Tình cha…

14:18 Chủ nhật 19/02/2012

Ai cũng biết HN.T&T và SHB.ĐN là 2 “đứa con” của bầu Hiển. Ông bầu họ Đỗ đã 2 lần nếm trải niềm vui vô địch nhưng cũng không ít lần mất ăn mất ngủ hay trái tim bị bóp nghẹt vì 2 đứa con mình.

Năm 2009, thực tâm bầu Hiển vẫn ưu tiên cho HN.T& thực hiện tham vọng vô địch. Thế nhưng, hết lượt đi, bầu Hiển coi như xem cậu cả HN.T&T đã hỏng bét tham vọng, nên ông dồn rất nhiều tâm lực cho cậu em SHB.ĐN. Việc đội bóng bên sông Hàn năm đó vô địch, có thể nói thẳng nếu không được sự hỗ trợ cật lực về tài chính của ông Hiển, sẽ khó giải được cơn khát vàng kéo dài đến 17 năm.

HN.T&T và SHB.ĐN là 2 “đứa con” của bầu Hiển

Một năm sau, vòng 18, 2 đội chạm trán nhau trên sân Chi Lăng, trong bối cảnh HN.T&T đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 điểm, chỉ hơn B.BD 2 điểm. Lúc đó, SHB.ĐN lâm vào cuộc khủng hoảng cùng cực với 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, dù kết thúc lượt đi họ xếp đầu. Thua đậm 1-4 trước Hải Phòng (sân khách), hòa TĐCS.Đồng Tháp (sân nhà), thua K.KH 1-4, thua HA.GL 0-1 (sân khách) đã khiến cái ghế của Huỳnh Đức bỏng rẫy. Trong tình cảnh B.BD “đốt lửa” sau gáy khiến giấc mơ mang Cúp vàng về kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bị đe dọa, còn cậu em SHB.ĐN bê bết, thật là khó xử cho bầu Hiển. Cuối cùng, SHB.ĐN đã thoát được cơn khủng hoảng với chiến thắng 2-0 trước anh Hai của mình. Có điều ai ngờ ngay vòng sau, họ vào đá theo kiểu “nằm ngửa” trước N.SG. Chưa bao giờ người ta thấy bầu Hiển nổi trận lôi đình như thế. Cơ khổ, sau đó ông mấy lần phải vào Đà Nẵng úy lạo thầy trò Huỳnh Đức. May mà cuối cùng HN.T&T vẫn vô địch.

Năm ngoái, lượt đi HN.T&T thua 0-2 ngay trên sân nhà. Thời điểm đó mới vòng 3, đến lượt về mới khó xử. Lúc đó SHB.ĐN xếp nhì, chỉ thua SLNA 4 điểm, còn HN.T&T thua SLNA đến 11 điểm. Chi Lăng đã kém vui khi ông anh HN.T&T đã hạ gục chú em 3-1. Đấy là bước ngoặt của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong cuộc tăng tốc tiếp cận SLNA. Có thể cảm nhận được tầm quan trọng của kết quả trận đấu nên bầu Hiển bung két thưởng cho HN.T&T đến 1 tỷ 350 triệu đồng.

Tóm lại, cho dù có lợi thế nắm trong tay 2 đội bóng mạnh, nhưng 3 năm qua bầu Hiển vẫn cơ bản chơi đẹp với thiên hạ. Ông vẫn thể hiện được lời hứa làm trọng tài để cho 2 đứa con của mình đá sòng phẳng. Không phải ai cũng có thể xử sự như ông, dù biết rằng phân định ngôi vương có khi ở đoạn kết khoảng cách chỉ là một điểm.

Hôm qua, đại gia Sài Gòn FC đã bị Thanh Hóa giữ chân 1-1. Kết quả đó hẳn làm bầu Hiển phấn khởi để an tâm tiếp tục làm trọng tài, thể hiện sự đàng hoàng với “quần hùng”. Trong trường hợp chiều nay HN.T&T thua, “cậu cả” của ông vẫn chắc ngôi đầu.

Quả thật có nhiều “con” trong bóng đá không dễ thở chút nào khi nuôi được chúng đã đứt hơi, chưa kể mỗi đứa một tính nết, còn thiên hạ cứ luôn lấy kính lúp ra soi.

Ngọc Hòa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục