Hôm qua, Chelsea giành chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này trước Sporting Lisbon. Họ vẫn chua thua một trận đấu nào ở mùa giải này và mục tiêu The Blues hướng đến là những chức vô địch ở mọi giải đấu.
Trung vệ Terry vẫn chưa quên cảm giác của mình ở mùa giải trước khi Chelsea đã chơi rất tốt ở giai đoạn đầu nhưng về sau lại đánh mất ngôi vô địch vào tay Manchester City một cách đáng tiếc.
![]() |
| Trong sự nghiệp, Terry từng phải khóc rất nhiều lần |
Terry nói với các phóng viên: “Tôi đã từng khóc ở Premier League mùa trước, chúng tôi đã tuột mất và không thể giành được nó.
Đó là những gì tôi thể hiện trong tuần và cuối tuần. Tôi không bao giờ sợ hãi khi bộc lộ cảm xúc của mình.
Tôi chỉ muốn giành chức vô địch, tôi sinh ra để làm điều đó, nó đã tồn tại trong tôi khi còn là một đứa trẻ. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng ở những trận đấu, dù đó là ở Champions League hay Premier League.”
Các CĐV Chelsea hiểu rõ cảm giác của Terry. Họ luôn ở bên cạnh để ủng hộ anh và đội bóng. Lúc này, The Blues đã có 16 điểm sau 6 trận đấu và với phong độ hiện tại họ hoàn toàn có thể tự tin thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League.















