Tiền đạo người TBN đã ghi được 12 bàn ở La Liga mùa giải này, từ lâu anh đã được nhiều đội bóng Ngoại Hạng theo đuổi, trong đó nổi bật nhất là Liverpool và Tottenham. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Marca, anh đã tiết lộ rằng mình đã huỷ cả một kỳ nghỉ cùng gia đình chỉ để đàm phán với The Kop trong tuần này.
![]() |
| Aspas khóc nức nở sau khi kiến tạo bàn thắng cực kỳ quan trọng, trực tiếp đem lại chiếc vé trụ hạng cho Celta Vigo - Ảnh: Internet |
Cầu thủ 25 tuổi nói: "Tôi đã buộc phải huỷ một chuyến du lịch đến vùng biển Caribbean, nhưng tôi hoàn toàn không tiếc nuối vì tôi có lý do chính đáng để làm điều đó."
"Khi tôi nghe đến việc Liverpool đang muốn đàm phán với tôi, tôi không hề phí mất một giây nào, dù chỉ để suy nghĩ, vì họ là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới và mặc dù tôi đã nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn từ Italia và Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rằng mình sẽ chơi bóng ở Anh."
Tờ Marca cũng khẳng định rằng đội bóng vùng Merseyside đã thống nhất được mức phí chuyển nhượng 12 triệu euro để có được tiền đạo thuận chân trái này. Anh tỏ ra rất háo hức với viễn cảnh được chơi bên cạnh những đồng nghiệp nói tiếng TBN của mình ở đội bóng mới:
"Tôi mong rằng mình sẽ nhận được sự giúp đỡ của Reina, Suso, Dani Pacheco, Luis Suarez, Coutinho, Lucas Leiva và Jose Enrique," anh tuyên bố. "Tôi rất bình tĩnh, nhưng cũng đang rất háo hức khi đứng trước những bước ngoặt lớn đến thế trong sự nghiệp của mình."














