Tuyển Bồ Đào Nha vừa trải qua màn so tài rực lửa khi vượt qua Đan Mạch với tỷ số đậm 4-2 tại đấu trường UEFA Nations League. Cuộc đọ sức diễn ra trong bối cảnh nội bộ chịu nhiều sức ép sau quyết định rời đội tuyển của Cristiano Ronaldo vì những bất đồng cùng huấn luyện viên Jorge Jesus. Được giao trọng trách tiếp quản chiếc áo số 7 biểu tượng từ tay người đàn anh, Rafael Leao đã thi đấu đầy tự tin bên hành lang cánh.
Cầu thủ 27 tuổi thuộc biên chế câu lạc bộ Galatasaray thẳng thắn xua tan những âu lo về sự chia rẽ trong phòng thay đồ: "Chuyện anh ấy rời đi là việc không khiến chúng tôi bận tâm. Đội bóng một lần nữa chứng minh tinh thần tập thể vững chắc. Tôi tin chắc Cristiano vẫn rất hạnh phúc với chiến thắng của toàn đội khi theo dõi từ nhà".
Ngôi sao chạy cánh khẳng định mối quan hệ cá nhân với chân sút đàn anh vẫn luôn tốt đẹp: "Chúng tôi rất hòa thuận và tôi hiểu rõ con người anh ấy. Sau tất cả, lợi ích của tập thể luôn là điều quan trọng nhất. Ba điểm trọn vẹn giúp Bồ Đào Nha chiếm lĩnh ngôi đầu bảng".
Bên cạnh nhiệm vụ chiến thuật, việc khoác lên mình chiếc áo số 7 mang lại nguồn cảm xúc lớn lao cho Leao: "Cristiano là thần tượng từ thời thơ ấu của tôi. Con số 7 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt vì gắn liền với ngày sinh các con tôi. Tôi đã nỗ lực hết mình để chơi xứng đáng với số áo danh giá và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên sân cỏ. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi vừa có một trận đấu hay, vừa thu về thắng lợi trọn vẹn".
Khép lại ngày thi đấu tưng bừng trước đối thủ Đan Mạch, đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus lập tức bắt tay vào quá trình nghỉ ngơi, hồi phục thể lực để hướng tới chuyến làm khách dự báo đầy cam go trên sân của Na Uy.














