| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sẽ không mất chức
Tờ The Sun mới đây đã tiết lộ một thông tin gây rúng động làng bóng đá Anh. Taylor - người giữ chức GĐĐH của PFA - một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc hoạt động của làng túc cầu xứ Sương mù - đã đánh cả thảy hơn 2.000 kèo cá độ trong vòng 30 tháng qua. Tổng số tiền giao dịch của ông lên tới 4 triệu bảng. Và hiện tại, Taylor đang nợ các nhà cái khoảng 100.000 bảng.
Đây là một vụ bê bối nghiêm trọng. Bởi Taylor nhẽ ra phải làm gương sáng cho các cầu thủ noi theo. Chứ nếu ông sa đà vào những trò đỏ đen thì thử hỏi làm sao đủ tư cách kêu gọi các bậc hậu bối: “Hãy nói không với cờ bạc và cá độ”? Những tưởng sau khi vụ scandal bị phanh phui, Taylor sẽ từ chức. Hoặc nếu không, BLĐ PFA sẽ cách chức của ông.
![]() |
| GĐĐH PFA - Gordon Taylor sẽ tiếp tục tại vị |
Ấy thế mà Taylor mặt dày và không có động thái nào cho thấy ông muốn thôi làm công việc hiện tại. Tối hôm qua, các lãnh đạo của PFA cũng đã họp bàn và đưa ra quyết định sẽ không sa thải Taylor, dù bất cứ điều gì xảy ra.
“Chúng tôi đã nắm bắt được tình hình vụ việc cá độ và nợ nần của Gordon Taylor”, dòng thông báo trên trang chủ PFA. “Nhưng đây rõ ràng là vấn đề cá nhân của ông ấy. Vì lí do đó, thật không thích hợp nếu chúng tôi đưa ra lời bình luận hay một động thái nào đó gây ảnh hưởng tiêu cực tới Gordon Taylor."
“Chúng tôi đã bàn bạc với ông ấy và bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với Gordon Taylor. Ông ấy sẽ tiếp tục giữ chức GĐĐH PFA. Lí do đơn giản bởi cá độ là một việc hợp pháp tại Anh. Cá độ có thể xem là một thứ văn hóa và là một phần của làng thể thao Anh”.
Cá mè một lứa
Thông điệp của PFA đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Có thể việc làm của Taylor không phạm pháp và cá độ hay không là do sở thích của mỗi người. Nhưng nên nhớ với chức vụ đang giữ, không thể dùng một quy chuẩn dành cho người bình thường để đánh giá Taylor.
Cựu cầu thủ Birmingham City luôn mồm nói: “Cờ bạc là vấn nạn số 1 trong giới cầu thủ, phải kiên quyết xử phạt mới đủ răn đe”. Thế nên Andros Townsend (gương mặt vừa được gọi vào ĐT Anh) mới bị cấm thi đấu 4 tháng vì dính líu tới cá độ. Song thử hỏi giờ Taylor có còn đủ tư cách để khiển trách và phạt những người như ngôi sao đang lên của Tottenham hay không?
![]() |
| Sir Alex Ferguson không đồng tình với điều đó |
“Tôi nghĩ phương án tốt nhất với tất cả lúc này phải là Taylor rời vị trí”, Sir Alex Ferguson phát biểu. “Sau một vụ scandal lớn như thế này, ông ấy sẽ mất đi hoàn toàn sự tín nhiệm của mọi người. Taylor đáng nhẽ phải làm tấm gương sáng để các cầu thủ trẻ nhìn vào. Đằng này ông ấy lại là tấm gương tối. Và giờ, mọi lời nói của Taylor liên quan đến chuyện cá độ, cờ bạc đều vô giá trị với tất cả mọi người”.
Sir Alex đã nói thay cho rất nhiều người hoàn toàn ủng hộ việc Taylor từ chức hoặc PFA đuổi ông. Thế nhưng như đã đề cập phần trên, chắc chắn cả 2 khả năng này đều không xảy ra. Thứ nhất, Taylor vốn là một kẻ tham quyền cố vị. Và ông đương nhiên không tự xin nghỉ khi vẫn cần khoản lương 1.082.615 bảng/năm để thanh toán số nợ 100.000 bảng với nhà cái.
Thứ hai, các lãnh đạo khác của PFA và Taylor thực ra đều cùng một giuộc với nhau cả thôi. Có thể họ không cờ bạc, cá độ như Taylor nhưng lại có những sai phạm theo kiểu khác. Giờ nếu Taylor bị đá ra đường thì ông sẽ chẳng còn gì để mất, nên hoàn toàn có khả năng Taylor sẽ tiết lộ hết những bí mật nhơ bẩn của PFA.
Những sếp lớn của PFA lẽ dĩ nhiên không muốn điều đó. Vậy thì chi bằng họ bảo vệ Taylor đến cùng, và đó cũng là cách để bao che cho chính bản thân mình trước ánh mắt soi mói của giới truyền thông…

















