Là Vua phá lưới V-League mùa trước, được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến cố đô Hoa Lư, nhưng Timothy lại trình diễn một phong độ hết sức nhạt nhoà. Anh tỏ ra vô duyên trước khung thành, xử lý bóng vụng về và mất đi bản năng sát thủ. Đến tận vòng 6 thì Timothy mới tìm được bàn thắng đầu tiên và sau 11 vòng đã qua thì anh mới chỉ ghi được có 3 bàn.
Con số ấy thực sự quá kém cỏi so với những gì mà tiền đạo này từng thể hiện trong quá khứ dưới màu áo Đồng Tháp hay CLB Bóng Đá Hà Nội. Ngày trước, hễ thấy Timothy đứng trước khung thành, có cơ hội thì y như rằng bàn thắng sẽ đến. Còn hiện tại, anh mất dần đi khả năng săn bàn và nhiều khi tồn tại trên sân…cho có.
Bây giờ, người lĩnh xướng hàng công V.Ninh Bình là Moussa Sanogo, cầu thủ mang hai quốc tịch Bờ Biển Ngà và Bỉ, người từng lập cú poker để đời vào lưới SHB. Đà Nẵng ở vòng 8. Moussa có tốc độ, kỹ thuật và cái duyên ghi bàn. Sau 11 vòng đấu, tiền đạo này ghi được 8 bàn thắng và nằm trong danh sách các chân sút hàng đầu V-League hiện nay. Moussa xuất sắc bao nhiêu thì Timothy lại đang gây thất vọng bấy nhiêu.
Phải chăng, trước áp lực và sức ép kinh khủng từ báo giới, truyền thông và cả NHM, Timothy đã không thể đứng vững? Hay đó đơn giản là sự lụn bại của một chân sút đã đạt tới một cái “ngưỡng” nào đó rồi và giờ là chu kỳ suy thoái? Trong quá khứ, cũng có nhiều ngôi sao như thế, toả sáng vài mùa rồi lại chìm nghỉm và lao xuống dốc. Gần 5 năm chơi bóng ở Việt Nam, kinh qua biết bao trận cầu, trải nghiệm mọi thứ xung quanh, thì đây là giai đoạn khó khăn nhất của tiền đạo này.
Tuy nhiên, còn cả lượt về để Timothy tìm lại hình ảnh của mình, của một sát thủ từng là nỗi khiếp sợ với mọi hàng phòng ngự. V.Ninh Bình rất cần anh, một chân sút được kỳ vọng rất nhiều, để có thể giúp đội bóng bay cao trên BXH. Người ta muốn thấy một hình ảnh hùng dũng, với những bước chạy thần tốc, xuyên qua hàng thủ đối phương rồi lạnh lùng dứt điểm găm thẳng vào khung thành. Đó mới là Timothy của ngày xưa. Một ngày xưa rực rỡ.
Bây giờ, Timothy chỉ có một con đường duy nhất, đó là nhanh chóng tìm lại cái bản ngã đích thực của mình, để chứng minh rằng anh vẫn là một chân sút cự phách và không phải là bản hợp đồng tệ hại của đội bóng Hoa Lư.
Con số ấy thực sự quá kém cỏi so với những gì mà tiền đạo này từng thể hiện trong quá khứ dưới màu áo Đồng Tháp hay CLB Bóng Đá Hà Nội. Ngày trước, hễ thấy Timothy đứng trước khung thành, có cơ hội thì y như rằng bàn thắng sẽ đến. Còn hiện tại, anh mất dần đi khả năng săn bàn và nhiều khi tồn tại trên sân…cho có.
![]() |
| Ngày trước, hễ thấy Timothy đứng trước khung thành, có cơ hội thì y như rằng bàn thắng sẽ đến. Còn hiện tại, anh mất dần đi khả năng săn bàn và nhiều khi tồn tại trên sân…cho có. Ảnh: Internet |
Bây giờ, người lĩnh xướng hàng công V.Ninh Bình là Moussa Sanogo, cầu thủ mang hai quốc tịch Bờ Biển Ngà và Bỉ, người từng lập cú poker để đời vào lưới SHB. Đà Nẵng ở vòng 8. Moussa có tốc độ, kỹ thuật và cái duyên ghi bàn. Sau 11 vòng đấu, tiền đạo này ghi được 8 bàn thắng và nằm trong danh sách các chân sút hàng đầu V-League hiện nay. Moussa xuất sắc bao nhiêu thì Timothy lại đang gây thất vọng bấy nhiêu.
Phải chăng, trước áp lực và sức ép kinh khủng từ báo giới, truyền thông và cả NHM, Timothy đã không thể đứng vững? Hay đó đơn giản là sự lụn bại của một chân sút đã đạt tới một cái “ngưỡng” nào đó rồi và giờ là chu kỳ suy thoái? Trong quá khứ, cũng có nhiều ngôi sao như thế, toả sáng vài mùa rồi lại chìm nghỉm và lao xuống dốc. Gần 5 năm chơi bóng ở Việt Nam, kinh qua biết bao trận cầu, trải nghiệm mọi thứ xung quanh, thì đây là giai đoạn khó khăn nhất của tiền đạo này.
Tuy nhiên, còn cả lượt về để Timothy tìm lại hình ảnh của mình, của một sát thủ từng là nỗi khiếp sợ với mọi hàng phòng ngự. V.Ninh Bình rất cần anh, một chân sút được kỳ vọng rất nhiều, để có thể giúp đội bóng bay cao trên BXH. Người ta muốn thấy một hình ảnh hùng dũng, với những bước chạy thần tốc, xuyên qua hàng thủ đối phương rồi lạnh lùng dứt điểm găm thẳng vào khung thành. Đó mới là Timothy của ngày xưa. Một ngày xưa rực rỡ.
Bây giờ, Timothy chỉ có một con đường duy nhất, đó là nhanh chóng tìm lại cái bản ngã đích thực của mình, để chứng minh rằng anh vẫn là một chân sút cự phách và không phải là bản hợp đồng tệ hại của đội bóng Hoa Lư.
Ngân Lệ |
00:00 30/11/-0001















