gì tuyệt vời hơn khi sự kiện này diễn ra ngay tại Stamford Bridge – sân nhà The Blues.

Phài chăng El Nino đang tỉnh giấc? Ảnh: Getty.

Lui ngược thời gian về trước ngày 18/3… Trước khi gia nhập Chelsea, đó là một Sát thủ thượng thặng thời còn khoác áo The Kop, thăng hoa trong chiến dịch Euro 2008 (giài đấu mà El Nino là nhân tố quyết định ngôi vô địch của Tây Ban Nha). Thời kì này Torres còn được biết đến là một sát thủ có gương mặt trẻ thơ (với số liệu 81 pha lập công sau 124 trận thi đấu cho Liverpool), kĩ năng dứt điểm hoàn hảo, lối chơi đậm tốc độ và đầy kĩ thuật, quả thật khó có ai cản nổi Torres trở thành tiền đạo hàng đầu châu Âu.

Khoảng thời gian tăm tối nhất trong sự nghiệp của Torres chỉ thật sự bắt đầu khi anh gia nhập Chelsea ngày 31/1/2011 với một hợp đồng bom tấn. Điều mà ít ai ngờ đến lại đến, từ nỗi khiếp sợ đối với mọi hàng thủ, Torres bỗng hóa thành một anh chàng học việc không hơn không kém. Lạc lõng, vụng về, kém duyên,... Torres trở nên nhỏ bé trong dàn sao màu xanh thành London. Thông số 4 bàn/34 trận đã nói lên tất cả, thành tích còn kém hơn nhiều hậu vệ, bản năng sát thủ dần rơi vào tình trạng ngủ đông…

Những hoài nghi đã đặt ra từ lâu, có lúc tưởng như Torres sẽ phải ra đi… Thế nhưng chính nhờ ông chủ Avramovich và cựu HLV Chelsea Villa-Boas nâng đỡ, Torres tiếp tục ở lại, đi tìm chính mình qua mỗi trận đấu… Kì vọng không phải là không có, nhưng “Shevchenko 2.0” luôn khiến các cổ động viên thất vọng, có thể không do lối chơi mà điều quan trọng nhất của một tiền đạo đó là bàn thắng thì El Nino lại không đáp ứng được…

Bước vào trận đấu với The Foxes trong lượt trận tứ kết FA Cup 2012, HLV Chelsea Di Matteo thực hiện nhiều xáo trộn trong đội hình. Trong lần hiếm hoi thoát khỏi băng ghế dự bị, Torres đã tỏa sáng với cái cách mà người hâm mộ bấy lâu nay chờ đợi: ghi bàn, và thậm chí là hơn thế khi anh còn dành tặng cổ động viên Chelsea cú đúp vào lưới thủ thành Schmeichel. Năng nổ hoạt động trong cả trận đấu, kiến tạo thành bàn đến 2 lần, rõ ràng đó là những dấu hiệu tích cực…

Chưa biết con thuyền Chelsea dưới sự lèo lái của Di Matteo sẽ về đâu, phong độ trong một trận đấu chưa nói lên được điều gì, nhưng niểm tin có lẽ đang dần quay về với Torres “thảm họa”, đó sẽ như một đòn bẩy tâm lý thức tỉnh bản năng sát thủ đang ngủ yên, và nếu có ngày ấy, Chelsea sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không ai cấm được ta hy vọng nếu ta luôn giữ vững niểm tin. Tỉnh dậy nào, “Cậu bé”!

(Bạn đọc: Andy)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục