Theo các báo cáo, thì trái tim của cầu thủ gốc Congo này đã ngừng đập đến 78 phút và có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Nhưng với sự nỗ lực của các y bác sĩ cùng ý chí mạnh mẽ của bản thân, Muamba đã từ cõi chết trở về trong sự vui mừng của người thân, các y bác sĩ, CLB Bolton cùng với các fan bóng đá ở Anh nói riêng và trên thế giới nói chung.
Muamba nói: "Tôi rất vui vì được xuất viện và có cơ hội được nói lời cám ơn chân thành đến các thành viên của đội ngũ y tế tại bệnh viện London Chest, những người đã theo dõi và chăm sóc tôi".
![]() |
Muamba tươi cười trong ngày xuất viện. Ảnh: Internet. |
"Sự nỗ lực tận tình, tác phong chuyên nghiệp và chuyên môn của họ thật tuyệt vời và tôi sẽ luôn mang nợ họ. Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả những người đã cầu chúc bình an cho mình".
"Giờ tôi không còn trong bệnh viện nữa và sẽ tiếp tục quá trình hồi phục và dành thời gian này bên gia đình", Muamba xúc động nói.
HLV Owen Coyle là một trong những người vui nhất khi chứng kiến sức khỏe của cậu học trò tiến triển tốt. Ông phát biểu: "Đây là một tin quá tuyệt vời khi biết Fabrice đã xuất viện và tất cả thành viên đội bóng đều cảm thấy hạnh phúc".
Thắng lợi trong cuộc chiến với tử thần của Muamba có lẽ là niềm an ủi lớn nhất với bóng đá thế giới lúc này khi liên tiếp những ngày vừa qua chúng ta đã phải chứng kiến 2 trường hợp đột tử của Morosini ở Serie B và Roman Svamberg ở CH Séc. Hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ lại thấy Muamba xuất hiện trở lại trên sân cỏ.