Theo khẳng định của CLB vùng Ruhr, sẽ không có bất cứ đội bóng nào có thể có được sự phục vụ của Juergen Klopp cho đến năm 2016 - thời điểm mà bản hợp đồng của vị HLV 46 tuổi này với Dortmund hết hiệu lực. “Chúng tôi không bao giờ chịu mất Klopp. Không bao giờ. Không bao giờ”, phát biểu đanh thép ấy của Hans-Joachim Watzke trên tờ Kicker đã cho thấy niềm tin của Dortmund dành cho Klopp lớn như thế nào. Họ không chấp nhận nhường “báu vật” của mình cho ai, kể cả là để thực hiện nhiệm vụ quốc gia.
Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu. Khi mà Klopp gần như là công trình sư cho những thành công của đội chủ sân Signal Iduna Park ở thời điểm hiện tại. Trước khi vị HLV 46 tuổi này cập bến Dortmund, CLB áo vàng - đen chỉ là một đống hoang tàn (chỉ đứng thứ 13/18 ở mùa 2007-2008 và ngập trong nợ nần). Nhưng giờ họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất và đáng xem bậc nhất châu Âu, dù mùa nào cũng bị rút ruột các ngôi sao.
Và những điều tích cực trên sân bóng cũng chính là điểm tựa giúp Dortmund vượt qua những khó khăn về tài chính. Năm vừa qua, Dortmund đã có doanh thu kỷ lục 305 triệu euro (tức là thậm chí tăng tới 42% so với 1 năm trước đó). Thế nên, đội bóng này không giữ chặt Klopp mới là chuyện lạ.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, sự tin tưởng tuyệt đối từ thượng tầng đội bóng cũng là cơ sở để Klopp thả sức phát tiết tài năng. Chiến lược gia này có toàn quyền quyết định về chuyên môn. Ông có thể đưa về Signal Iduna Park bất cứ cầu thủ nào mà mình mong muốn (tất nhiên là trong điều kiện giá cả cho phép).
Rõ ràng, việc có thể tự tay tuyển binh, giúp Klopp có thể chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với triết lí của bản thân, từ đó dễ dàng hơn trong việc xây dựng đội bóng. Điều này là lợi thế mà nhiều người đồng nghiệp nằm mơ cũng chẳng có (kể cả Pep Guardiola), bởi trong môi trường bóng đá hiện đại nhiệm vụ đó thường được giao cho Giám đốc thể thao.
Vì vậy, có thể nói, mối lương duyên giữa Klopp và Dortmund thực sự là hoàn hảo (ít nhất cho đến lúc này), như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Thực tế, đây cũng là điều dễ hiểu. Khi mà Klopp gần như là công trình sư cho những thành công của đội chủ sân Signal Iduna Park ở thời điểm hiện tại. Trước khi vị HLV 46 tuổi này cập bến Dortmund, CLB áo vàng - đen chỉ là một đống hoang tàn (chỉ đứng thứ 13/18 ở mùa 2007-2008 và ngập trong nợ nần). Nhưng giờ họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất và đáng xem bậc nhất châu Âu, dù mùa nào cũng bị rút ruột các ngôi sao.
![]() |
Klopp đang vô cùng thoải mái tại Dortmund. |
Và những điều tích cực trên sân bóng cũng chính là điểm tựa giúp Dortmund vượt qua những khó khăn về tài chính. Năm vừa qua, Dortmund đã có doanh thu kỷ lục 305 triệu euro (tức là thậm chí tăng tới 42% so với 1 năm trước đó). Thế nên, đội bóng này không giữ chặt Klopp mới là chuyện lạ.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, sự tin tưởng tuyệt đối từ thượng tầng đội bóng cũng là cơ sở để Klopp thả sức phát tiết tài năng. Chiến lược gia này có toàn quyền quyết định về chuyên môn. Ông có thể đưa về Signal Iduna Park bất cứ cầu thủ nào mà mình mong muốn (tất nhiên là trong điều kiện giá cả cho phép).
Rõ ràng, việc có thể tự tay tuyển binh, giúp Klopp có thể chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với triết lí của bản thân, từ đó dễ dàng hơn trong việc xây dựng đội bóng. Điều này là lợi thế mà nhiều người đồng nghiệp nằm mơ cũng chẳng có (kể cả Pep Guardiola), bởi trong môi trường bóng đá hiện đại nhiệm vụ đó thường được giao cho Giám đốc thể thao.
Vì vậy, có thể nói, mối lương duyên giữa Klopp và Dortmund thực sự là hoàn hảo (ít nhất cho đến lúc này), như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
|
Đức Phan |
00:00 30/11/-0001