![]() |
| Nathaniel Clyne không còn mặn mà với Southampton. Ảnh: Internet. |
Trước đó, nguồn tin từ ESPN tiết lộ rằng, Southampton đã thực hiện kế hoạch 'trói chân' hậu vệ cánh phải Nathaniel Clyne bằng cách đề nghị cầu thủ 23 tuổi gia hạn hợp đồng, cùng với việc tăng mức lương của Clyne lên 45 ngàn bảng/tuần. Ban lãnh đạo đội chủ sân St’Mary đang rất nỗ lực thuyết phục ngôi sao của mình ở lại trước lời mời chào nồng nhiệt từ phía Manchester United.
Hợp đồng của Clyne với Southampton sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm sau, đồng nghĩa rằng thời điểm sau khi mùa giải này kết thúc, là khoảng thời gian quan trọng để làm sáng tỏ tương lai của cầu thủ người Anh. Southampton sẽ đối diện với nguy cơ mất trắng Clyne nếu không bán anh cho các đội bóng đang dành sự quan tâm đặc biệt như M.U và Chelsea. Điều này chắc hẳn với một đội bóng giỏi ‘làm ăn’ như Southampton sẽ không hề muốn một chút nào.
Được biết hiện tại, Clyne đang tỏ ra rất thờ ơ trong việc gia hạn hợp đồng với Southampton, mọi đàm phán giữa hai bên đến nay vẫn đang gặp bế tắc. Có lẽ Clyne đã sẵn sàng một thử thách lớn hơn trong sự nghiệp.
Lúc này M.U đang thật sự có một cái nhìn nghiêm túc với Clyne, bởi mục tiêu hàng đầu của ‘Quỷ đỏ’ ở mùa hè này chính là đem về sân Old Trafford thêm một hậu vệ phải có chất lượng. Rafael đã thất bại trong việc chinh phục Van Gaal, còn Antonio Valencia thì không phải bàn cãi. Lối chơi đơn điệu và thiếu cảm xúc của hậu vệ người Ecuador ngày càng khiến các fan hâm mộ ‘Quỷ đỏ’ chán nản, ngoài ra Valencia vẫn thường hay mắc sai lầm ngớ ngẫn. Điển hình gần đây nhất là pha chuyền bóng về như một pha kiến tạo ngon ăn cho Danny Welbeck hạ gục De Gea, qua đó khiến M.U bị loại khỏi FA Cúp.













