Người ta cứ bàn tán, bình luận và phán xét còn Mancini thì đang trải qua những ngày tháng cay đắng và bấn loạn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông đã sai trong bố trí binh lực khi tiếp MU, ông đã quá tin tưởng vào Mario Balotelli dẫu ông biết đó là con dao hai lưỡi cho ông trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” này. Sự thật thì ai cũng nhìn thấy, Balotelli và Aguero mạnh ai nấy đá trên hàng công trong hiệp 1 mà không có sự phối hợp nào ra hồn. Người hâm mộ Man City vẫn còn tiếc nếu như Tevez được ra sân trong đội hình xuất phát thì có lẽ họ đã không muối mặt như thế với người hàng xóm. Nói gì vào lúc này cũng sẽ là thừa khi mọi chuyện đã kết thúc, trận đấu cũng đã an bài, máu đã đổ, tinh thần fair play cũng đã xuất hiện….tất cả đều có trong trận Derby mà có lẽ sẽ lâu lắm người ta mới quên được một trận đấu đặc biệt như thế. Bây giờ, người ta đang quan tâm đến việc Mancini sẽ ra sao và làm gì trong những ngày kế tiếp.
![]() |
| Đứng dậy và đi tiếp chứ, Mancini? Ảnh: Internet |
Mancini đang bấn loạn, tóc đã bạc thêm và trông ông già hơn một chút – ông đã không còn là hình ảnh của người đàn ông Ý lịch lãm. Nó trái ngược với vẻ tự tin của ông trước trận đấu, không tự tin sao được khi đã 37 trận trôi qua, Man City của ông chưa thua còn sân nhà là pháo đài thật sự, nó chưa từng chứng kiến một thất bại nào trong thời gian gần nhất. Vậy mà, ông đã chết lặng ở đường biên khi tỷ số đã là 0-2, lúc đó đồng hồ đang ở phút 29 của trận đấu. Giữa tuần, đội bóng của ông đã thua Dortmund và kết thúc những cuộc du ngoạn tại Champions League, bây giờ là một thất bại tại giải trong nước. Đau quá đi chứ.
Tan trận, Mancini mắng như té nước vào các cầu thủ, những người mà ông cho là tội đồ. Có thể đó là cách mà ông giải tỏa cơn bức bối trong người và để dư luận bớt quan tâm đến sai lầm của ông nhưng ông càng nóng giận thì người ta càng thấy ông có lỗi. Lỗi không dám đặt niềm tin vào cầu thủ, tài năng trẻ của ông thì rất nhiều nhưng ra sân là những ông già, có chăng đó là Nastatic xông xáo hơn một chút. Mancini xoay tua liên tục nhưng với Yaya Toure ông ít khi dám để cầu thủ này lên băng ghế dự bị bởi lẽ tuy với đội hình “khủng bố” nhưng nếu không có Yaya Toure thì trục giữa Man City sẽ gãy và hậu quả là Yaya Toure cày ải quá nhiều. Nhìn Gareth Barry thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, người ta rất lo lắng khi cầu thủ này đang dần đến bên kia của sự nghiệp nhưng người ta cũng đâu có nhớ trong đội hình của Man City còn có Javi Garcia trẻ hơn. Cầu thủ đó giờ ở đâu? Mancini không dùng đến. Đó cũng là lỗi của ông.
“Hãy mang taxi đến cho Mancini”. Sau trận đấu, nhiều lời nói cay nghiệt như thế đã vang lên nhưng có lẽ nó phù hợp với ông vào lúc này. Thời gian còn lại của ông sẽ ngắn lắm nếu không vực Man City dậy. Ông có 3 tuần để đưa Man City trở lại cuộc đua và đó cũng là thời gian để ông bắt đầu tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông để tìm những gương mặt chất lượng và trẻ trung cho đội hình nhưng với điều kiện ông phải bán bớt những cái tên đang là người thừa tại Etihad. Ông bán ai, mua ai vẫn là câu hỏi chưa có đáp án, chỉ biết rằng những ông chủ giàu có đang nhìn từng bước đi của Mancini, chỉ cần một lần chệch đường ray nữa thôi, taxi sẽ đến đón ông
Hãy bán Balotelli, Dzeko, Lescott, Kolo Toure, và một số cầu thủ không cần thiết khác để dọn chỗ cho những tân binh chất lượng hơn nếu như ông còn muốn ở lại và có cơ hội tham gia trận Derby thành Manchester kế tiếp cũng như cuộc đua ở giải ngoại hạng Anh, Mancini
Còn không, ông xứng đáng bị sa thải!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















