| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Cú sốc này không kém cú sốc mà cách đây 5 năm “bảo mẫu” Quản Thị Kim Hoa ở Biên Hòa hành hạ một bé chỉ 2-3 tuổi.
Và cũng rất mới, lại có thông tin: Một cô giáo mầm non công lập ở Hải Phòng đã bỏ đói, đánh một cháu 4 tuổi tới mức sái chân.
SEA Games 27 vừa kết thúc, đoàn TTVN có 73 HCV đứng thứ 3 toàn đoàn và nhiều người đọc xong những thông tin kia chợt nghĩ: nếu các “bảo mẫu” có võ kia mà dự SEA Games thì có lẽ người hâm mộ lại mong cho họ bầm dập chứ chẳng hy vọng các bảo mẫu ấy mang lại bất kỳ tấm huy chương nào.
Xử lý các bảo mẫu đầu gấu thì dễ, nhiều người lao động lại lo làm sao kiếm được một ngôi trường an toàn cho con mình, làm sao để các bé không phải là mục tiêu “luyện công” của các bảo mẫu kia?
Hỏi thế nhưng không dễ trả lời. Đến như một nền bóng đá, muốn có một ngôi trường tử tế cũng còn khó. Nói ngay như Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF đang ươm mầm cầu thủ trẻ làm “của để dành” cho ASIAD. Ở đây chẳng ai đánh đập các em, nhưng cái phương pháp và cách quản lý hời hợt thì chẳng khác nào “nhồi” những thức ăn mà các cầu thủ trẻ không cần và không nên tiêu hóa.
Sau thất bại của U 23 Việt Nam ở SEA Games, nhiều người hỏi: “Có trông chờ vào ngôi trường của VFF không?”. Có thể là không, bởi ít nhất người ta đã tìm thấy một nơi tử tế mà ở đó cầu thủ trẻ không bị hành hạ bởi cung cách quản lý thiếu chuyên nghiệm.
Trường ấy là HAGL Arsenal JMG. Và ngay đầu tháng 1 tới, đội U.19 sẽ thi đấu tại giải Quốc tế U.19 với U.19 Nhật Bản, U.19 Tottenham, U.19 Roma. Hy vọng người ta sẽ nhìn thấy được những đứa trẻ trưởng thành từ một quá trình từ tế chứ không đặt dẹo bởi cung cách đào tạo của Liên đoàn.
Và cũng rất mới, lại có thông tin: Một cô giáo mầm non công lập ở Hải Phòng đã bỏ đói, đánh một cháu 4 tuổi tới mức sái chân.
SEA Games 27 vừa kết thúc, đoàn TTVN có 73 HCV đứng thứ 3 toàn đoàn và nhiều người đọc xong những thông tin kia chợt nghĩ: nếu các “bảo mẫu” có võ kia mà dự SEA Games thì có lẽ người hâm mộ lại mong cho họ bầm dập chứ chẳng hy vọng các bảo mẫu ấy mang lại bất kỳ tấm huy chương nào.
Xử lý các bảo mẫu đầu gấu thì dễ, nhiều người lao động lại lo làm sao kiếm được một ngôi trường an toàn cho con mình, làm sao để các bé không phải là mục tiêu “luyện công” của các bảo mẫu kia?
![]() |
| Một buổi tập của đội U19 Việt Nam |
Hỏi thế nhưng không dễ trả lời. Đến như một nền bóng đá, muốn có một ngôi trường tử tế cũng còn khó. Nói ngay như Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF đang ươm mầm cầu thủ trẻ làm “của để dành” cho ASIAD. Ở đây chẳng ai đánh đập các em, nhưng cái phương pháp và cách quản lý hời hợt thì chẳng khác nào “nhồi” những thức ăn mà các cầu thủ trẻ không cần và không nên tiêu hóa.
Sau thất bại của U 23 Việt Nam ở SEA Games, nhiều người hỏi: “Có trông chờ vào ngôi trường của VFF không?”. Có thể là không, bởi ít nhất người ta đã tìm thấy một nơi tử tế mà ở đó cầu thủ trẻ không bị hành hạ bởi cung cách quản lý thiếu chuyên nghiệm.
Trường ấy là HAGL Arsenal JMG. Và ngay đầu tháng 1 tới, đội U.19 sẽ thi đấu tại giải Quốc tế U.19 với U.19 Nhật Bản, U.19 Tottenham, U.19 Roma. Hy vọng người ta sẽ nhìn thấy được những đứa trẻ trưởng thành từ một quá trình từ tế chứ không đặt dẹo bởi cung cách đào tạo của Liên đoàn.
Song An |
00:00 30/11/-0001
















