Tiết lộ chấn động bóng đá Anh: Vợ bỏ bùa hại sự nghiệp của ngôi sao Premier League

11:58 Thứ tư 12/09/2012

Vợ của một cựu thủ môn từng chơi bóng ở Premier League đã thú nhận trên truyền hình rằng cô là một phù thuỷ và đã phá hoại sự nghiệp của chồng mình bằng phép thuật.

Richard Kingson, 34 tuổi, là thủ môn từng bắt cho những đội danh tiếng tại Anh như Birmingham, Wigan và Blackpool. Anh cũng là thủ thành có số lần khoác áo ĐTQG Ghana nhiều nhất, bắt chính ở World Cup 2010. Năm 2011, anh bị Blackpool thanh lý khi hợp đồng hết hạn và kể từ đó đến nay, sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh, mất luôn vị trí ở ĐTQG.

Richard và vợ

Mới đây, cô vợ Adelaide Tawiah đã xuất hiện trên truyền hình Nigeria, khẳng định rằng cô chính là người đã gây ra mất mát cho chồng cô bởi một câu thần chú ma thuật khiến anh trở nên bất lực và không còn sức sống. “Tôi đã làm hỏng cuộc đời của Richard kể từ khi chúng tôi kết hôn. Tôi đã sử dụng quyền hạn ma thuật của mình để gây khó khăn cho sự nghiệp của anh ấy. Tôi dùng phép thuật để điều khiển tinh thần khiến cho Richard thậm chí không có khả năng... trên giường”, Adelaide tiết lộ.

Những tiết lộ của Adelaide trên chương trình truyền hình TB Joshua đã gây chấn động dư luận. Kingson, trước sức ép của dư luận đã phải lên trang mạng xã hội Facebook để bảo vệ cho người phụ nữ mà anh kết hôn sau World Cup 2010: “Vợ tôi không phải là một phù thủy. Mọi người thường bị ám ảnh bởi những thế lực tâm linh”.

Không rõ thông tin nói trên có tính xác thực hay không nhưng Richard và vợ được cư dân mạng chọn là “Cặp đôi scandal” khi cách đây không lâu, thủ môn này đã gây xôn xao khi tiết lộ rằng anh từng từ chối đề nghị bán độ khi cùng đội tuyển Ghana tham gia World Cup 2006 ở Đức. Kingson cho hay lời đề nghị này được gửi đến trước khi anh cùng đội tuyển Ghana đối đầu CH Czech trong khuôn khổ vòng bảng. Nếu như đảm bảo trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về CH Czech, Richard sẽ được nhận 300.000 đô la. Nhưng thủ thành này đã từ chối khi nghe lời khuyên của... vợ. “Một người Ghana dẫn tôi tới gặp vài người để bàn chuyện bán độ và vợ tôi đã cứu tôi. Tôi đã rất bối rối và không biết phải làm gì nên tôi đã gọi cho cô ấy. Vợ tôi đã nói: Richard, em yêu anh không bởi vì tiền bạc nên anh đừng bị mờ mắt bởi những cám dỗ có thể lấy đi nhân cách và danh dự của mình”.

Và trong trận gặp CH Czech, Ghana đã giành chiến thắng 2-0, sau đó giành quyền lọt vào vòng knock-out. Ghana của Kingson đã thua tan tác 0-3 trước Brazil. Dù Brazil là nhà ĐKVĐ Thế giới thời điểm ấy, thất bại của Ghana làm dấy lên nhiều nghi ngờ khi họ để thua rất dễ dàng. Từ đó đến nay, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Ghana đã bán độ, dàn xếp tỷ số ở trận gặp Brazil ấy, nhưng không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra. Với tiết lộ mới nhất của Kingson, ĐT Ghana một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Trở lại câu chuyện của gia đình Kingson, chuyện bùa mê, phép thuật không hề xa lạ ở các nước châu Phi. Trong lĩnh vực bóng đá, các HLV hay cầu thủ cũng rất mê tín. Nhưng việc vợ bỏ bùa hại sự nghiệp của chồng quả thực rất hiếm thấy. Dù sao, cũng chính cô vợ đã cứu vãn Kingson với lời khuyên hữu ích năm 2006.
Cẩm Oanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục