Rất nhiều lời khen ngợi đang hướng về các tuyển thủ, cũng đúng thôi, thắng một trận đấu xem rất đã mắt như vậy, không khen là không được. Nhưng hy vọng, mọi thứ đừng để trở nên quá đà. Hãy giữ cho cầu thủ một chút cân bằng, vì khó khăn vẫn còn ở trước mắt.
![]() |
Đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Đài Loan (TQ) với tỷ số 4-1. Ảnh: Nhật Minh. |
Nhìn lại một cách khách quan trận đấu vừa rồi, có thể thấy đối thủ Đài Loan (TQ) có vẻ đánh mất chính mình, ít nhất là so với trận lượt đi, trong trận này họ khá bị động, và không thể hiện được rõ ý đồ chiến thuật của HLV, họ loay hoay giữa công và thủ, để rồi làm không tốt ở cả hai vai trò. Còn về phía đội tuyển Việt Nam, lối đá như vậy có thể xem là đa dạng, có ban bật, có chọc khe, có tạt cánh, có chuyền dài, ... và các cầu thủ phối hợp khá tốt, tuy vẫn còn nhiều tình huống gây cảm giác lo ngại, nhiều cầu thủ cả già lẫn trẻ, hay để mất bóng trong trận đấu, nếu đối thủ của chúng ta là những người già dặn và quyết tâm hơn, thì những sai sót đó đã bị trừng phạt.
Tất nhiên không thể yêu cầu một đội bóng hoàn hảo đến từng chút một, và cũng chính vì lẽ đó, nếu ở trận tiếp theo chúng ta thua, mong rằng sẽ không có sự vùi dập đến từ đám đông. Đáng buồn rằng điều này rất có thể xảy ra, vì trong hoàn cảnh hiện tại, khi đội tuyển thể hiện sự tiến bộ lớn trong trận đấu vừa rồi, dĩ nhiên người hâm mộ sẽ tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp, nhiều cổ động viên thậm chí sẽ nghĩ tới việc chúng ta sắp sửa thành một đội tuyển hùng mạnh bất khả chiến bại.
Việc Thái Lan cầm hòa Iraq càng khiến cho kỳ vọng của khán giả vào một tấm vé đi tiếp tăng cao, nên dẫn đến áp lực cũng gia tăng cho các cầu thủ. Đối thủ Iraq sắp tới là một đội bóng thực sự mạnh, và có “dấu hiệu” gặp nhiều may mắn, như ở hai lượt đấu với Việt Nam và Thái Lan, họ đều có bàn gỡ ở phút cuối cùng của trận đấu. Nếu đội tuyển chúng ta chưa khắc phục được một số điểm yếu, có thể chúng ta sẽ thua, và sẽ là nơi trút giận của dư luận đang còn trong cơn phấn khích.
|
Hy vọng NHM sẽ tiếp tục ủng hộ thầy trò Hữu Thắng bất kể kết qua của trận đấu với Iraq sắp tới. Ảnh: Nhật Minh. |
Về lý thuyết mà nói, tham dự vòng loại World Cup, hay Asian Cup rõ ràng là quan trọng hơn đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước mắt mục tiêu của chúng ta trong năm nay vẫn là AFF Cup, nơi mà các đội tuyển đấu với nhau nhiều năm trời, quá hiểu về nhau, thành ra đá ở “ao làng” nhiều khi còn khó hơn các giải đấu cấp cao hơn. Vì thế, sau trận khởi đầu tốt đẹp này, trận đấu tới với Iraq mong người hâm mộ vẫn xem như là một cuộc tập huấn khắc nghiệt, để chuẩn bị cho những giải đấu mục tiêu, đừng hy vọng quá cao để rồi biến nó thành áp lực của kỳ vọng, và chắc chắn dẫn đến thất vọng nếu đội tuyển không thành công.
Còn chuyện tung hô quá đà lúc này cũng không nên, đợi đến lúc chúng ta đạt được những mục tiêu mà nền bóng đá đặt ra, tung hô vẫn chưa muộn.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam