Từ lâu, Andy Carroll đã tìm đủ mọi lý do để trì hoãn vụ chuyển nhượng này để chờ cơ hội được trở về đội bóng đã bán được anh đi hồi năm 2011 với giá 35 triệu bảng là Newcastle United. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng "Chích Choè" cũng đã không hề liên lạc với Liverpool chứ đừng nói là trả mức giá mà West Ham và The Kop đang kỳ kèo với nhau.
Và thế là Liverpool quyết định tăng mức giá mà họ đã định với West Ham từ 13 triệu lên 15 triệu bảng để bù vào khoản tiền mà họ sẽ chuyển cho Carroll để thuyết phục anh rời đội bóng, cũng như một cầu thủ khác họ đã đem "cho không" West Ham là Joe Cole. Cả Carroll lẫn Cole đều đã nhận được hơn 1 triệu bảng để chuyển sang chơi cho West Ham.
![]() |
| Andy Carroll chưa bao giờ thể hiện được mình ở Anfield - Ảnh: Internet |
Việc này cũng đã thể hiện rõ ràng sự cầu tiến, sẵn sàng sửa sai của BLĐ Liverpool khi họ sẵn sàng chịu cái lỗ nhỏ và tạm thời để không phải mất phí cơ hội và chịu cái lỗ lớn hơn và nặng nề hơn nếu tiếp tục "đặt cược" vào hai cầu thủ mình vẫn "nuôi báo cô" là Carroll và Cole, cũng như trong tương lai là Steward Downing hay Martin Skrtel (nếu trung vệ người Slovakia không sớm hồi phục phong độ).
Vụ chuyển nhượng này sẽ mang về cho đội chủ sân Anfield 15,5 triệu bảng tiền mặt và 2 triệu bảng nữa nếu cầu thủ người Anh chạm một mốc bàn thắng nhất định cho West Ham. Dù tính theo kiểu nào thì Carroll chắc chắn vẫn là một vụ chuyển nhượng lỗ khủng khiếp của Liverpool, khi họ chỉ đổi được 6 bàn thắng trong 42 từ 35 triệu bảng mà mình đã bỏ ra để có được anh cách đây vài mùa.
Trong khi đó, cầu thủ người Geordie lại có vẻ khá hợp với lối chơi cơ bắp của West Ham United khi ghi được đến 7 bàn chỉ trong 22 trận cho "Lưỡi Búa", cũng cần phải nhớ rằng anh đã phải nghỉ thi đấu cả nửa mùa vì chấn thương.















